Viết cho người ấy

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

VIẾT CHO NGƯỜI ẤY

Em không còn trẻ nữa
Nhưng như là đang yêu
Nên rất nhiều hoa lá
Hiện trong thơ sớm chiều
Những gót sen mùa hạ
Bên hồ xây bóng kiều
Dáng sen trên sóng nước
Ngó sen phập phồng xiêu
Bây giờ đang vào hạ
Mặc nắng lửa như thiêu
Em và sen vẫn mướt
Trong mối tình cô liêu
Đời người có bao nhiêu
Trong vô thường chớp mắt
Em đặt dấu thời gian
Vào mơ hồ tinh khiết
Tiếng chuông chùa chiều nay
Lọc hồn người chưng cất
Lòng thanh thản lạ lùng
Trong giọt sương thao thiết
Thoắt đến rồi lại đi
Chẳng thấy gì được mất
Như câu chuyện truyền kỳ
Mà em trân quý nhất
Mai ngày hồ có cạn
Hết hạ sen có tàn
Em và sen còn mãi
Với khối tình không tan ...

H-T-N

2-6-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/viet-cho-nguoi-ay-77133