Việt Hương nhận vai lạ đời nhất trong nghiệp diễn hài

Khác với nhiều vai diễn hài hước, vui nhộn của mình, trong 'Mặt trời, con ở đâu', Việt Hương hóa thân thành nữ bác sĩ có con bị bệnh hiểm nghèo, luôn đau khổ, dằn vặt vì không cứu được con...

Là bộ phim mở màn tháng 12, Mặt trời, con ở đâu được kì vọng sẽ lấy lại vị thế cho dòng phim thiếu nhi tại Việt Nam. Bộ phim đánh dấu màn ra sân của dàn diễn viên nhí mới nổi như: Bảo Bảo - người thủ vai bé Khoa trong Gạo nếp gạo tẻ, Cát Vi - cô bé từng góp mặt trong những dự án phim điện ảnh dành cho trẻ nhỏ.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như: Việt Hương, Huỳnh Đông, Huỳnh Anh Tuấn...

Trong quá trình đóng phim cả tháng trời, giữa nam diễn Huỳnh Đông và bé Bảo Bảo đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đến mức, Huỳnh Đông đã nhận và xem Bảo Bảo như con trai của mình.

Diễn viên Việt Hương cho biết: “Đây là vai diễn lạ nhất từ trước đến nay của tôi, hoàn toàn không có tính chất hài hước như các vai diễn khác. Trong phim, tôi vào vai bác sĩ Kim, một bác sĩ giỏi nhưng lại có một cuộc sống không mấy vẹn tròn vì đứa con duy nhất của mình qua đời vì căn bệnh quái ác. Điều khiến bác sĩ Kim luôn đau đáu và dằn dặt mình chính là sự bất lực trước cái chết của con."

Bộ phim xoay quanh hành trình tìm chạy trốn khỏi nhóm bắt cóc và tìm đường về nhà của Á (Bảo Bảo) - một cậu nhóc bán vé số dạo và bạn đồng hành là cô bé tiểu thư Xuka (Cát Vi) - người đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/phim-anh/viet-huong-nhan-vai-la-doi-nhat-trong-nghiep-dien-hai-645164.ldo