Vì sao Hải Huy, Mạc Hồng Quân càng hay, càng bị lãng quên ở đội tuyển?

Nhìn Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy át vía hoàn toàn bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường, nhiều người tự hỏi vì sao họ vẫn bị lãng quên ở tuyển Việt Nam?

Mạc Hồng Quân luôn thể hiện sự nỗ lực suốt từ đầu mùa V-League nhưng vẫn chưa được HLV Park Hang-seo tạo cơ hội cho lên tuyển

Mạc Hồng Quân luôn thể hiện sự nỗ lực suốt từ đầu mùa V-League nhưng vẫn chưa được HLV Park Hang-seo tạo cơ hội cho lên tuyển

Trong cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và HAGL trên sân Cửa Ông ở vòng 15 V-League, người hâm mộ đã kì vọng sẽ được chứng kiến bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường tỏa sáng. Thế nhưng, đội bóng phố núi lại thảm bại 0-3 trong trận cầu mà khán giả được chứng kiến phong độ tuyệt vời của bộ đôi Mạc Hồng Quân - Nguyễn Hải Huy bên phía Than Quảng Ninh.

Nếu như Văn Toàn đang là chân sút nội xuất sắc nhất của HAGL mùa này với 5 pha lập công, thì Mạc Hồng Quân và Hải Huy cùng có 6 bàn, dù họ đang sắm vai tiền vệ trung tâm ở đội bóng vùng mỏ. Những bàn thắng của họ giúp Than Quảng Ninh trải qua chuỗi 5 trận bất bại, vững vàng ở tốp 3 đội dẫn đầu V-League.

Ngược lại, HAGL đang chìm sâu xuống nhóm cầm đèn đỏ, khi chỉ còn đứng trên mỗi Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng cho thấy khao khát mạnh mẽ muốn trụ lại V-League khi mới đây đã xuất sắc cầm hòa đội đương kim vô địch Hà Nội FC 2-2. Nhìn lối chơi rệu rã của HAGL, ngay cả khi Xuân Trường trở lại hợp sức với người bạn Tuấn Anh nơi tuyến giữa, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng lực của đội bóng phố núi không còn theo kịp V-League, hay là vì những ngôi sao khoác áo tuyển Quốc gia và U23 không thích ứng được với lối chơi mà HLV Lee Tae-hoon đề ra.

Nguyễn Hải Huy đang là một trong những tiền vệ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2019

Không chỉ hoài nghi về năng lực cầm quân của HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt HAGL, nhiều CĐV bóng đá Việt Nam cũng tự hỏi, không biết khi nào HLV Park Hang-seo sẽ đặt niềm tin vào những cầu thủ đang có phong độ rất tốt ở V-League, thay vì chỉ nghĩ đến Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Hồng Duy...?

Trường hợp của Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy hay Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh, hay Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Tô Văn Vũ (B.Bình Dương)..., rất nhiều gương mặt có phong độ rất tốt ở V-League, nhưng càng đá hay, càng bị quên lãng ở cấp độ đội tuyển, không khỏi khiến chính những người thầy của họ ở CLB thắc mắc. Đơn cử như HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng sau trận hòa Hải Phòng 1-1 đã cho rằng nếu được phép, ông tiến cử tiền vệ Đặng Anh Tuấn cho tuyển Quốc gia vì đá hay và tư duy chiến thuật không kém gì Tuấn Anh - Xuân Trường.

Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức buộc phải "thòng" một câu rằng mỗi HLV có một chiến thuật và cách lựa chọn con người phù hợp với triết lí bóng đá mà họ theo đuổi. Chính vì vậy mà dù có nhiều cầu thủ nội đang tỏa sáng rực rỡ, thì dường như HLV Park Hang-seo vẫn ưu tiên cho những con người đúng triết lí và đã thành công suốt hơn 1 năm qua.

Mạc Hồng Quân sẽ còn bị lãng quên ở đội tuyển Quốc gia đến lúc nào?

Nhiều tuyển thủ tâm sự, làm học trò thầy Park, chỉ cần trụ lại và được dự giải đấu đã là một thành công. "Nếu để ý sẽ thấy, bất kì thành viên đội tuyển nào thời HLV Park Hang-seo đều được trang bị tâm lí cực kì tự tin. Ngoài ra, yếu tố kỉ luật, đoàn kết trong đội cũng rất cao. Không phải ai được lên dự tuyển cũng trụ lại được, dù chuyên môn giỏi đến mấy mà không đáp ứng được 2 tiêu chí trên đều phải rời đội", một thành viên đội tuyển chia sẻ.

Rõ ràng, với một bộ khung chắc chắn ở tuyển Quốc gia, cơ hội để lên tuyển và ghi điểm với thầy Park không đơn giản, kể cả khi được gắn với bảng thành tích ấn tượng ở V-League thì vẫn còn đòi hỏi cả những yếu tố tự tin, kỉ luật và thậm chí là... may mắn nữa!

Anh Dũng - Ảnh: Hải Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vi-sao-hai-huy-mac-hong-quan-cang-hay-cang-bi-lang-quen-o-doi-tuyen-20190715113918354.htm