Vì sao cầu thủ gốc Pháp Tiêu Ê Xal được HLV Park chọn?

Không được thi đấu và chưa có tên tuổi ở tuyến trẻ Việt Nam, nhưng Tiêu Ê Xal được trợ lý HLV Park Hang-seo phát hiện, đánh giá là có tiềm năng phát triển.

Ba ngày của U22 Việt Nam ở Trung tâm Đào tạo trẻ VFF mang lại cho cầu thủ gốc Pháp Tiêu Ê Xal trải nghiệm quý giá lẫn tiếc nuối. Anh là cái tên gây chú ý nhất trong đợt tập trung, ngoài kế hoạch của HLV Park Hang-seo từ ngày 1/7 đến 3/7.

Cầm trên tay chiếc áo đội tuyển, tiền vệ trung tâm sinh năm 2000 suýt khóc. 5 năm trước, anh từng mặc chiếc áo U16 Việt Nam cũng trên chính mặt sân trong khuôn viên VFF. Lần trở lại này thật sự đặc biệt. "Tôi vẫn hồi hộp lắm", Tiêu Ê Xal chia sẻ với Zing.

Sở hữu chiều cao 1,8 m và thân hình to, nên Tiêu Ê Xal có triển vọng ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng điểm hạn chế của anh là ít được thi đấu. Ảnh: Minh Chiến.

Hồi hộp và lo lắng là cảm xúc chung của 28 cầu thủ được triệu tập lần này. Lý do đầu tiên, theo HLV Park Hang-seo chia sẻ vì: "Hầu hết họ không có cơ hội ra sân ở V.League và giải hạng Nhất. Tôi muốn tạo điều kiện cho họ tập luyện, thi đấu cùng nhau, và tôi sẽ kiểm tra năng lực của họ".

Tiêu Ê Xal chưa có cơ hội thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM trong mùa giải đầu tiên được bổ sung vào đội hình á quân V.League 2019. Anh và tiền vệ Nguyễn Trung Thành là 2 cầu thủ trẻ được đôn lên từ lứa năng khiếu thuộc Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF).

HLV Lư Đình Tuấn, trưởng đoàn bóng đá CLB TP.HCM, chính là người đã phát hiện ra 2 nhân tố tiềm năng này ở đội năng khiếu. Ông Tuấn là người gắn bó với bóng đá TP.HCM hàng chục năm, khoác áo CLB Cảng Sài Gòn. Ông còn là trợ lý của HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam.

"Mục tiêu đợt tập trung này là các cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau, ít được chơi bóng. Đưa các em lên để làm quen với môi trường chuyên nghiệp, không khí đội tuyển để các em có động lực vươn lên tương lai, bây giờ các em còn trẻ, chưa đánh giá được gì", ông Tuấn nói về 2 tài năng của CLB TP.HCM.

Là người phát hiện ra Tiêu Ê Xal, ông Tuấn tiến cử để cả 2 có cơ hội thi đấu giao hữu hồi đầu mùa giải cho CLB TP.HCM. Đúng lúc thể hiện được mình, cầu thủ quê ở Củ Chi nhận cái gật đầu của HLV Chung Hae-seong để chính thức có suất đăng ký mùa giải.

HLV Park Hang-seo đau đầu với bài toán làm sao để các cầu thủ dự SEA Games 31 có thể thi đấu nhiều hơn ở các giải vô địch chuyên nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiêu Ê Xal nói riêng và 27 cầu thủ ở đợt tập trung này nói chung đều không có cơ hội thi đấu. Những cầu thủ cùng lứa đang được sử dụng ở CLB ở giải hạng Nhất và V.League. Cầu thủ gốc Pháp chỉ là gương mặt điển hình cho đợt tập trung cầu thủ ít kinh nghiệm.

Trong trận đấu đối kháng nội bộ giữa các thành viên với nhau, đội áo vàng của Tiêu Ê Xal giành chiến thắng 1-0. Trong đó, tiền vệ mang áo số 6 có pha đoạt bóng và phát động phản công để Trung Thành (CLB TP.HCM) ghi bàn duy nhất của trận đấu. Lối chơi lăn xả, không ngại va chạm của cầu thủ sinh năm 2000 được đánh giá cao.

Tuy nhiên, anh lại bị chuột rút ở phút trong hiệp 2. "Tôi có phần thất vọng về bản thân mình khi bị chuột rút. Tôi không có hơi, một phần do không được thi đấu, nhưng sẽ phải tập lại và nỗ lực hơn để bổ sung điểm mạnh và cải thiện điểm yếu", Tiêu Ê Xal tâm sự.

Ông Lư Đình Tuấn cho rằng: "Cậu ấy có triển vọng, to, cao, mạnh mẽ, nhưng phải có cơ hội thi đấu, thi đấu rồi mới có kinh nghiệm. CLB TP.HCM hiện tại có hàng tiền vệ giữa đông, kinh nghiệm và chơi ổn định, nên HLV chưa có điều kiện cho các em ra sân".

May mắn của Tiêu Ê Xal và Trung Thành là trợ lý Lư Đình Tuấn quen với cách làm việc của ông Park. Cả 2 nhận được sự điều chỉnh để cải thiện mình trên sân tập. Bộ đôi của CLB TP.HCM không thể so với cầu thủ cùng lứa đang ra sân hàng tuần ở các đội bóng khác.

Tiêu Exal giúp đội nhà ghi bàn trong trận tập nội bộ Trong phần lớn thời gian thi đấu, cầu thủ mang dòng máu Pháp Tiêu Exal đã chơi nổi bật giúp đội nhà làm chủ khu trung tuyến và giành thắng lợi chung cuộc 1-0.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-cau-thu-goc-phap-tieu-e-xal-duoc-hlv-park-chon-post1102713.html