Vì sao phim Tết 2019 'Crazy Alien' lại vượt mặt 'Tân vua hài kịch' của Châu Tinh Trì tại phòng vé Trung Quốc đầu năm Kỷ Hợi?

'Mỹ nhân ngư' của 'Vua làng hài' thắng lớn vào dịp Tết 2016, dù nhận không ít ý kiến trái chiều về việc 'xuống tay' và 'hết thời' của nam diễn viên sinh năm 1962. Vì vậy, sự thua xa về lượng vé của 'Tân Vua Hài Kịch' trước dự án của bộ ba Ninh Hạo - Hoàng Bột - Thẩm Đằng là điều dễ hiểu.

Màn ảnh rộng Hoa ngữ dịp Tết Nguyên đán 2019 được xem là cuộc chiến quyết liệt giữa ngôi sao phim hành động Thành Long và “Vua làng hài” Châu Tinh Trì cùng với Tân Vua Hài Kịch. Tưởng rằng đây là hai tác phẩm sẽ tranh nhau xưng ngôi vương phòng vé, song bất ngờ xảy ra khiến người yêu điện ảnh không khỏi ngỡ ngàng. Crazy Alien (Người ngoài hành tinh điên cuồng) dẫn đần cuộc đua phim Tết với doanh thu hơn 407 triệu NDT (~1,4 nghìn tỷ đồng) chỉ trong ngày mồng Một, trong khi phim của “ông vua phòng vé” Châu Tinh Trì chỉ xếp thứ 3 với 269 triệu NDT (~925 tỷ đồng).

Crazy Alienlà bộ phim do đạo diễn Ninh Hạo cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên đáng kỳ vọng như Hoàng Bột, Thẩm Đằng và nhiều gương mặt đến từ Hollywood. Tác phẩm theo chân hai anh em thân thiết cùng hợp tác kinh doanh nhưng thường thua lỗ. Cuộc đời của cặp đôi chính bất ngờ sang trang khi đụng độ phải những kẻ lạ mặt từ ngoài Trái Đất, đưa hai gã nghèo Trung Quốc vào những tình huống trái khuấy. Thuộc thể loại kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, dự án phim hứa hẹn sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc dịp đầu năm mới.

Trailer phim Crazy Alien.

Có thể thấy, Crazy Alien không có những gương mặt bảo chứng phòng vé như “Vua hài kịch” Châu Tinh Trì hay ngôi sao hành động Thành Long. Song, sức hút của bộ phim hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Dù những dự án phim chưa chính thức công chiếu, song con số doanh thu đặt trước đã cho thấy niềm tin của khán giả dành cho tác phẩm của đạo diễn Ninh Hạo đang dẫn đầu các đối thủ dịp Tết Nguyên đán.

Bởi lẽ, đạo diễn Ninh Hạo luôn được biết đến là “gã điên của màn bạc Trung Hoa”, người cầm trịch Crazy Alien thường chịu khó tìm tòi các thể loại phim khác nhau và không ngừng đổi mới chính mình. Thậm chí, ông sẵn sàng xây dựng tạo hình nhân vật xấu xí hết mức, không ngần ngại bê nguyên cái thực nhất của đời sống vào tác phẩm, từ góc khuất nhỏ bé, tồi tàn bậc nhất… Trở lại với câu chuyện về hai gã nghèo trong phim kỳ ảo Crazy Alien, Ninh Hạo một lần nữa lựa chọn chủ đề gây tò mò lớn từ phía người xem.

Trong khi đó, Hoàng Bột là cái tên hài ăn khách nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại. Trên hành trình chinh phục khán giả, nam diễn viên mang đến tiếng cười cho người xem bằng lối gây cười rất riêng. Năm 2009, năng lực diễn xuất của anh một lần nữa được khẳng định bằng danh hiệu Ảnh đế - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan. Thậm chí, không ít người hâm mộ so sánh Hoàng Bột với “Vua hài kịch” Châu Tinh Trì, dù nhiều ý kiến vẫn cho rằng anh chưa thể vượt qua cái bóng của huyền thoại làng hài sinh năm 1962.

Cùng với Hoàng Bột, Thẩm Đằng cũng là nam diễn viên gây ấn tượng bằng lối hài duyên dáng dù không cần đến ngoại hình quá nổi bật. Năm ngoái, bộ phim về giới siêu giàu mang tên Hello Mr. Billionaire của Thẩm Đằng làm mưa làm gió phòng vé Trung Hoa với doanh thu gần 300 triệu USD sau mười ngày, tạo nên bước ngoặt cho sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Ngạc Bác là một tên tuổi mới, chưa thể so sánh với Hoàng Bột và Thẩm Đằng.

So với hai cái tên Hoàng Bột và Thẩm Đằng, rõ ràng, Ngạc Bác và Vương Bảo Cường trong phim của Châu Tinh Trì không nhiều sức hút bằng. Nhiều khán giả khẳng định rằng, nếu không có cái tên Châu Tinh Trì là bảo chứng phòng vé, Vua Hài Kịch 2 chắc chắn sẽ không có cơ hội được so sánh cùng dự án của Hoàng Bột, Thẩm Đằng và “gã điên” Ninh Hạo.

Bên cạnh đó, thay vì một kịch bản hoàn toàn mới như Crazy Alien, Tân Vua Hài Kịch được làm lại từ siêu phẩm đã được người xem “thuộc lòng” từ 20 năm trước. Do đó, bộ phim mới của Tinh Gia khó có thể đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Mặt khác, người hâm mộ còn nhiều hoài nghi rằng liệu Ngạc Bác có khả năng thay thế Châu Tinh Trì, trở thành phiên bản nữ của anh chàng diễn viên quần chúng Doãn Thiên Sầu hay không.

Trailer Tân vua hài kịch 2.

Từ trước đến nay, Châu Tinh Trì luôn là cái tên bảo chứng phòng vé ngay cả khi anh đã lui về làm đạo diễn. Ba năm trước, Mỹ nhân ngư của “Vua làng hài” thắng lớn vào dịp Tết Nguyên đán 2016, dù nhận không ít ý kiến trái chiều về việc “xuống tay” và “hết thời” của nam diễn viên sinh năm 1962. Vì vậy, sự thua xa về lượng vé của Tân Vua Hài Kịch trước dự án của bộ ba Ninh Hạo - Hoàng Bột - Thẩm Đằng là điều không khó hiểu. Tuy nhiên, “Vua hài kịch” họ Châu vẫn hoàn toàn có thể lật ngược ván cờ nếu làm mới tận cùng, tạo nên bước ngoặt hoàn toàn mới xóa tan mọi hoài nghi về hai chữ “hết thời”.

Phương Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/vi-sao-phim-tet-2019crazy-alien-lai-vuot-mat-tan-vua-hai-kich-cua-chau-tinh-tri-tai-phong-ve-trung-quoc-dau-nam-ky-hoi-4551779.html