VIệt Hương làm từ thiện để tưởng niệm mẹ hiền quá cố

Việt Hương chia sẻ chị rất yêu quý người mẹ đã qua đời của mình, và bà chính là một Phật tử thuần thành. Bà hay ăn chay, đi chùa và dạy Việt Hương làm lành lánh dữ. Sau khi bà qua đời Việt Hương thường đi cúng chùa để cầu an và tưởng niệm mẹ hiền.

Vào đầu tháng 2 âm lịch năm nay, Việt Hương cùng 350 Phật tử đã viếng thăm 8 ngôi chùa nghèo tại Bình Dương và Bình Phước.

Chuyến xe dừng chân tại Long Viên Tự - Ấp 3, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương rồi thẳng tiến đến Chùa Phước Hội - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương. Tại mỗi điểm đến, Việt Hương cùng các Phật tử đều thể hiện sự thành tâm hướng về Phật và cầu mong điều bình an cho muôn người, mọi nhà.

Tiếp đó, đoàn hành hương ghé thăm Chùa Quang Lâm - Ấp Đồng Bé, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiến, Bình Dương. Khung cảnh bên ngoài chùa khá tạm bợ, cũ kĩ. Bước vào bên trong, Việt Hương và các Phật tử được biết ngôi chùa khá hiu quạnh khi chỉ có một sư trụ trì, một sư cô năm nay đã 77 tuổi. Hai sư cô vừa lo việc cúng bái, chăm sóc ngôi chùa nhỏ, vừa lo lắng cho chú tiểu chỉ mới 3 tuổi rưỡi đang sống tại đây.

Xúc động được tấm lòng và hoàn cảnh, Việt Hương ngay lập tức chia sẻ những khó khăn của hai sư cô bằng hiện kim và nhanh chóng huy động các phật tử cùng chung tay quyên góp cúng dường để phần nào giúp đỡ hai sư cô trong hiện tại. Về lâu dài, nghệ sĩ Việt Hương hứa sẽ cố gắng kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, quan tâm hơn nữa đến chùa về nhiều mặt để hai sư cô và chú tiểu vơi đi những khó khăn trong cuộc sống.

Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn hành hương là Chùa Minh Thạnh - Ấp Lò Gạch, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiến, Bình Dương. Đây là ngôi chùa mà Việt Hương đã tặng Tượng Phật Bà Quan Âm cao 3m, làm bằng đá nguyên khối. Tượng Phật an vị tại mặt chính của chùa Minh Thạnh là tấm lòng thành của nữ nghệ sĩ gửi đến chùa, các tăng ni, phật tử và cũng ước mong được hồi hướng cho người mẹ quá cố của mình.

Rời Bình Dương, đoàn hành hương lên đường đến Bình Phước. Tại đây, chùa Viên Minh - xã Minh Long, Huyện Chơn Thành là nơi đầu tiên Việt Hương và các Phật tử thăm viếng. Ngôi chùa chỉ có một mình sư trụ trì coi sóc, cúng kiếng. Việt Hương đã tận tình thăm hỏi, động viên và chúc sư trụ trì luôn khỏe mạnh, minh mẫn.

Hai điểm đến tiếp theo trên địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mà đoàn hành hương ghé thăm là Chùa Tịnh Đoan - Ấp 3, xã Minh Long và Tịnh xá Ngọc Chơn - Tổ 1, KP6, TT Chơn Thành.

Trúc Lâm Tịnh Viện, Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Minh Trần là điểm đến cuối cùng trong hành trình viếng 8 cảnh chùa của nghệ sĩ Việt Hương và 350 Phật tử. Đây là nơi nuôi dưỡng40 em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Việt Hương cùng các Phật tử lắng nghe tâm sự và cầu mong sư trị trì và các thành viên của tịnh viện luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục công việc ý nghĩa là chăm sóc cho các em nhỏ nơi đây.

Năm 2014, nữ nghệ sĩ lần đầu tiên tổ chức chuyến đi này và đã có 100 người cùng tham gia. Lần đó, đoàn đã đến được nhiều ngôi chùa ở Vũng Tàu. Bước sang năm thứ hai, số lượng đã tăng lên 250 người; năm thứ ba là 300; năm thứ tư là 350 người và con số được duy trì qua năm thứ năm. Ngay khi công bố về lịch trình đã có rất nhiều người mong muốn được tham gia. Chuyến đi chưa bắt đầu nhưng với sự nhiệt tình của bà con và phật tử đã khiến Việt Hương rất xúc động.

Chị chia sẻ: “Ý tưởng về những chuyến đi hành hương như thế này được Hương ấp ủ từ nhiều năm trước. Năm năm vừa qua, Hương quyết tâm tiến hành, duy trì thường niên và rất bất ngờ mỗi năm được mọi người ủng hộ nhiệt tình hơn. Hương rất cám ơn anh, chị, bạn bè đã đồng hành để giúp đỡ tâm nguyện của Hương thành hiện thực. Nhìn thấy ai ai cũng niềm nở, phấn khởi bản thân Hương cảm thấy rất hạnh phúc mà khó diễn tả được bằng lời lắm”.

Nguyễn Huy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/viet-huong-lam-tu-thien-de-tuong-niem-me-hien-qua-co-84143.html