Vị tướng trận mạnh mẽ tuổi 92

Chớm thu 2018, gần một năm bẵng đi, tôi mới lại đến thăm Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, một trong 12 vị tướng trận oai hùng, đánh Đông dẹp Bắc trong dự án 'Tướng trận thời bình' của tôi.

Ngày xưa, hình ảnh tướng Thước chăm vợ trên chiếc xe lăn đã trở nên quá thân thuộc với những người hàng xóm.

Đã bước sang tuổi 92 (ông sinh năm 1926, tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An), tướng Thước vẫn giữ được khí chất mạnh mẽ và trí tuệ minh mẫn.

Những năm tháng chinh chiến trên nhiều chiến trường đã tạo cho ông cái uy của một vị tướng nguyên là Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI và sau đó ông được bầu làm đại biểu Quốc hội 3 khóa liền (VIII, IX, X). Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông là đại tá thuộc Quân đoàn 3 góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân của dân tộc.

Xưa, tướng Thước là nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ với những phát biểu gây nóng nghị trường về những vấn đề bức xúc xã hội và những chính sách về quốc kế dân sinh, thì nay ông vẫn luôn là nhân vật uy tín được truyền thông tìm đến để phỏng vấn khi có những vấn đề bức xúc.

Tướng Thước còn giúp những người dân kêu oan, viết hộ thư kiến nghị gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét. Còn trong gia đình, câu chuyện chăm sóc người vợ hàng chục năm từ khi bà bệnh cho đến khi bà mất, làm xúc động bao người. Giờ đây, còn lại một mình, sống với các con, tướng Thước vẫn luôn giữ được niềm lạc quan vui sống.

“Lượm lặt trang đời” là cuốn hồi ký của tướng Thước về cuộc đời ông. Tấm ảnh hai vợ chồng trong những năm tháng cuối của bà được ông chọn làm bìa.

Phút trầm tư.

Buổi sáng, tướng Thước luôn giữ thói quen vào đọc báo trên mạngđể nắm tình hình.

Bàn tay - đường đời của tướng Thước.

Dù bà đã đi xa nhưng tướng Thước luôn lưu giữ hình ảnh người vợ thân yêu.

việt văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/vi-tuong-tran-manh-me-tuoi-92-624219.ldo