Vì tuổi thơ nghèo khó, không đủ ăn nên Hoa hậu H'Hen Niê mới thực hiện trang phục bằng bánh mì?

'Chắc do Hen là cô gái đã từng yêu bánh mì, thậm chí món ăn này là niềm ao ước được ăn của Hen thuở còn học sinh đã theo suốt Hen từ cô bé lớp 1 đến lớp 12', Hoa hậu H'Hen Niê.

Với trang phục dân tộc của Hoa hậu H'Hen NIê tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vừa được ban tổ chức chọn là thiết kế "Bánh mì", đã dành được nhiều sự quan tâm từ khán giả và cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Trang phục của H'Hen Niê

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu H'Hen Niê đã có chia sẻ khá hài hước xung quanh câu chuyện bánh mì.

"Chắc do Hen là cô gái đã từng yêu bánh mì, thậm chí món ăn này là niềm ao ước được ăn của Hen thuở còn học sinh đã theo suốt Hen từ cô bé lớp 1 đến lớp 12. Với lớp 1 được ăn đơn thuần 1 ổ 500 đồng chỉ xịt xì dầu và 1 lát dưa leo cũng là niềm hạnh phúc. Khi lên cấp 3 học với phương tiện là xe đạp với đoạn đường gần 10km để tới trường, ít khi nào kịp ăn sáng và cũng chẳng có đồng tiền nào để mang theo nên khi nhìn thấy các bạn khác đang ăn 1 ổ bánh mì trứng, uống 1 ly nước mía Hen ao ước được điều đó lắm", Hoa hậu H'Hen Niê nhớ lại.

"Nên bây giờ khi nhìn thấy bộ bánh mì thì nó thật sự gần gũi và thậm chí nó cả tuổi thơ hạnh phúc đối với Hen nên Hen không phản đối việc bộ bánh mì được vào top, thậm chí là bộ chiến thắng và sẽ đồng hành với Hen trong Miss Universe 2018...", cô nói thêm.

Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn đến với khán giả - những người đã luôn dành cho cô sự quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vi-tuoi-tho-ngheo-kho-khong-du-an-nen-hoa-hau-hhen-nie-moi-thuc-hien-trang-phuc-bang-banh-mi-20181126103917874.htm