Vì sao người Mỹ Latin ghét tuyển Argentina

Ngôi sao Lionel Messi đang giúp những người Mỹ Latin tập hợp để cổ vũ cho Argentina, một đất nước mà họ không hề yêu thích.

Khi chủ đề Argentina xuất hiện, Jimmy Becerra, giống như nhiều người Mỹ Latin khác, trợn tròn mắt.

Định kiến về quốc gia Nam Mỹ này, đặc biệt là về những cổ động viên bóng đá, đã lưu truyền qua nhiều thế hệ, bao gồm cả gia đình anh Becerra. Tài xế Uber 35 tuổi cho rằng người Argentina rất tự phụ, nhất là trong bóng đá.

Nhưng trong kỳ World Cup này, anh không quan tâm đến những định kiến đó. Anh Becerra đang dành tất cả niềm tin cho Argentina, đặc biệt là Messi.

“Đã đến lúc anh ấy giành được một chiến thắng. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ đỉnh cao, mà còn là một chàng trai tuyệt vời. Messi không giống những người Argentina khác”, anh Becerra nói.

Người Mỹ Latin cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Colombia, Chile và Peru không được tham dự giải đấu năm nay. Mexico, Ecuador, Costa Rica và Uruguay không thể vượt qua vòng bảng, trong khi Brazil đã bị loại ở tứ kết, theo Washington Post.

Messi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Mexico. Ảnh: Washington Post.

Định kiến từ lịch sử

Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina không nhận được nhiều thiện cảm từ người dân Mỹ Latin. Nhưng trong kỳ World Cup 2022, đội trưởng đội tuyển Argentina Lionel Messi đang khiến cả khu vực phải hoang mang về quan điểm của mình.

“Mọi người dường như không biết phải làm gì. Họ không muốn Argentina giành chiến thắng, nhưng họ muốn Messi chiến thắng”, Antonio Casale, một phát thanh viên người Colombia, cho biết.

Nhà sử học Martín Bergel của đại học Buenos Aires nhận định rằng đây là một sự pha trộn phức tạp của những cảm xúc vượt ra ngoài môn thể thao vua.

“Một sự mâu thuẫn giữa niềm đam mê và mối thù ghét”, ông nói.

Nhiều người Argentina không hài lòng với những ấn tượng khuôn mẫu in đậm trong tâm trí người dân Mỹ Latin. Họ được mô tả là portenõ, ám chỉ những công dân thành phố cảng giàu có và tự phụ.

Nguồn gốc của định kiến này rất khó xác định. Ông Bergel cho rằng chúng bắt nguồn từ thế kỷ XIX, với những người Argentina nổi tiếng như cựu Tổng thống Domingo Faustino Sarmiento. Ông đã hiện đại hóa hệ thống giáo dục của đất nước.

“Vị tổng thống rất tự cao. Ông có một ý tưởng gần như tiên tri về Argentina tương lai”, ông Bergel nói.

Các cổ động viên cầm biểu ngữ in hình Neymar và Messi sau trận đấu tranh hạng 3. Ảnh: Reuters.

Đến đầu thế kỷ XX, Argentina là một cường quốc kinh tế, giàu có hơn Canada. Buenos Aires trở thành một trung tâm văn hóa và trí tuệ được so sánh với London và Paris. Các biểu tượng như Carlos Gardel, César Pelli và Jorge Luis Borges khẳng định vị trí trên toàn thế giới.

Người Mỹ Latin từ lâu đã coi Argentina là một trong những quốc gia vượt trội về chủng tộc. Thế kỷ XIX và XX, Argentina đón làn sóng nhập cư của hàng triệu người da trắng gốc châu Âu. Trong khi đó, Brazil đã chấp nhận tính đa chủng tộc của đất nước.

Ngày nay, Argentina đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và chính trị. Ngày 6/12, Phó tổng thống Cristina Fernández de Kirchner bị kết tội tham nhũng và phải ngồi tù 6 năm. Đây là hình ảnh hoàn toàn khác so với thời kỳ hoàng kim của Argentina.

Nhưng trong các trận bóng đá quốc tế, những định kiến vẫn tồn tại. Là quê hương của những ngôi sao bóng đá vĩ đại như Diego Maradona và Messi, Argentina phải cạnh tranh gay gắt với Brazil, gã khổng lồ bóng đá khác của Mỹ Latin với 5 chức vô địch World Cup. Trận đấu hàng năm giữa hai đội được gọi là Cúp Siêu kinh điển Nam Mỹ.

Vào năm 2014, khi đội tuyển quốc gia tiến vào trận chung kết World Cup tại Rio de Janeiro, người hâm mộ Argentina không kìm được niềm tự hào khi được đá trên đất Brazil.

“Brazil, hãy cho chúng tôi biết cảm giác thế nào, khi bố đang đá trên sân nhà con?”, các cổ động viên Argentina hô vang.

Không có gì ngạc nhiên khi Argentina nhận được rất ít sự ủng hộ từ chủ nhà Brazil trong giải đấu năm ấy.

Niềm tin nơi Messi

“Thật không thể tưởng tượng được việc Argentina giành được World Cup trên đất Brazil. Họ sẽ ghét người Argentina trong nhiều thập kỷ nữa”, Brian Winter, tổng biên tập của tờ Americas Quarterly, cho biết.

Nhưng lần này “rõ ràng là khác”. Ông Winter nhận thấy sự ủng hộ dành cho Argentina, một phần là vì Messi, và một phần với hy vọng La Albiceleste sẽ đưa World Cup trở lại Nam Mỹ sau 4 chiến thắng liên tiếp của các đội bóng châu Âu.

“Sự đoàn kết đó đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi rằng người Argentina sẽ tiếp tục tự phụ trong nhiều thập kỷ tới”, ông nói.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của IBPAD, người Brazil chọn Argentina là lựa chọn hàng đầu cho chức vô địch tại Qatar nếu Brazil thất bại. Một tờ báo Tây Ban Nha đã gọi đây là “một cộng đồng người hâm mộ không thể tưởng tượng được”.

“Đó không phải là về Argentina. Đó là về Messi”, Guga Chacra, bình luận viên thuộc GloboNews của Brazil, nói. Anh đã dành nhiều năm sống ở Argentina và thậm chí sở hữu một chú chó tên Messi.

“Anh ấy là một thiên tài, nhưng cũng là một người bình thường. Messi luôn cúi đầu khiêm nhường, như thể mang tất cả Argentina trên lưng”, anh Chacra nhận xét.

Messi trong buổi tập ngày 17/12 tại Doha, Qatar. Ảnh: Reuters.

Pháp đã đánh bại Brazil ba lần tại World Cup, trong đó có một trận chung kết. Brazil là quốc gia cuối cùng giành được chức hai vô địch World Cup liên tiếp vào năm 1958 và 1962 với huyền thoại Pele. Người Brazil chắc chắn không muốn thấy Les Bleus sánh ngang với kỳ tích của mình.

John Fernández, chủ một cửa hàng đồ thể thao tại Bogotá, đã bán áo bóng đá trong 13 năm. Anh chưa bao giờ chứng kiến sự quan tâm khổng lồ đối với áo đấu của Messi như hiện tại.

Anh cảm thấy bản thân phải ủng hộ Argentina. Chiến thắng của Messi sẽ giúp việc kinh doanh áo đấu bùng nổ trong đợt Giáng sinh.

Tuy nhiên, sự thù ghét đối với Argentina vẫn tồn tại ở nhiều nơi.

Eliezer Budasoff, một biên tập viên người Argentina tại Mexico City, cho biết anh không thấy bất kỳ ai ủng hộ đội bóng của Messi. Khi Argentina ghi bàn thắng đầu tiên trong trận tứ kết gặp Hà Lan, anh là người duy nhất trong quán bar reo hò cổ vũ.

Khi trận đấu đi đến loạt đá luân lưu, một người bạn đã kéo anh rời khỏi đó.

“Nếu không vì cậu ấy, tôi nghĩ tôi sẽ bị cả quán tấn công”, anh Budasoff nói.

“Ai có thể chịu đựng được người Argentina nếu họ chiến thắng? Tôi có thể sẽ phải hối hận vì đã cổ vũ cho Argentina”, anh Becerra lắc đầu và cười.

Argentina mở hội sau chiến thắng trước tuyển Croatia Gia đình siêu sao Lionel Messi, các cổ động viên và tuyển thủ Argentina đã ăn mừng sau khi đội nhà giành thắng lợi 3-0 trước tuyển Croatia tại bán kết World Cup 2022.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-nguoi-my-latin-ghet-tuyen-argentina-post1386069.html