Việc tốt của Trung sĩ Lương Thành Công

Sáng 12-7, trên đường hành quân sang Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp kiểm tra nội dung bơi bao gói, khi qua xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung sĩ Lương Thành Công, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trường Quân sự Quân đoàn 2 nhìn thấy một chiếc ví ở vệ cỏ ven đường. Biết đây là chiếc ví của ai đó đánh rơi, Công nhặt và báo cáo với Thượng úy Đoàn Tiến Quang, đại đội trưởng đang chỉ huy hành quân.

Đại đội trưởng Đoàn Tiến Quang đã kịp thời báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn và thủ trưởng nhà trường tiến hành lập biên bản, kiểm tra tài sản trong ví thấy một số giấy tờ quan trọng như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe ô tô, giấy đăng ký xe ô tô, thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Thông kèm theo một số tiền mặt. Ngay sau đó, cơ quan chính trị nhà trường đã liên hệ với chính quyền và công an xã Hương Sơn thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn xã để tìm người đánh rơi…

Trung sĩ Lương Thành Công trao lại chiếc ví cho anh Nguyễn Văn Thông.

Chiều 13-7, anh Nguyễn Văn Thông trú tại thôn Thiếu Khanh, xã Hương Sơn đã liên hệ với đơn vị và nhận lại chiếc ví. Anh Thông tâm sự: “Khi phát hiện mất ví với những giấy tờ quan trọng, tôi rất lo lắng. Nhận lại tài sản, tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn các anh bộ đội…”.

Đại đội trưởng Đoàn Tiến Quang cho biết, hoàn cảnh gia đình Trung sĩ Lương Thành Công rất khó khăn nhưng Công luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trên cương vị tiểu đội trưởng, Công luôn nhiệt tình, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, được đồng đội tin yêu; hằng tháng Công còn tiết kiệm phụ cấp gửi về giúp đỡ cha mẹ.

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viec-tot-cua-trung-si-luong-thanh-cong-544401