Việc đầu tiên ngày hết cách ly, dân Hà thành nhắn nhau tìm chỗ ăn phở
Sáng nay, nhiều người dân ở Hà Nội háo hức tìm các quán phở để thưởng thức món ăn này sau 3 tuần cách ly xã hội. Thế nhưng, nhiều hàng phở vẫn đóng cửa im ỉm mà chưa hẹn ngày mở hàng trở lại.
Là một người cực kỳ yêu thích món phở nên sáng nay (23/4), sau khi bỏ lệnh cách ly, gia đình chị Đoàn Thanh Lâm ở Khuất Duy Tiến (Hoàng Mai, Hà Nội) quyết định cả nhà sẽ đi ăn phở. Thế nhưng, lượn khắp mấy con phố xung quanh khu vực mình sinh sống, các hàng phở vẫn đóng cửa, chưa mở bán. Cuối cùng, gia đình 4 người nhà chị chở nhau đi cả chục cây số mới tìm được quán phở ở Mai Hắc Đế mở cửa để ăn.
“Tối qua tôi đã tính sáng nay hết cách ly đi ăn phở. Ai ngờ, mấy hàng phở nổi tiếng trên khu Hai Bà Trưng đều đóng cửa”. Anh Lê Thế Đoàn ở Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.
Chủ đề ăn phở sau ngày đầu cách ly đang gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Đặc biệt, trên fanpage chuyên về các địa chỉ ăn uống ngon, chủ đề ăn phở và quán phở nào tại Hà Nội đã mở cửa sáng 23/4 (ngày đầu sau khi bỏ lệnh cách ly) thu hút vài ngàn lượt like.
Sau hơn 1 giờ đăng tải, bản tin 'ăn phở ngày 23/4' trên fangape này ngay lập tức thu hút hàng trăm lượt bình luận về món phở. Nhiều người háo hức chia sẻ hình ảnh bát phở nóng hổi mà mình được thưởng thức sau chuỗi ngày dài phải cách ly xã hội. Số khác điểm danh những hàng phổ nổi tiếng đã mở cửa để mọi người cùng tới thưởng thức.
Một số quán mới mở cửa bán lại nhưng đã hết từ rất sớm. Chẳng hạn, phở Lâm, phở gà Tân Mai sáng ngày ra 8h đã hết. "May em vẫn mua được 2 bát mang về", một thành viên chia sẻ trên diễn đàn.
Song, bên cạnh đó cũng có những người tỏ ra tiếc nuối vì khu vực mình sinh sống, quán phở vẫn chưa mở cửa. Thành viên Nguyen Thanh Ha cho hay, sáng nay đã lượn một vòng mà chưa biết quán nào mở nên ôm bụng đói đi về.