Việc làm đáng trân trọng!

Nhặt được ví tiền, trả lại cho người đánh rơi

(HNM) - Chiều 19-1, ông Nguyễn Văn Hùng ở huyện Thanh Oai ra thăm nhà cháu là Nguyễn Xuân Họa, ở tổ dân phố 18, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Khi vừa tới cửa, thấy anh Họa vừa lau dọn nhà, vừa hát, ông Hùng lên tiếng:

- Có gì mà cháu ông vui thế?

- A, ông ra chơi! Đúng là chuyện vui ông ạ! Chả là tối qua, vợ chồng cháu đi siêu thị Vinmart (Hà Đông). Lúc lên xe ô tô, cháu sơ ý làm rơi chiếc ví. Về đến nhà, sờ đến ví, cháu hoảng hồn, đang định quay lại tìm, thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là một giọng nam thanh niên hỏi: “Anh tên là Họa phải không? Anh đánh rơi chiếc ví màu đen, bên trong có...”. Như “chết đuối với được cọc”, cháu xác nhận lại thông tin, sau đó đến Công an phường Phú La (quận Hà Đông), chứng minh đó là tài sản của mình... và nhận lại ví với đầy đủ giấy tờ tùy thân, một ít ngoại tệ và hơn 4 triệu đồng.

Chia sẻ với ông Hùng, anh Họa cho biết: Người nhặt được chiếc ví là chị Trịnh Thị Ngọc Quỳnh, sống tại Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông), đang công tác tại Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội. Sau khi nhặt được ví, chị Quỳnh đã mang đến Công an phường Phú La nộp lại với mong muốn sớm tìm được chủ tài sản để trả lại.

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của chị Quỳnh và sự kịp thời trong giải quyết công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú La thật đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/956323/viec-lam-dang-tran-trong