Việc đáng khen!

Mới đây, ông Chinh (là thương binh) ở số 17/30 ngõ 349 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đi điều dưỡng. Kết thúc đợt điều dưỡng, ông và các thành viên khác được Trung tâm Điều dưỡng số 3 cho đi tham quan Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây). Khi về, ông Chinh mua một túi quà cho gia đình.

Ra bãi xe, ông Chinh cùng mấy người vào quán uống nước chờ đoàn. Đủ người, xe chạy được khoảng 300m thì có một xe máy xi nhan vượt lên, ô tô giảm tốc độ và dừng lại. Một cô gái tay xách túi ni lông hỏi với lên:

- Các bác kiểm tra xem có ai bỏ quên túi quà ở quán nước của cháu không ạ?

Lúc ấy, ông Chinh mới sực nhớ để quên túi quà nên nói to:

- Của tôi đấy. Tôi ngồi uống nước rồi để quên.

Nhận lại túi quà, ông xúc động nói tiếp:

- Xin lỗi để cháu phải mất công. Cảm ơn cháu rất nhiều!

Cô gái trẻ cười tươi, nói: Không có gì đâu ạ.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Chinh nói: Việc trả lại túi quà nhỏ của khách bỏ quên, có lẽ đối với một số người chẳng có gì to tát. Nhưng với ông Chinh và các bạn đi trên chuyến xe, việc làm ấy của cô gái nọ thật đáng khen, vì làm đẹp thêm con người, cảnh vật Làng cổ Đường Lâm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/985315/viec-dang-khen