Việt Hương say sưa tìm người yêu cho 'tình cũ' trên sóng truyền hình đến nỗi Puka phải nhắc khéo

Quay trở lại bất ngờ trong 'Tần số tình yêu' tập 12, Tiết Cương bỗng dưng được 'tình cũ' Việt Hương đem 'gả' cho người chơi tham gia chương trình.

Tần số tình yêu tập 12 lên sóng lúc 21 giờ 40 thứ 6 ngày 14.9 sẽ là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa hai nghệ sĩ Tiết Cương và Việt Hương sau hai tập phát sóng liên tiếp nam diễn viên không đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong vai trò thành viên ban cố vấn của chương trình. Bên cạnh đó, trong tập phát sóng lần này chương trình còn chào đón sự quay trở lại của cặp đôi “nhí nhố” Vũ Hà và Lê Giang. Hứa hẹn với sự đổ bộ của bộ tứ quân sư tình yêu duyên dáng, hài hước nhưng không kém phần “già dặn” kinh nghiệm này sẽ mang đến những phút giây thư giãn sảng khoái đến khán giả truyền hình.

Ngay từ những phút mở đầu, nghệ sĩ Việt Hương đã khiến khán giả trường quay một phen bàng hoàng trước sự chào đầu bơ vơ một mình giữa sân khấu. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện này, Puka tò mò hơi: “Ủa 3 người kia đi với chị đâu rồi mà sao đi có một mình vậy. Nãy em nghe chương trình nói là hình như không liên hệ không được, bị mất sóng hay sao á” Việt Hương phản hồi ngay: “Ủa em, có chuông nè, để chị nghe xem. Alo! Chị tức cười quá à, mở chương trình Tần số tình yêu lên chưa, 21 giờ 40 tối thứ sáu hàng tuần đó, mở lên đi, không mở em giận á, em không nói chuyện với chị luôn. Mệt ghê, em cúp máy.”

Trông thấy cuộc điện thoại có vẻ căng thẳng, Puka xoa dịu: “Có sao không chị, mà sao chị chửi người ta xối xả dữ vậy phải kêu người ta tới đây quay chứ.” Việt Hương nhanh chóng lên tiếng thanh minh: “Không có, chị chỉ thử sóng điện thoại thôi, coi có chạy tốt không, chứ chị gọi cho chị ba nhà chị mà. Chị kêu bả mở tivi lên coi mà bả không coi, bả quên giờ phải sóng nên chị mới “chửi” bả đó.” Trước sự “lầy lội” từ đàn chị, Puka diễn giải từ tốn: “Trời, chị chửi chị đó oan ức dữ vậy. Ý là mình phải gọi cho ban cố vấn ngay bây giờ nè chị ơi!”

Trong lúc mải mê tranh luận, 3 cố vấn tình yêu còn lại là Tiết Cương, Vũ Hà, Lê Giang bỗng dưng xuất hiện. Giải thích cho nguyên nhân đi trễ, Tiết Cương phân bua: “Tôi nói rồi, ba đứa lớn tuổi rồi đi taxi cho lẹ mà…” Ngay lập tức, Vũ Hà cắt ngang phần giải thích của Tiết Cương, nam ca sĩ gay gắt đáp trả: “Nè, nè có một mình em lớn thôi nha. Nghĩ sao vậy, bên đây còn trẻ măng à.”

Việt Hương khoái chí tung hứng cùng các nghệ sĩ, cô “giả vờ” thắc mắc: “Vậy chị Giang với anh Hà năm nay nhiêu tuổi?” Vẫn thần thái ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Lê Giang thản nhiên đáp “Chị 21 còn anh Vũ Hà 23.” Câu trả lời vừa dứt cũng là lúc những tiếng cười không ngớt từ phía khán giả lại vang lên mỗi lúc một lớn. Không kiềm chế được trước sự “bá đáo đến từng centimet” của Lê Giang, Việt Hương vừa cười vừa phát biểu: “Trời ơi, trẻ măng ghê vậy đó. Hai người cộng lại người 21 người thì 23, cộng lại ra 44 cũng chưa bằng số tuổi thật của hai người bây giờ. Công nhận hay dễ sợ, làm toán xuất sắc dễ sợ luôn.”

