Việc cần kíp!

- Cụ thể như…

- Như cấp giấy phép xây dựng qua mạng chỉ còn 15 ngày. Cấp duyệt phòng cháy, chữa cháy còn một nửa thời gian so với hiện hành, còn tối đa không quá 20 ngày. Rút ngắn thủ tục cấp điện, cấp thoát nước xuống còn vài ba ngày thôi.

- Người ta vẫn ví thời gian là vàng ngọc. Tiết kiệm thời gian làm các thủ tục hành chính không khác chi tiết kiệm bạc, tiền cho dân. Thấy sướng, thấy vui trong lòng là phải thôi. Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Có một số việc mà cũng rút ngắn được thời gian xử lý, giải quyết thì mỹ mãn cuộc đời quá!

- Một số việc đó là những việc chi, anh Ba?

- Những việc liên quan sát sườn cuộc sống, quyền lợi của người dân.

- Anh Ba nói vậy thì khó đoán quá. Suy cho cùng thì có việc chi ở đời mà không liên quan đến dân tình đâu chớ!

- Vấn đề ở chỗ là liên quan nhiều hay liên quan ít. Có khăng khít, hệ trọng hay không. Ở đây ý nói là những việc thiết thân.

- Vậy thì việc thiết thân đó là chi?

- Chú mầy tối ngày chạy xe ôm ngoài đường để kiếm tiền thì mong mỏi điều chi nhứt?

- Đường lúc nào cũng thông, không tắc, không ngập!

- Điều đó rất chi là thiết thân với chú mầy nhưng cũng thiết thân với tất cả người dân thành phố nầy!

- Không sai, nhưng vậy thì sao?

- Thì sao nữa, giờ hễ cứ mưa to, ngập nhiều. Mưa nhỏ, ngập ít. Đi lại vất vả vô cùng. Chưa kể mấy bữa nay…

- Triều cường cứ rập rình, nước cứ len lỏi vô các lối đi, các khu dân cư thấp trũng. Đúng vậy không ta?

- Chuyện đó ai cũng thấy, sai sao được. Chúng ta lại chuẩn bị sống chung với ngập nước. Khổ không kể xiết! Vì vậy, chỉ mong mấy cái công trình chống ngập, mấy cái hồ điều tiết nước cũng được rút ngắn thời gian thực hiện như mấy việc đã nói ở trên thì hay biết mấy!

- Anh Ba nói hay quá! Đó chính là việc cần kíp nhất lúc này và rất nên tập trung suy nghĩ tính cách rút ngắn thời gian thi công, sớm hoàn thành cho dân được nhờ!

- Chú mầy cũng nói quá hay! Đúng là việc cần kíp thiệt!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/41741502-viec-can-kip.html