Viết cho ngày Ba mươi tháng tư

Vanhien.vn trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Xe tăng 390 (bên trái) húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: Nữ Nhà báo Pháp Francois de Mulder.

VIẾT CHO NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ

Ngày ba mươi tháng tư
Trên đường thiên lý
Mừng vì các con biết vào nghĩa trang Trường Sơn
Hy vọng gặp được các bậc tiền nhân
đã ngã xuống trong cuộc chiến
Gọi điện về :
- Bố ơi sao nhiều đến thế !
- Chưa là gì đâu con!
Chỉ là phần nổi của sông máu , núi xương
Của dân tộc mấy chục năm trận mạc
Còn bao nhiêu người đang tan vào lòng đất
Lịch sử chưa kịp gọi tên
Theo thời gian tháng năm...
Có bị lãng quên ?
Ba mươi tháng tư
Hôm nay một ngày nhiều nắng
Một ngày không khói súng
Nhưng lòng người vẫn không yên
Thiếu đức tin hay mòn mỏi đức tin
Vì đi mãi vẫn chưa gặp bến bờ hạnh phúc
Hạnh phúc là gì ?
Là những điều rất thực
Không giống như trong mơ chợt thức
Đến một ngày... ai cũng nhận ra
Mây trắng bay qua
Đậu xuống
Tuổi già
Và chợt hiểu :
- Vẫn còn sống là điều kỳ tích
Để mai sau trẻ con vẫn biết:
Ngày ba mươi tháng tư không chỉ là ba mươi tháng tư !

H-T-N

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/viet-cho-ngay-ba-muoi-thang-tu-61409