Vì sao 'ông trùm' Real Madrid dập tắt ước mơ của Gareth Bale?

Chủ tịch của Real Madrid bất ngờ quay ngoắt 180 độ, không cho Gareth Bale ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do để đến với CLB Jiangsu Suning của Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Những tưởng mộng ước trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá thế giới, vượt mặt cả Messi lẫn C.Ronaldo của Gareth Bale sắp trở thành hiện thực thì mới đây Chủ tịch Florentino Perez đã dập tắt nó một cách không thương tiếc.

Cụ thể, vị Chủ tịch của Real Madrid bất ngờ quay ngoắt 180 độ, không cho siêu sao Xứ Wales ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, mặc dù "kền kền trắng" và CLB Jiangsu Suning đã đạt được thỏa thuận giao kèo 3 năm khi cho Bale sang thi đấu tại Trung Quốc đồng thời hưởng mức lương 1 triệu bảng/tuần tại đội bóng mới.

Quyết định trên của ngài Perez đã khiến ban lãnh đạo CLB Jiangsu Suning phật ý và họ không đời nào bỏ ra một số tiền khổng lồ để chi thêm phí chuyển nhượng.

Tờ The Sun đã miêu tả thái độ giận dữ của Bale cùng với nhóm đại diện trước hành động kỳ cục của vị Chủ tịch Real.

Florentino Perez hy vọng sẽ mang về một khoản phí chuyển nhượng cho việc bán Bale chứ không phải "biếu không" như điều khoản mà phía Trung Quốc đề cập trước đó trong hợp đồng.

Và quan trọng hơn, trong bối cảnh Marco Asensio vừa dính chấn thương dài hạn (có thể nghỉ hết mùa), Real Madrid không sẵn sàng chia tay ngôi sao người xứ Wales bởi họ không thể tìm được người thay thế.

Tuy nhiên, cứ cho là Bale hoàn tất với thương vụ Jiang Suning, ngôi sao này chưa thể đến Trung Quốc mà nhiều khả năng sẽ chơi cho Inter Milan theo dạng cho mượn do những cam kết giữa 2 đội bóng này.

Theo đó, chủ sở hữu CLB Jiang Suning vốn nắm giữ phần lớn cổ phần tại “đại gia” Serie A Inter Milan. Trong mối quan hệ giữa hai đội này có một tiền lệ đã được thiết lập là phía CLB của Trung Quốc mỗi khi ký hợp đồng với một cầu thủ nước ngoài sẽ đem cho Inter Milan mượn trước.

Giờ đây, Bale phải rơi vào tình thế khó xử, đi không được ở lại cũng không xong. Mới đây, người đại diện của siêu sao Xứ Wales đã gọi HLV Zidane là "nỗi ô nhục".

Bản thân HLV người Pháp cũng thẳng thừng quan điểm không có kế hoạch sử dụng cựu cầu thủ của Tottenham đồng thời trước đó từng tuyên bố "Bale chuẩn bị ra đi" và điều này sẽ tốt cho tất cả các bên.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-sao-ong-trum-real-madrid-dap-tat-uoc-mo-cua-gareth-bale-83686.html