Việc 'kéo' người, lao động Hà Tĩnh phơi mình dưới nắng

Dưới cái nắng như đổ lửa bao phủ khắp các địa bàn, người lao động Hà Tĩnh gồng mình, vượt qua nỗi nhọc nhằn, cần mẫn làm việc.

Lúa xuân vào vụ gặt cũng là lúc nắng đổ lửa trên các cánh đồng...

Những người nông dân cứ đến hẹn lại ra đồng thu hoạch lúa...

Công việc vất vả, thời tiết khắc nghiệt nhưng niềm vui vẫn rạng ngời trên khuôn mặt người nông dân này...

"Trời nắng nên chúng tôi tranh thủ đi ra đồng thu hoạch lúa sớm để về còn tuốt và phơi cho kịp nắng" - Bác Lành, nông dân ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) chia sẻ

Những bao lúa tươi được tuốt ngay trên chân ruộng và được để lên xe chở về sân phơi....

Phút nghỉ ngơi của người nông dân sau khi đã hoàn thành công việc sáng nay...

Bác Lợi - một nông dân ở thị trấn Nghèn chia sẻ: Vụ xuân năm nay nhà tôi làm 6 sào lúa, thu hoạch đúng vào dịp nắng nóng nên việc phơi lúa cũng thuận lợi đảm bảo cho lúa gạo thành phẩm có chất lượng tốt.

Công việc đổ nhựa đường dưới cái nắng gay gắt đầu mùa thực sự là thử thách đối với sức vóc người người phụ nữ. Giày bata, găng tay, áo nắng, nón, khẩu trang và cả mũ bảo hiểm cũng trở thành phương tiện giúp họ chống chọi lại sức nóng

Dù làm việc nặng nhọc dưới tiết trời nóng, nhưng những người này vẫn cần mẫn bám trụ để công trình kịp tiến độ...

Đứng ở nơi cao nhất công trình xây dựng, không chỉ có những nam thợ xây ...

... mà còn có những tay thợ nề là phụ nữ. Chị Lan - một thợ xây ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) cho biết: "Để chống chọi lại với thời tiết nắng nóng này, chúng tôi thường bắt đầu công việc sớm hơn thường lệ. Buổi sáng thường bắt đầu vào lúc 5h30 - 6h và kết thúc vào khoảng 10h30. Buổi chiều, từ 13h30 và về nhà lúc trời đã tối mịt. Công việc vất vả nhưng có việc làm để trang trải cuộc sống gia đình là yên tâm rồi".

Làm việc ở các công trình xây dựng, những người phụ hồ, phu gạch, thợ xây có mức thu nhập khoảng 200 - 300 ngàn đồng/ngày

Cứ mỗi một tiếng làm việc, những người thợ xây, phu hồ, phu gạch lại nghỉ ngơi uống nước để lấy sức chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết.

Với nữ công nhân môi trường, nắng nóng cũng không thể làm gián đoạn công việc “làm đẹp phố phường”.

Còn anh Võ Tá Phượng - người bán cá bên chân cầu Đò Hà đã quen với hơi nóng phả ra từ nồi than nướng cá. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, phải dùng khăn lau liên tục. Thế nhưng, "công việc của mình vẫn cứ phải tiến hành thôi".

Chiếc xe đạp cũ kĩ của người phụ nữ thu mua phế liệu vẫn đều đặn lăn bánh trên đường phố...

Bác xích lô dường như chẳng biết sợ nắng, vẫn rướn mình theo những vòng xe ...

Các bác xe kéo thuê đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây xanh mát sau chuyến xe hàng vừa mới hoàn thành.

Còn những người đưa thư, giao hàng giữa nắng đầu hè khắc nghiệt

Thùy Dung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/viec-keo-nguoi-lao-dong-ha-tinh-phoi-minh-duoi-nang-nbsp/191718.htm