'Viên ngọc' bị bỏ quên ở thị trấn cảng huyền thoại Nhật Bản

Mikuni Minato - một thị trấn cảng huyền thoại tại tỉnh Fukui, Nhật Bản - từng là một biểu tượng của sự phồn thịnh với hàng chục nghìn cư dân và hoạt động thương mại sầm uất. Tuy nhiên, thị trấn này đã bị lãng quên từ hơn 100 năm trước.

Với dân số khoảng 20.000 người, Mikuni Minato đã từng là cảng lớn thứ ba của Nhật Bản, chỉ sau Osaka và Yokohama. Nhờ vào tuyến đường vận chuyển thương mại kitamaebune (bãi biển bơi lội trải dài qua Vịnh Mikuni) trong thời kỳ Edo, thị trấn này đã phát triển rất mạnh mẽ. Các thương nhân ở Mikuni Minato kiếm được nhiều lợi nhuận lớn từ thương mại ven biển.

Thị trấn cảng Mikuni Minato bị bỏ quên từ hơn 100 năm trước.

Tuy nhiên, thị trấn này đã trải qua giai đoạn khó khăn khi kitamaebune suy tàn trong thời kỳ Meiji. Do sự xuất hiện của hệ thống tuyến đường sắt mới và việc ứng dụng công nghệ điện tín đã dần đẩy Mikuni Minato ra khỏi vị trí quan trọng trong thương mại nội địa, khiến cho thị trấn phải đối mặt với sự suy giảm kinh tế.

Đường phố của Mikuni Minato chìm trong vẻ yên tĩnh.

Dù đã bị lãng quên nhưng người dân địa phương vẫn cố gắng giữ lại vẻ đẹp lịch sử của Mikuni Minato khi xây dựng một bảo tàng lưu trữ hàng trăm tủ tiếng Nhật truyền thống. Các cửa hàng truyền thống, những ngôi nhà gỗ cổ kính, và những di tích lịch sử vẫn còn đó như những bức tranh sống động về thời kỳ hoàng kim đã qua.

Mặc dù Mikuni Minato hiện không còn là một điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng vùng lân cận của thị trấn này vẫn còn nhiều điều thú vị để khám phá. Chỉ với khoảng cách ngắn từ cửa sông Kuzuryu, du khách sẽ tới Tojinbo - một địa điểm với những vách đá bazan độc đáo giống như ở Ireland. Nếu đến đây vào thời tiết thuận lợi, du khách có thể đi bộ trên bờ biển.

Vách đá bazan ở Tojinbo mang đến khung cảnh ấn tượng với hoạt động núi lửa cổ xưa và thủy triều.

Nếu du khách muốn trải nghiệm tôn giáo thì không thể bỏ qua Daihonzan Eiheiji - một trong hai trụ sở chính của phật giáo tịnh độ chân tông. Không giống như nhiều ngôi đền khác trên khắp Nhật Bản, Eiheiji là nơi các nhà sư đang tập luyện từ khắp mọi nơi đến tu luyện. Tại hội trường Sanshokaku của đền có 230 bức tranh các loài động vật được treo trên trần nhà phục vụ cho việc tu tập.

Một hành trình dài hơn đến Eiheiji có một điểm đến đặc biệt được xem như viên ngọc quý của vùng đất đó là đền Heisenji Hakusan. Đến đây, du khách sẽ cảm thấy bình yên với tấm chăn xanh mướt, mênh mông bao phủ mọi thứ. Đặc biệt, đền Heisenji Hakusan mở cửa tất cả các ngày trong tuần, du khách có thể đến tham quan bất kỳ lúc nào.

Đền Heisenji Hakusan được bao phủ màu xanh mướt đem lại cảm giác yên bình cho nơi đây.

Mikuni Minato có thể không thu hút được sự chú ý của du khách như những điểm đến nổi tiếng khác ở Nhật Bản, nhưng với những du khách đam mê khám phá, đây chính là nơi để tìm kiếm những khoảnh khắc của quá khứ, những viên ngọc bị bỏ quên theo dòng chảy thời gian.

Hồng Nhung

Theo The Japantimes

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vien-ngoc-bi-bo-quen-o-thi-tran-cang-huyen-thoai-nhat-ban-post1636451.tpo