Vị Tết quê hương

Nhân Tết Kỷ Hợi 2019, báo Người Đưa Tin xin gửi tới quý độc giả bài thơ vô cùng ý nghĩa về xúc cảm ngày Tết.

Tôi trở về quê cũ đầu xuân

Thăm lại làng xưa một thời thơ ấu

Quê tôi tết này râm ran pháo nổ

Đám trẻ nô đùa, áo mới tung tăng

Tôi trở về nghe lại tháng năm

Vị nồng nàn theo bà đi chợ tết

Thức nấu bánh chưng nhìn thời gian mải miết

Chúc tết họ hàng mừng tuổi xuân sang

Tôi trở về thương nhớ xốn xang

Vị hương thơm lừng trên bàn thờ bố thắp

Vị mứt ngọt lành mẹ làm đầy ắp

Vị ấm lòng, vị hạnh phúc đoàn viên.

Tôi trở về nơi chẳng thể quên

Tìm lại chính mình ngày xưa ngây dại

Hoa đào trước sân vẫn luôn đỏ mãi

Xúc động tôi tìm vị tết quê hương.

Nguyễn Thị Xoài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-tet-que-huong-a421260.html