Chưa dừng lại ở đó, Will cũng tranh thủ “chặt chém” luôn thành viên đi trễ còn lại là Tiết Cương. Giọng ca “Tận cùng nổi nhớ” thủ thỉ: “Anh Tiết Cương, dạo này anh còn hay thả tần số không?” Tiết Cương không ngần ngại đáp lời ngay: “Bây giờ thì hết thả rồi mà hồi trước đi học trong trường có thả. Biết trong trường tôi thả ai không? Thả cái người đang đứng bên cạnh Puka á.” Vừa nói, ánh mắt trìu mến của nam diễn viên vừa hướng về phía nữ nghệ sĩ Việt Hương khiến cô ngại ngùng ửng đỏ cả mặt. Việt Hương bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa:“Trời ơi, cái thời học sinh, thời yêu ma đó. Đi ngang thấy dễ thương cái cua thôi chứ chị dữ quá không ai để ý đâu.

Ổng từng nói với chị vầy nè mà chị vẫn còn nhớ hoài. Lúc đó chị đội cái nón rộng vành nè, cái ổng túm nón chị lại rồi quăng xuống đất, chỉ thẳng vào mặt chị, miệng thì cứ kêu bà dữ lắm, không ai yêu bà đâu.” Will tiếp tục hỏi khó: “Nếu bây giờ cho anh Tiết Cương chọn ngồi với 1 trong 3 cố vấn còn lại thì anh sẽ muốn ngồi với ai?” Ngại ngùng, nam diễn viên đáp; “Ngồi với tần số cũ của tôi á.” Câu trả lời khiến Việt Hương phải thốt lên: “Nổi da gà quá à cha nội.”

Tham gia tập phát sóng lần này là hai bạn nữ vô cùng xinh đẹp và tài năng. Nếu cô sinh viên năm nhất Anh Thư gây ấn tượng với vẻ ngoài sáng sân khấu, giọng nói ngọt ngào tựa mật ong thì Hồng Vân lại chinh phục biết bao chàng trai với nét tính cách hòa đồng, năng động cùng nụ cười tỏa nắng. Khi được hỏi về tiêu chuẩn của chàng soái ca trong mơ là gì thì cả hai cô nàng đều bất ngờ trả lời chung một hình mẫu đó là phải cao hơn một chút, lớn tuổi hơn, đẹp trai, có công việc làm ổn định, thích màu trắng và màu hồng.

Tiết Cương tự hào lên tiếng: “Nãy giờ anh thấy những tiêu chuẩn tụi em nói ra anh đều thỏa mãn được hết.” Việt Hương tiếp lời ngay: “Đúng rồi, ngon lành luôn. Cao hơn một xíu nè, có công chuyện ổn định thích mặc màu hồng, rồi thích màu trắng luôn. Mà anh Cương còn là một trong những người đẹp trai nhất những năm chị mới vô trường hồi 1993 đó. Mà bây giờ quan trọng anh Cương có tận 2 căn nhà, 1 căn ở 1 căn cho thuê, 2 chiếc xe hơi đậu trong bãi, 1 chiếc đời mới, 1 chiếc đời cổ.”

Say sưa quảng cáo cho “tình cũ”, Puka nhắc khéo Việt Hương: “Chị ơi, mình là cố vấn, mình phải kết duyên với các bạn nam trong kia chứ.” Việt Hương lên tiếng đáp trả: “Em ơi, được chầu nào hay chầu đó, gả ông này đi trước rồi mấy bạn trai kia bình tĩnh rồi mình gả. Gả được người nào hay người nấy.”

Nhi

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/viet-huong-say-sua-tim-nguoi-yeu-cho-tinh-cu-tren-song-truyen-hinh-den-noi-puka-phai-nhac-kheo-57863.html