Victor Vũ đưa 'Mắt biếc' của Nguyễn Nhật Ánh lên màn bạc

Từng 'mát tay' khi chuyển thể Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục đưa Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh.

Ba năm sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra rạp, đạo diễn Victor Vũ trở lại chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh lần thứ hai.

Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - một sự thành công của Victor Vũ.

Phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - một sự thành công của Victor Vũ.

Từ Thiên mệnh anh hùng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người bất tử... phim Victor Vũ ngày càng “đẹp muốn xỉu” nhưng Mắt biếc sẽ là một gam màu khác của Victor Vũ.

Cho đến nay, đạo diễn Victor Vũ đã làm 14 bộ phim, anh hùng, kẻ ác, showbiz… đều có, chỉ tình yêu thuần khiết là chưa thấy. Mắt biếc sẽ là tác phẩm đầu tiên bộc lộ một Victor khi “chỉ biết yêu thôi” sẽ thế nào. Chuyện phim xoay quanh tình yêu khờ dại của một chàng thư sinh với cô bạn gái có đôi mắt mênh mông, dự báo tương lai nhiều thăng trầm…

Xem thêm bài viết

PHI LONG - Ảnh: Galaxy

Nguồn PLO: http://plo.vn/giai-tri/victor-vu-dua-mat-biec-cua-nguyen-nhat-anh-len-man-bac-801231.html