Vì sao HLV Mourinho run rẩy ngày trở về Stamford Bridge

Chiến thắng trước Newcastle ở vòng 8 chỉ tạm trút bỏ gánh nặng cho Man United và thầy trò HLV Mourinho có cơ sở để lo lắng khi sân cỏ Ngoại hạng Anh trở lại sau kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển dự Nations League.

Ngược dòng đánh bại Newcastle với tỉ số 3-2 để ngắt mạch 4 trận toàn hòa và thua trước đó, Man United tạm vượt lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng trong khi HLV Jose Mourinho thở phào nhẹ nhõm khi "ghế nóng" của ông hạ nhiệt đi ít nhiều. Quãng nghỉ 2 tuần chính là khoảng thời gian vô cùng quý báu để nhà cầm quân người Bồ tính toán những việc cần làm để vực dậy "Quỷ đỏ" mà cuộc đối đầu với Chelsea tại London chính là thứ thuốc thử liều cao dành cho bản lĩnh của đội bóng thành Manchester.

Alexis Sanchez ghi bàn quyết định trước Newcastle vòng 8

Chễm chệ ở ngôi nhì bảng với 7 điểm nhiều hơn so với Man United, chủ nhà Chelsea đang thể hiện một diện mạo tích cực dưới thời của tân HLV trưởng Maurizio Sarri. Bất bại 8 trận từ đầu giải và là một trong 3 đội bóng có nhiều bàn thắng nhất đồng thời cũng để thủng lưới ít nhất, "The Blues" với phong độ cực cao của mình đang trở thành nỗi đe dọa cho mọi đối thủ, trong đó có Man United, đội bóng do chính ông thầy cũ Mourinho dẫn dắt.

Chelsea đang thăng hoa với HLV Maurizio Sarri

Yếu tố tối quan trọng trong lối chơi của một Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại của Maurizio Sarri chính là cách họ chuyển đổi rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Chỉ mất vài giây cho việc triển khai tấn công của Chelsea, khi Jorginho nhanh chóng phối hợp với hai "vệ tinh" Mateo Kovacic hoặc N'Golo Kante, từ đây, bóng tiếp tục tìm đến Eden Hazard cho một pha tấn công, dứt điểm ở trung lộ hoặc lật cánh cho Marcos Alonso, khởi đầu cho một đợt hãm thành cũng nguy hiểm không kém từ hành lang trái.

Eden Hazard đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Giải pháp cũng có thể đến khi hậu vệ cánh phải Cesar Azpilicueta bó sâu vào trong giữ vai trò trung vệ, tạo cơ hội để Kante dâng cao, hợp thành hàng tấn công 5 người giúp Chelsea đủ sức xuyên phá mọi hàng phòng ngự. Trong mọi giải pháp, Chelsea đều rất đáng sợ đối với Man United, đội bóng luôn loay hoay giữa sơ đồ 3 trung vệ hoặc hàng phòng ngự 4 người giăng ngang. Sau 8 vòng đấu, "Quỷ đỏ" đã để thủng lưới đến 14 lần, chỉ ít hơn đôi chút so với các đội đang ở nhóm cuối bảng là Fulham, Huddersfield và Cardiff!

Hàng thủ Man United chưa hỗ trợ tối đa cho De Gea trong khung thành

Hàng công đắt giá của Man United đang khủng hoảng dữ dội từ nhiều vòng đấu gần đây. Alexis Sanchez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Newcastle nhưng đấy mới chỉ là bàn thắng… đầu tiên của ngôi sao người Chile kể từ tháng 4! Romelu Lukaku "tịt ngòi" suốt 6 trận gần nhất dù khi trở về đội tuyển quốc gia, chân sút này liên tục ghi bàn. Chuyện tương tự cũng xảy đến với Marcus Rashford, khiến HLV Mourinho trở thành mục tiêu chỉ trích vì "không biết dùng người"…

Marcus Rashford được trông chờ sẽ lại ghi bàn cho Man United

Thói quen khởi đầu chậm chạp cũng đang làm hại Man United rất nhiều. Luôn gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi, đội bóng của Mourinho sẽ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn nếu đối thủ có bàn thắng sớm. Những thất bại trước Brighton, Tottenham hay West Ham đã chứng minh điều đó. Phong độ phập phù của đội bóng này cũng khiến người hâm mộ hết sức lo lắng khi sau một trận đấu tưng bừng, Man United lập tức trở lại với bộ mặt làng nhàng và ngược lại.

Huyền thoại Paul Scholes sốt ruột trước sự sa sút của M.U

Chưa bao giờ hài lòng với cung cách cầm quân của Jose Mourinho, cựu tiền vệ ngôi sao Paul Scholes liên tục công kích HLV người Bồ suốt thời gian qua. Trước giờ bóng lăn ở Stamford Bridge đêm nay, với tư cách bình luận viên truyền hình, Paul Scholes dự báo một kết cục xấu đang chờ đội bóng cũ của anh tại London. "1-0 cho Chelsea và với sự tự tin đang lên rất cao, đội chủ nhà sẽ tái lập kết quả mùa trước tại Stamford Bridge".

Jorginho là cầu thủ kiến thiết hay nhất hiện nay ở Premier League

Để tránh thất bại, hàng thủ Man United trước hết cần phong tỏa chặt mũi nhọn Eden Hazard, chân sút đang chơi rất hay ở cả Chelsea lẫn đội tuyển Bỉ. Nhiệm vụ này sẽ được trao cho một trong hai gương mặt kỳ cựu là Ashley Young hoặc Antonio Valencia. Nếu Ander Herrera kịp trở lại, anh chắc chắn sẽ được phân công "bắt chết" Jorginho, người cầm chịch lối chơi của Chelsea. Quan trọng hơn cả là việc các ngôi sao trên hàng công Man United như Lukaku, Rashford hay Sanchez cần tận dụng thời cơ và khoảng không gian phía sau các hậu vệ áo xanh. Tốc độ, sự chính xác và hiệu quả trong khâu dứt điểm là điều cần được đảm bảo nếu Man United muốn có điểm tại London.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vi-sao-hlv-mourinho-run-ray-ngay-tro-ve-stamford-bridge-20181020093140246.htm