Viện trợ ồ ạt đổ về Indonesia

Các chuyến bay chở thực phẩm, nước sạch và các yếu tố cần thiết khác đã hạ cánh với tần suất ngày càng tăng tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia.

Các chuyến bay chở thực phẩm, nước sạch và các yếu tố cần thiết khác đã hạ cánh với tần suất ngày càng tăng tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia.

Viện trợ tiếp tục đổ về thành phố Palu, nơi hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất – sóng thần hôm 28-9 sau những ngày bị chỉ trích chậm trễ. Theo AFP, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận 200.000 người đang trong tình trạng tuyệt vọng vì thiếu nước uống, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Đội cứu hộ Indonesia sử dụng máy bay lên thẳng để tiếp cận, cung cấp lương thực cho những nạn nhân vùng núi xa xôi hẻo lánh. Ảnh: AFP

Không còn cảnh cướp bóc

Những kẻ cướp bóc lục soát các cửa hàng sau thảm họa cách đây hơn 1 tuần, khi nguồn thức ăn, nước cạn khô trong khi đoàn xe cứu trợ cứu trợ chậm chạp. Nhưng giờ đây không còn thấy cảnh này khi trợ giúp của cộng đồng quốc tế và những nỗ lực của địa phương trong chiến dịch cứu giúp những người sống sót đã tăng tốc trong những ngày gần đây.

Các chuyến bay chở thực phẩm, nước sạch và các yếu phẩm cần thiết khác đã hạ cánh với tần suất ngày càng tăng tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi. Các đoàn quân cứu trợ thả trực tiếp các vật tư vào các xe tải để phân phối đến các ngôi làng xung quanh Palu trong khi trực thăng giao hàng xa hơn. Hơn 82.000 nhân viên quân sự và dân sự, cũng như tình nguyện viên được điều đến thành phố bị tàn phá trong khi quân đội Indonesia thực hiện nhiệm vụ cung cấp vật tư cho các vùng xa xôi bị phong tỏa trong những ngày qua. “Họ đang rất cần sự trợ giúp vì hệ thống đường sá bị cắt đứt và mọi việc chỉ có thể thực hiện bằng đường hàng không”, sĩ quan quân đội Reinaldo Apri nói với AFP.

Hàng triệu khoản quyên góp từ Australia và Mỹ đã đến Palu vào sáng 7-10 trên các máy bay quân sự Hercules. Một máy bay do tổ chức “Save the Children” (Cứu trợ trẻ em) thuê cũng hạ cánh mang theo lều trú ẩn khẩn cấp và bộ dụng cụ lọc nước trong khi một máy bay khác chở theo một đội y tế đến từ Nam Phi. Đội ngũ nhân viên của Hội chữ thập đỏ Indonesia thành lập các nhà kho và mở rộng phân phối các nguồn cung cấp trên toàn khu vực, nơi thảm họa kép khiến toàn bộ các vùng lân cận thành đống đổ nát.

LHQ tuyên bố đang huy động hơn 50 triệu USD cho công tác cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân ở Indonesia.

Còn ít nhất 5.000 người mất tích

Nhưng lực lượng cứu trợ phải đối mặt với nhiệm vụ quá khó khăn ở phía trước. Hiện nay, chỉ có một số lượng hạn chế các chuyến bay có thể hạ cánh tại sân bay nhỏ của Palu, buộc các nhân viên cứu trợ phải thực hiện những chuyến đi trên bộ tốn thời gian và rất mệt mỏi.

Trong khi đó, vẫn còn hàng chục ngàn người vô gia cư khi các thống kê ban đầu cho thấy thảm họa kép đã phá hủy 66.000 ngôi nhà. Nhiều người ngồi xổm bên ngoài ngôi nhà đổ nát của họ hoặc bị mắc kẹt trong các trại di tản tạm thời và hoàn toàn phụ thuộc vào những tờ rơi để tồn tại. Sela Fauziah, 18 tuổi, ở chợ trung tâm của Palu, cho biết: “Không có nơi nào khác để lấy thức ăn, không có nơi nào để có đồ ăn”.

Mọi thứ thậm chí còn tuyệt vọng hơn tại các khu vực xa xôi. Khi một chiếc trực thăng chạm xuống những ngọn núi phủ đầy rừng rậm và khe núi ở Lindu, dân làng vội vã chạy đến lấy mì, túi gạo và dầu. Vài phút trên mặt đất là đủ thời gian cho Simsom Mudju, 49 tuổi, nhảy lên tàu với con trai nhỏ, và được giao nhiệm vụ nói với thế giới bên ngoài về hoàn cảnh khốn cùng ở khu vực nơi ông ở. “Tôi đến Palu để nói rằng, chúng tôi cần lều vì 95% nhà cửa ở làng chúng tôi đã bị phá hủy”, ông nói. Ở địa hình khó khăn bên ngoài Palu, các phi công máy bay lên thẳng chỉ có thể hạ cánh ở các làng có sân bóng và phải đối mặt với gió mạnh và mưa.

Các bệnh viện vẫn còn quá tải, thiếu nhân viên và những điều kiện cần thiết. “Hiện tại chúng tôi vẫn còn thuốc, nhưng chúng tôi thực sự cần nước uống cho bệnh nhân và nhân viên y tế”, bác sĩ Achmad Yudha tại bệnh viện Anutapura ở Palu, nói với AFP. Các đội y tế thậm chí còn chưa đến được một số ngôi làng xa xôi nhất, mặc dù đã hơn 1 tuần trôi qua. Trong khi đó, hy vọng tìm được những người sống sót dần mờ nhạt. “Đây là ngày 10. Chỉ có phép lạ khi thực sự tìm thấy một người nào đó vẫn còn sống”, Muhammad Syaugi, Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Indonesia nói với AFP.

Ít nhất 1.763 người được xác định đã thiệt mạng trong thảm họa kép này. Trong khi đó, số người mất tích không ngừng gia tăng chóng mặt. Cho đến nay, vẫn còn ít nhất 5.000 người mất tích tại hai khu vực ảnh hưởng nặng nhất ở thành phố Palu. Trả lời họp báo ở Jakarta hôm 7-10, người phát ngôn Cơ quan Cứu trợ Thảm họa Indonesia (BNBP) Supoto Purwo Nugroho xác nhận vẫn còn khoảng 5.000 người mất tích”. Ông Supoto tuyên bố, chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sống sót sẽ kéo dài đến ngày 11-10. Sau thời điểm đó, những người chưa được tìm thấy sẽ được tuyên bố thiệt mạng.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_196392_.aspx