'Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?' - Câu chuyện thứ hai tám: Gác việc học lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Là người phát biểu đại diện cho các thanh niên nhập ngũ trong buổi giao nhận quân của thành phố Lạng Sơn, chàng trai Đinh Tiến Thọ sống tại phường Hoàng Văn Thụ đã hứa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ để trở thành người công dân có ích góp phần xây dựng quê hương. Với chàng thanh niên người dân tộc Nùng, lên đường nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự khi được tiếp nối truyền thống gia đình.

Đang theo học năm thứ 3 chuyên ngành Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Hưng Yên, Thọ đã gác lại việc học tập, viết đơn tình nguyện xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc với mong muốn tiếp nối truyền thống của gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi về quyết định tòng quân, Thọ nói: “Ông và bố tôi trước đây đều là bộ đội. Từ bé tôi đã rất thích ngắm màu xanh của bộ quân phục mà bố và ông mặc mỗi khi về nhà. Được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là một vinh dự với tôi. Hơn thế nữa, bản thân tôi luôn mong được cống hiến và rèn luyện trong môi trường quân đội, nên tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

 Đinh Tiến Thọ, đại diện các thanh niên thành phố Lạng Sơn phát biểu hứa hẹn trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đinh Tiến Thọ, đại diện các thanh niên thành phố Lạng Sơn phát biểu hứa hẹn trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Quân đội là môi trường có tính kỷ luật cao. Ở đó, các chiến sĩ hoạt động theo 11 chế độ trong ngày, giờ nào việc đó, được học tập về các nội dung chính trị, quân sự, được cập nhật các thông tin thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội thường xuyên. Chính vì thế, tôi mong muốn qua 2 năm quân ngũ, mình không chỉ được rèn luyện về sức khỏe, về kỷ luật, sự kiên trì trong môi trường quân ngũ mà còn được nâng cao kiến thức toàn diện, có thể làm chủ được cuộc sống của mình”, Thọ bày tỏ thêm.

Theo lời kể của Thọ, từ nhỏ cậu đã có một niềm yêu thích đặc biệt với công việc của bố. Mỗi khi thấy bố đi làm về, cậu đều chạy ra đòi bố bế để được chạm vào những ngôi sao lấp lánh trên bộ quân phục màu xanh của ông. Những câu chuyện trong quân ngũ của ông nội và bố đã trở thành một phần đặc biệt trong ký ức tuổi thơ của cậu. Và ước mơ được trở thành người lính cứ thế lớn lên trong cậu tự lúc nào không hay.

Để rồi hôm nay, khi được nhận bộ quân phục màu xanh quen thuộc từ cán bộ Ban CHQS thành phố Lạng Sơn, Thọ rất tự hào, vui sướng và hãnh diện khi ước mơ ngày nào đã thành hiện thực. Thọ kể với chúng tôi: “Đêm trước ngày lên đường về đơn vị, tôi được nghe lời dặn dò của bố. Bố nói với tôi rằng môi trường quân đội sẽ mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Ông mong tôi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ vẫn tiếp nối truyền thống gia đình, cố gắng nỗ lực để học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Lời dặn dò của bố giúp Thọ thêm vững tin và quyết tâm trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đêm cuối trước khi lên đường nhập ngũ tại gia đình Đinh Tiến Thọ.

Chị Chu Thị Thu Hà, mẹ Thọ thì chỉ dặn: “Con lên đường nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên liên lạc về cho bố mẹ nhé!”. Dù không nói ra, nhưng Thọ biết mẹ rất lo lắng cho cậu vì cậu chưa bao giờ xa nhà, sợ cậu sẽ vất vả. Chính vì vậy nên cậu đã chủ động nói với mẹ: “Con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Bố mẹ ở nhà cứ yên tâm, con trai của bố mẹ sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện để trưởng thành, để bố mẹ tự hào về con!”.

Câu chuyện của chàng trai xứ Lạng cũng giống như những câu chuyện mà biết bao thanh niên khác gói ghém trong hành trang trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Hy vọng những tháng ngày rèn luyện trong quân ngũ sẽ trở thành một quãng đời thanh xuân thật đẹp của mỗi thanh niên như Đinh Tiến Thọ. Hy vọng Thọ và các đồng đội sẽ luôn phấn đấu rèn luyện, nỗ lực học tập, xứng đáng với truyền thống của cha ông, để từ đó ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: ĐỨC NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vi-sao-toi-tinh-nguyen-nhap-ngu-cau-chuyen-thu-hai-tam-gac-viec-hoc-len-duong-lam-nhiem-vu-bao-ve-to-quoc-718503