Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Ông Thái Ngô Toản, ở xóm Công Luận, xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), là thương binh hạng 3/4, có con trai là Ðại úy Thái Ngô Thân, Chính trị viên Ðại đội 3, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), người vừa được đơn vị xây tặng ngôi nhà đồng đội.

Thế trận lòng dân

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) phối hợp người dân xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) lấy cỏ về lát sân vận động xã.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) phối hợp người dân xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) lấy cỏ về lát sân vận động xã.

Ông Toản hồ hởi rót nước mời khách, không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà mới khang trang, gồm hai phòng ngủ, nền lát gạch hoa... Ông Toản chia sẻ: Tôi đi bộ đội được bảy năm thì giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Ðược cấp trên cử đi học, nhưng do gia đình neo người cho nên tôi xin về, rồi xây dựng gia đình. Vì đông con, bản thân sức khỏe yếu, vợ lại bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo; căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm mà không có điều kiện xây mới. Chia sẻ khó khăn cùng gia đình, Sư đoàn 324 đã xây dựng và bàn giao ngôi nhà đồng đội này tặng con trai tôi và gia đình.

Ngồi cạnh chồng, bà Ðoàn Thị Xuân (mẹ đẻ của Ðại úy Thân), ôm cháu vào lòng, xúc động chia sẻ: Nhiều khi trái gió trở trời bệnh tim của tôi tái phát, nằm không ngủ được. Nghĩ mà thương con, thương cháu. Vợ chồng tôi làm được đồng nào ngoài chi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày còn dành tiền để mua thuốc chữa bệnh. Gia đình khó khăn nên chẳng biết bao giờ mới có đủ tiền để xây nhà. Từ khi về ở căn nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi, tôi ăn được, ngủ được, bệnh tình cũng thuyên giảm nhiều. Tôi và gia đình cảm ơn Ðảng, Nhà nước và Quân đội rất nhiều...!

Xã Ðồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Ðồng chí Trần Ðình Túy, Bí thư Ðảng ủy xã Ðồng Văn dẫn chúng tôi tham quan một số công trình mới như: hội trường xã, đường giao thông liên thôn, nhất là sân vận động của xã, rộng rãi, khang trang, cỏ mọc xanh mướt, có tường rào kiên cố; trên sân các đoàn viên, thanh niên, người dân và các cháu học sinh đang vui chơi thể thao… Ông Túy cho biết: Ðồng Văn là xã thuần nông, khi xây dựng NTM xã chỉ đạt bốn trong số 19 tiêu chí, nhưng sau nhiều năm phấn đấu, đến nay đã đạt toàn bộ các tiêu chí NTM. Có được thành quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Còn nhớ, khi xây dựng sân vận động này, các ban, ngành, đoàn thể trong xã nhận lát cỏ, nhưng vì khối lượng công việc nhiều, cho nên không làm nổi. Nhờ lực lượng của Sư đoàn 324 về giúp sức san mặt bằng, lát cỏ. Sư đoàn đã cử gần 200 cán bộ, chiến sĩ về phối hợp cùng người dân địa phương thi công. Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, bộ đội và người dân đã san mặt bằng, lát được hơn 3.000 m2 cỏ, để địa phương kịp đưa sân vận động mới vào hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324, cho biết, những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, bão lụt, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn còn tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào Quân đội chung sức xây dựng NTM, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa…, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh:Lê Tường Hiếu

(HT 5NK 3039 Lạc Sơn, Ðô Lương, Nghệ An)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40166702-viec-nho-y-nghia-lon.html