Viếng mộ Ba chiều cuối năm

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Khánh Hưng - Huỳnh Trọng Trí.

Tác giả bài thơ Viếng mộ Ba mình là

Nhà báo liệt sĩ Huỳnh Minh Sũng tại Nghĩa trang trang liệt sĩ Cà Mau

VIẾNG MỘ BA CHIỀU CUỐI NĂM

Ngôi nhà ấy vẫn then cài cửa đóng
Vẫn lặng yên trước thế thái nhân tình
Không đường, không số, không tên
Những "căn phố" nhỏ liền kề thân thuộc
Hàng xóm của Ba, những đồng đội một thời ngang dọc
Da ngựa bọc thây, cái chết tựa lông hồng
Tuổi đôi mươi họ tuốt gươm trả nợ non sông
Thịt nát, xương rơi dựng hồn Tổ Quốc
Họ đã cùng Ba, đồng ca bài Đất nước
Và thanh thản về đây thành hàng xóm của nhau
Như năm xưa nhường nhau từng giọt nước
Nhường nhau từng viên "ký nin" trị sốt rét rừng
Hàng xóm của Ba có cả những căn phố không tên
Và trên đó chỉ ghi dòng TÊN ANH LÀ TỔ QUỐC
Địa chỉ nhà Ba là tên người, năm sinh- năm mất
Một dấu gạch (-) ... lạnh lùng, một mẫu số chung
Cùng chứa đựng một quãng đời dữ dội
Của ba, của anh em đồng đội
Đã cho con hiểu hơn giá trị của đất này
Định nghĩa hy sinh đâu chỉ là bóng bẩy, thơm tai
Bởi với con: Tổ Quốc là nơi Ba nằm xuống!

K.H - H.T, T

24/1/2020

Khánh Hưng - Huỳnh Trọng Trí

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vieng-mo-ba-chieu-cuoi-nam-74331