Vì sao 'Người đặc biệt' nổi giận?

Mới đây, cây bút Vinny O'Connor của Sky Sports đã có những chia sẻ về Mourinho suốt kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Mỗi ngày, cái tên Manchester United đều xuất hiện tràn lan khắp các mặt báo quốc tế. Đội bóng đang là tâm điểm khi hoạt động hết công suất trên thị trường chuyển nhượng. Chưa kể, những lùm xùm xung quanh Mourinho và Ban lãnh đạo CLB cũng khiến làng túc cầu thêm phần nhộn nhịp.

Thời gian qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tiếp than phiền và chỉ trích công tác mua bán cầu thủ của MU. Thậm chí, ông còn nói những điều mang tính chất gây áp lực cho Woodward. "Tôi muốn có thêm hai cầu thủ nữa. Nhưng có lẽ họ sẽ không đến đây cùng lúc, tôi nghĩ sẽ chỉ có một người đến đây mà thôi. Vài tháng trước, tôi đã đưa ra một bản danh sách 5 cái tên ở vị trí này và chờ xem liệu ai trong số họ sẽ đến đây", Mourinho bực dọc.

Trước những sự việc diễn ra, mới đây, cây bút Sky Sports đã chỉ ra nguyên nhân khiến ''Người đặc biệt" hay nổi giận. Theo đó, vấn đề chính xác là nằm ở kế hoạch chuyển nhượng thiếu toan tính của đội bóng. "Quỷ đỏ" không phải thiếu tiền nhưng các ngôi sao được đưa về không đáp ứng được kỳ vọng.

"Sự tức giận của Mourinho đã vượt xa mùa giải trước mà ngọn nguồn đều vì vấn đề chiêu mộ cầu thủ. Suốt thời gian qua, Mourinho đã nhìn thấy PSG dành 200 triệu bảng cho Neymar và 166 triệu bảng cho Kylian Mbappe. Chưa kể, kình địch truyền kiếp Liverpool phá vỡ phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới cho một thủ môn và hậu vệ trong vòng sáu tháng".

"MU cũng chi 85 triệu bảng cho Paul Pogba và 75 triệu bảng cho Romelu Lukaku. Thế nhưng, thực tế, con số đó chẳng nói lên điều gì. CLB liệu có cạnh tranh nổi với PSG hay tạo ra được một đội hình có chiều sâu? Rõ ràng, từ quan điểm của Mourinho, ông muốn đội bóng đầu tư nhiều hơn trong việc xây dựng đội hình", nhà báo người Anh nêu quan điểm.

Chưa dừng lại ở đó, Vinny O'Connor tiếp tục phân tích các bản hợp đồng vừa qua của nửa đỏ thành Manchester. "MU đã ký hợp đồng với Fred, Diogo Dalot và Lee Grant với tổng số tiền hơn 70 triệu bảng nhưng từ gì chia sẻ, Mourinho không thật sự hài lòng và đó chưa phải là người ông cần. Đừng nói Man City, cả Liverpool CLB còn không thể cạnh tranh".

"Man United đang theo đuổi trung vệ Yerry Mina và Harry Maguire. Nhưng sau 2 thương vụ, đó là sự thiếu gắn kết, phối hợp giữa Ban lãnh đạo và HLV đội nhà. Mourinho vẫn còn 9 ngày để chốt hạ đội hình sắp tới và những cái tên cần theo đuổi. Và cơn giận dữ của ông sẽ vẫn tiếp diễn", cây bút Sky Sports chốt lại.

Bạch Băng

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/vi-sao-nguoi-dac-biet-noi-gian-d457511.html