Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19: 'Y bác sĩ cho tôi sự sống lần nữa, tôi tri ân và ghi nhớ mãi mãi'

Sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 ra viện gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ.

"Cảm ơn y bác sĩ đã cho tôi sự sống lần nữa. Tôi xin tri ân và ghi ơn mãi mãi trong đời”, là lời chia sẻ của bệnh nhân T.H.K (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) trong buổi xuất viện chiều 21/1.

Ông ra viện sau 21 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM). Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm Covid-19 tại Việt Nam và là ca thứ 3 tại TP.HCM.

Được ra viện, ông K liên tục cảm ơn các bác sĩ tại bệnh viện đã tận tình cứu chữa cho ông trong thời gian qua. Ông sẽ về khách sạn nơi lưu trú ở Quận 3 thu xếp đồ đạc và chờ chuyến bay về lại Mỹ sau 3 ngày nữa.

Người thứ 3 nhiễm Covid-19 ở TP.HCM được xuất viện.

Người thứ 3 nhiễm Covid-19 ở TP.HCM được xuất viện.

Ông K cho biết, ông có người chị 80 tuổi nên Tết Nguyên đán này ông quyết định về Việt Nam chơi. Ông không ngờ việc này làm ảnh hưởng đến khách sạn nơi bản thân lưu trú, buộc cả khách sạn phải cách ly phòng dịch.

Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng ông K. Đồng thời, ông Khuê cảm ơn và biểu dương những nