Vì sao người vợ bắn chồng ngay trước camera giám sát

Sau khi bắn chồng trong phòng khách, Rebekah Mellon (bang Arizona, Mỹ) hút thuốc lá hơn 20 phút trước trước khi gọi cảnh sát. Camera phòng khách ghi lại toàn bộ diễn biến.

Vào tối 31/7/2012, đường dây nóng của cảnh sát TP Phoenix, bang Arizona, Mỹ nhận cuộc gọi của một phụ nữ có tên Rebekah Mellon. Người gọi báo rằng Donald Mellon, chồng cô ta, đang chảy máu vì vết thương.

Khi xe cứu thương và cảnh sát tới nhà của Donald Mellon, họ thấy anh đã tử vong trong phòng khách vì một phát đạn vào đầu.

Doanh nhân gửi thư thoại cho con gái ngay trước khi bị bắn

Donald Mellon vốn là một doanh nhân thành đạt ở Phoenix. Anh sở hữu một tiệm đồ ăn nhanh theo hình thức nhượng quyền với một thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ.

Trước khi kết hôn với Rebekah, người từng làm vũ công khỏa thân ở hộp đêm, Donald từng ly hôn. Anh có tới 3 con với người vợ đầu. Đứa con trai út ở cùng anh và Rebekah.

 Donald Mellon và Rebekah Mellon, người vợ thứ hai của anh. Ảnh: True Crime Daily.

Donald Mellon và Rebekah Mellon, người vợ thứ hai của anh. Ảnh: True Crime Daily.

Rebekah kể rằng vào tối 31/7/2012, cô ta và Donald đều uống nhiều rượu và say. Khi tỉnh lại, Rebekah đã thấy chồng nằm trên sàn phòng khách với vết đạn trên đầu. Cựu vũ công khẳng định cô ta không biết Donald tự bắn hay ai sát hại anh.

Song, một con gái của Donald với vợ cũ cung cấp cho nhóm điều tra câu chuyện khác. Cô kể rằng chỉ vài giây trước khi chết, vị doanh nhân 46 tuổi đã kịp cầm điện thoại để gửi thư thoại cho cô nên cô nghe thấy tiếng súng nổ. Thư thoại trong điện thoại của cô đã ghi âm toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Không chỉ vậy, Donald lắp một camera giám sát trong phòng khách và camera đã ghi hình toàn bộ diễn biến của vụ án. Trong video từ camera, nhóm điều tra thấy Donald đang cầm điện thoại và gửi thư thoại cho con gái khi Rebekah bước tới gần anh với khẩu súng ngắn. Sau vài câu trao đổi nhanh giữa hai người, cô ta chĩa súng về phía Donald và bóp cò.

Sau tiếng nổ, Donald ngã xuống cạnh ghế sofa, còn viên đạn xuyên qua đầu nạn nhân và găm vào ảnh cưới trên tường. Rebekah ngồi xuống ghế sofa và hút vài điếu thuốc trong 23 phút trước khi gọi 911.

Nhóm điều tra nhận định có thể Rebekah hút thuốc khi cân nhắc nên gọi 911 hay không, hoặc có thể cô ta muốn chờ thêm một khoảng thời gian để Donald chết hẳn trước khi gọi điện thoại. Bởi video cho thấy sau khi ngã xuống, nạn nhân đã cố gắng gượng dậy trong vài phút.

Với bằng chứng quá rõ ràng, cảnh sát bắt Rebekah ngay lập tức.

Song, một câu hỏi mà họ cần trả lời là: Vì sao Rebekah sát hại người đã chung sống với cô ta 7 năm ngay tại nhà, trước camera giám sát và không hề có ý định phi tang hay dàn dựng hiện trường để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát?

Hành trình tự hủy diệt bản thân của cặp vợ chồng nghiện rượu

Khi Donald Mellon kết hôn lần đầu, anh là người đàn ông có lối sống khá mẫu mực. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của họ dần trở nên tệ khi Donald ham uống rượu. Khi nhận thấy Donald không thể cai rượu và ngày càng hành xử thô lỗ, người vợ đầu tiên quyết định ly hôn.

Rebekah Mellon khai rằng cuộc sống của cô ta với Donald Mellon tràn ngập rượu và bạo lực. Ảnh: Chicago Tribune.

Người vợ thứ hai của Donald cũng thích rượu và có lối sống khá hoang dại. Có lẽ đó là mẫu phụ nữ mà Donald thích khi cuộc sống của anh gắn liền với rượu mạnh mỗi ngày. Họ thường xuyên tổ chức nhiều bữa tiệc cùng bạn bè, với rượu và những trò quái đản như hú hét, khoe súng. Những người bạn của họ nhận xét rằng Donald và Rebekah đang tự kéo nhau vào con đường hủy diệt bản thân.

Khi các công tố viên xem những video từ các camera giám sát trong nhà của Donald, họ thấy một mặt tối khác trong cuộc sống của cặp vợ chồng. Cảnh tượng Donald tát, xô ngã, giật tóc, đấm Rebekah xuất hiện khá nhiều.

Trong một video, họ thấy Donald tát Rebekah, đẩy cô ta ngã rồi cầm chân cô ta để kéo lê vài mét trước khi ném cô ta xuống bể nước. Donald cũng từng dọa rằng anh sẽ thuê vài tên bất lương đột nhập vào nhà, sát hại Rebekah rồi dàn dựng hiện trường như một vụ giết người cướp của. Rebekah khai rằng vì lo ngại Donald sẽ thực hiện lời đe dọa nên cô ta chủ động ra tay trước.

Hành vi bắn Donald Mellon có thể khiến Rebekah nhận mức án tù chung thân vì tội Giết người cấp độ một. Tuy nhiên, bị cáo thỏa thuận với cơ quan công tố rằng cô ta sẽ nhận tội ngay để tránh án chung thân. Trong phiên xử hồi tháng 3/2017, tòa tuyên Rebekah Mellon, khi đó 36 tuổi, mức án 20 năm tù vì tội Giết người cấp độ hai.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-nguoi-vo-ban-chong-ngay-truoc-camera-giam-sat-post1168144.html