Vì sao nụ hôn của Lee Min Ho bị chê?

Nếu như màn khóa môi của đôi chính ở 'Hạ cánh nơi anh', 'Linh cẩu' khiến khán giả vỡ òa, thì nụ hôn ở 'Tầng lớp Itaewon', 'Quân vương bất diệt' lại gây chú ý theo hướng tiêu cực.

Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh): Xuyên suốt 16 tập, đôi chính của bộ phim là Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Ri Jung Hyeok (Hyun Bin) thực hiện nhiều cảnh quay lãng mạn. Song, có lẽ phân đoạn bùng nổ cảm xúc nhất của hai nhân vật nằm ở tập cuối, khi họ trùng phùng tại Thụy Sĩ sau bao biến cố. Jung Hyeok và Se Ri trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ nhung qua nhiều tháng không gặp.

 Màn khóa môi nói trên khiến khán giả phấn khích vì độ táo bạo. Thông thường, các diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc chỉ chạm môi nhẹ nhàng hoặc sử dụng tiểu xảo về góc quay để thể hiện những cảnh lãng mạn này. Trong khi đó, Son Ye Jin và Hyun Bin lại có nụ hôn sâu, kéo dài và được quay cận cảnh nhiều lần. Nhiều ý kiến suy đoán rằng vì hai ngôi sao có tình cảm thật với nhau nên họ dễ nhập tâm vào phân đoạn mùi mẫn hơn.

Màn khóa môi nói trên khiến khán giả phấn khích vì độ táo bạo. Thông thường, các diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc chỉ chạm môi nhẹ nhàng hoặc sử dụng tiểu xảo về góc quay để thể hiện những cảnh lãng mạn này. Trong khi đó, Son Ye Jin và Hyun Bin lại có nụ hôn sâu, kéo dài và được quay cận cảnh nhiều lần. Nhiều ý kiến suy đoán rằng vì hai ngôi sao có tình cảm thật với nhau nên họ dễ nhập tâm vào phân đoạn mùi mẫn hơn.

Dr.Romantic 2 (Người thầy y đức 2): Cặp đôi bác sĩ Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) và Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) trong tác phẩm này hiếm khi tình tứ bên nhau. Suốt 15 tập đầu, hai nhân vật luôn ở trạng thái “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đưa đẩy, tranh đấu giữa việc giữ gìn tình bạn hay tiến tới tình yêu. Mãi đến tập cuối, biên kịch mới thỏa mãn lòng mong mỏi của người hâm mộ bằng việc để Eun Hae và Woo Jin xác định rõ tình cảm qua màn khóa môi ngọt ngào.

Nụ hôn đong đầy cảm xúc của hai nhân vật góp phần khiến kết phim Dr.Romantic 2 trở nên vẹn tròn, đáng nhớ hơn. Bộ đôi diễn viên Lee Sung Kyung và Ahn Hyo Seop tỏ ra tự nhiên trong phân đoạn ấy. Chia sẻ về cảnh quay, Ahn Hyo Seop cho biết anh đã phải uống một chút rượu để có thêm can đảm ôm hôn đàn chị. Kết quả, người xem hoàn toàn bị chinh phục bởi sự ngọt ngào và chân thực từ màn khóa môi trên.

Hyena (Linh cẩu): Rạo rực là ấn tượng của khán giả khi chiêm ngưỡng nụ hôn nóng bỏng của nữ luật sư Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) và người yêu “hờ” Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon) ở tập 8 Hyena. Sau nhiều lần đụng độ và hợp tác cùng giải quyết các vụ kiện, hai nhân vật có khoảng lặng hiếm hoi để trút bầu tâm sự. Giây phút ấy, Hee Jae nhận ra anh thật sự đã yêu sâu đậm người phụ từng lợi dụng tình cảm của mình. Chứng kiến Jung Geum Ja đau lòng vì người bố tệ bạc, Hee Jae tìm cách an ủi. Cảm xúc dâng trào, hai người trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt.

Ngay sau khi tập 8 kết thúc, clip ghi lại cảnh khóa môi của đôi nhân vật chính nhanh chóng leo lên top video được xem nhiều nhất trên Naver.

I'll Go to You When the Weather is Nice (Trời đẹp em sẽ đến): Phim là câu chuyện tình ngọt ngào, nhẹ nhàng giữa cô nàng Mok Hae Won (Park Min Young) và chàng trai Im Eun Seob (Seo Kang Joon) dưới khung cảnh nên thơ, bình yên tại một vùng quê. Diễn biến tình cảm của đôi chính được lột tả theo cách êm dịu, tinh tế. Nhưng đôi lúc, hai nhân vật vẫn khiến khán giả ngạc nhiên bằng một vài lời thoại, cảnh quay táo bạo. Chẳng hạn như ở tập 11, khi hiểu rõ tình yêu dành cho với Eun Seob, Mok Hae Won đã mạnh dạn ngỏ ý muốn trao gửi thể xác lẫn tâm hồn của mình cho người thương.

Ngay sau đó, họ chìm đắm vào nụ hôn nồng thắm. Khán giả nhận xét cảnh nóng hiếm hoi này được dàn dựng đầy nghệ thuật và ý nghĩa. Hai diễn viên chính Park Min Young và Seo Kang Joon đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc vừa bỡ ngỡ, ngại ngùng, vừa si mê, hạnh phúc của đôi chính trong khoảnh khắc chính thức thuộc về nhau.

Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon): Tác phẩm khép lại 16 tập phim cùng những tranh cãi xoay quanh sự nhàm chán, tẻ nhạt. Trong khi một số người hâm mộ thỏa mãn với hai cảnh hôn của đôi chính Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) và Jo Yi Seo (Kim Da Mi) ở tập cuối, thì nhiều khán giả khác lại cho rằng những phân đoạn ấy không có gì ấn tượng, khiên cưỡng, thiếu cảm xúc.

Hai diễn viên Park Seo Joon và Kim Da Mi bị cho là không đẹp đôi và không tạo được không khí ngọt ngào, lãng mạn khi ở bên nhau. Điều này dẫn tới tình trạng đôi chính Park Sae Ro Yi và Jo Yi Seo trông giống như người thân, bạn bè hơn là một cặp tình nhân. Ngay cả khi hôn nhau, họ vẫn mang dáng vẻ gượng gạo.

The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt): Tập 5 phát sóng vào ngày 1/5 vừa qua của Quân vương bất diệt vấp phải ý kiến khen chê trái chiều. Diễn biến phim bị nhận xét là quá lê thê, dài dòng, thiếu điểm nhấn. Dù biên kịch cố gắng vớt vát lại cảm xúc cho tác phẩm bằng cảnh hôn đầu tiên giữa Lee Gon (Lee Min Ho) và Jung Tae Eul (Kim Go Eun), nhiều người xem vẫn tỏ ra không mặn mà.

Lee Min Ho và Kim Go Eun vốn dĩ đã bị chê là không xứng đôi, thiếu vắng sự ăn ý và nhịp nhàng, cho nên khi thực hiện màn khóa môi, hai diễn viên chẳng thể nào đem lại cảm giác tự nhiên, ngọt ngào đủ để lay động khán giả. Biểu cảm có phần đơ cứng, khó hiểu của Kim Go Eun càng khiến cảnh hôn thêm nhạt nhòa.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-nu-hon-cua-lee-min-ho-bi-che-post1080364.html