Vì sao Graechen luôn về nhì?

Huấn luyện viên (HLV) Guillaume Graechen vẫn miệt mài với công tác đào tạo trẻ, nhưng thường xuyên thất bại ở các trận chung kết trong 2 năm gần đây.

Phút 85 trận chung kết U19 Quốc gia 2021 giữa U19 PVF và U19 Học viện Nutifood, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của U19 PVF bất ngờ bứt tốc từ khu vực gần giữa sân. Anh vượt qua sự truy cản của 3 cái bóng áo trắng, trước khi tự mình hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm quyết đoán.

Đó cũng là bàn thắng thứ 3 của Thanh Nhàn, đồng thời là pha làm bàn thứ 4 của PVF ở trận này. Ngay lập tức, ống kính máy quay lại chĩa về phía HLV Guillaume Graechen. Ông thầy người Pháp cúi gầm mặt, nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ buồn bã đang hiện hữu. Thêm một lần nữa, thầy Giôm lại về nhì ở một giải đấu mà ông tham dự.

Định mệnh không chọn thầy Giôm

HLV Guillaume Graechen đã để thua cả 4 trận chung kết gần nhất mà ông tham dự. Cả 4 trận thua này đều diễn ra trong vòng 2 năm cầm quân ở các giải trẻ.

Mọi thứ bắt đầu từ giải U19 Quốc gia 2019. U19 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp để thua sát nút U19 Hà Nội ở trận đấu cuối cùng. Một năm sau, các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vương, lần này là trước đối thủ U19 PVF.

Sau đó 3 tháng, HLV Graechen chuyển sang hỗ trợ U17 Nutifood tham dự U17 Quốc gia. Đội bóng của ông bất ngờ tiến một mạch đến trận chung kết. Họ thắng U17 HAGL ở bán kết, nhưng thêm một lần nữa gục ngã ở trận đấu tranh chức vô địch sau khi để thua SLNA. Đến giải U19 Quốc gia năm nay, ngôi vô địch cũng không gọi tên đội bóng của thầy Giôm.

Đội bóng của ông Giôm (áo trắng) chơi hay nhưng luôn về nhì. Ảnh: U19 Quốc gia 2021.

Thua 4 trận chung kết trong 2 năm, ông Graechen thiết lập một thành tích mà không một HLV nào muốn xảy đến với họ. Định mệnh dường như không đứng về phía ông thầy người Pháp. Đội bóng của thầy Giôm trình diễn những gì tốt nhất ở những giải đấu mà họ góp mặt, nhưng sự hiệu quả, bản lĩnh và may mắn lại là thứ mà họ còn thiếu ở những thời khắc quyết định.

“Những danh hiệu có lẽ là thứ khiến tôi chưa hài lòng. Tôi thua nhiều trận chung kết quá, đã dẫn dắt các đội bóng của mình vào chung kết nhiều lần, nhưng chỉ thắng một”, HLV Graechen từng chua chát thừa nhận với Zing về nỗi tiếc nuối lớn nhất của ông trong hơn một thập kỷ làm việc tại Việt Nam.

Tính rộng sang quãng thời gian HLV Graechen dẫn dắt U19 Việt Nam, với nòng cốt là những cầu thủ thuộc khóa 1 học viện HAGL JMG như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh..., ông thất bại ở 3 trận chung kết, bao gồm trận thua đau đớn tại giải U19 Đông Nam Á 2013.

Đó là giải đấu mà U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm đã dễ dàng quật ngã mọi đối thủ trên hành trình tiến đến trận chung kết, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước Indonesia trên loạt đấu súng đầy cay đắng.

“Mr. Second” chính là biệt danh thân thương mà truyền thông trong nước dành cho HLV Graechen, như một sự an ủi cho số phận nghiệt ngã mà ông vẫn hằng trải qua khi bén duyên huấn luyện ở Việt Nam.

Vấn đề của Graechen là gì?

Thể lực và bản lĩnh đua đường dài chính là vấn đề luôn hiện hữu tại những đội bóng mà HLV Graechen nắm quyền. Từ U19 Việt Nam, U19 HAGL đến hiện tại là U19 Nutifood, các học trò của thầy Giôm vẫn duy trì thói quen sớm thị uy sức mạnh vượt trội của mình ngay từ vòng đấu bảng. HLV Graechen luôn đề cao lối chơi ban bật nhỏ đẹp mắt, thứ bóng đá gây dựng nên thương hiệu của nhà cầm quân người Pháp.

HLV Graechen không còn làm việc cho Học viện HAGL-JMG. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Graechen thừa nhận lứa cầu thủ hiện tại của mình có trình độ thua xa những người đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Vì lẽ đó, đội bóng của ông phải hướng tới lối chơi mang tính tập thể nhiều hơn, thay vì chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng từ các cá nhân.

Vấn đề là dù nỗ lực tìm kiếm những đổi mới về giáo án, ông thầy người Pháp vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề về sức bền và thể lực của các cầu thủ khi bước vào chặng nước rút. U19 Nutifood kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng và ghi 11 bàn, nhưng càng tiến sâu, họ lại càng bị hụt hơi.

Ở trận bán kết gặp SLNA, đội bóng của Giôm đánh bại đối thủ trên loạt luân lưu trong một trận đấu mà họ bị lấn át toàn diện. Tuy nhiên, đến trận chung kết gặp PVF, may mắn không thể xảy đến thêm một lần nữa.

Khi những đôi chân trở nên rệu rã, những cái đầu không còn điều khiển đôi chân một cách hiệu quả, thầy trò ông Graechen không thể chống đỡ lại sức tấn công như vũ bão của PVF và đành phải chấp nhận phận về nhì sau trận thảm bại 1-4.

Thể lực không phải là bài toán mới mẻ với Giôm. Trong cuộc nói chuyện gần đây với Zing, ông thừa nhận vấn đề này tồn đọng từ khi ông còn dẫn dắt lứa HAGL JMG khóa 1. “Nếu được trở lại thời gian đó, tôi muốn cải thiện thêm cho học trò về phần thể lực và sức mạnh. Còn về triết lý chơi bóng, họ đã thực hiện rất tốt”.

“Chúng tôi kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, không cho đối thủ có cơ hội chơi bóng. Vấn đề với HAGL chỉ là các tình huống ở 20 m cuối sân đối phương. Các cầu thủ cần tập thêm về khả năng kết thúc”.

Kẻ về nhì không tưởng

Thực tế, HLV Graechen vẫn giành một vài chiến thắng trong các trận tranh chức vô địch. Lần gần nhất diễn ra ở giải U19 Quốc tế 2019, khi U19 tuyển chọn Việt Nam dưới sự huấn luyện của ông đã xuất sắc lên ngôi vị cao nhất sau thắng lợi 1-0 trước Thái Lan. Tuy nhiên, số lần mà thầy Giôm hưởng trọn niềm vui lại tỏ ra quá ít ỏi so với những lần mà đội bóng của ông phải ngậm ngùi chịu cảnh về nhì.

HLV Graechen luôn biết cách thay đổi bộ mặt của những đội bóng mà ông dẫn dắt theo chiều hướng tích cực. Quãng thời gian mà thầy Giôm làm việc cùng lứa học viên thuộc khóa 1 của học viện HAGL-JMG là minh chứng rõ nét nhất. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam đang dậy sóng với hiệu ứng U19 Việt Nam.

Lứa Công Phượng từng là tiếc nuối và hy vọng nhất của ông Graechen. Ảnh: Quang Thịnh.

Thứ bóng đá đẹp mắt mà HLV Graechen mang đến đã sống dậy hy vọng về tương lai xán lạn hơn của bóng đá nước nhà, sau thời gian lâm vào cảnh tăm tối với những thất bại liên tiếp ở sân chơi Đông Nam Á. HLV Graechen phát hiện và một tay mài giũa những viên ngọc thô đó. Đến lúc này, những viên ngọc thô ngày nào thực sự tỏa sáng và tiếp tục thành công dưới thời Kiatisuk Senamuang.

Sau hơn thập niên đồng hành cùng HAGL, HLV Graechen quyết định bắt đầu chuyến hành trình mới với Học viện Nutifood, một cái tên còn khá lạ lẫm với các giải đấu trẻ. Tại đây, nhà cầm quân người Pháp nhận nhiệm vụ định vị vị thế của tập thể non trẻ này, bắt đầu từ việc xây dựng một nền móng vững chắc.

“Về cơ bản HAGL và JMG không còn hợp tác cùng nhau trong một khoảng thời gian. Do vậy, tôi tạm chuyển sang đây để hỗ trợ cho HLV Franck Durix. Đội bóng cũng mượn một số cầu thủ từ HAGL khóa 4 sang tập cùng.

Đây đều là những người được tôi giảng dạy, chỉ bảo từ tấm bé. Tôi không muốn xa rời họ khi khóa huấn luyện chưa khép lại. Trước U19 Quốc gia, chúng tôi cùng nhau tham dự U17 Quốc gia 2020 và giành được ngôi á quân như mọi người đã biết”, thầy Giôm tiết lộ.

Những cầu thủ mà U17 Nutifood đăng ký ở giải U19 Quốc gia năm nay nằm ở độ tuổi 17-18. Thành tích 4 thắng, 1 hòa, ghi 11 bàn thắng trên hành trình tiến đến chung kết chứng minh đội bóng của Graechen không còn là hiện tượng nữa. Họ đã thi đấu với hơn 100% khả năng xuyên suốt giải đấu và chỉ thua PVF, đội có đẳng cấp vượt trội trong trận tranh ngôi vương.

Định mệnh vẫn chưa mỉm cười với HLV Graechen, nhưng ông không cần lưu tâm, bởi chuyến hành trình của ông tại môi trường mới vừa mới bắt đầu. Sau cùng, Graechen vẫn là người về nhì nhiều nhất bóng đá Việt Nam, nhưng với nhiều người, ông là người về nhì vĩ đại.

HLV Graechen: ‘HAGL của tôi từng sợ sệt, run rẩy với trái bóng’ HLV Guillaume Graechen kể lại những kỷ niệm đầu tiên của lứa Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh khi lên chơi V.League ở mùa giải 2015.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-graechen-luon-ve-nhi-post1206096.html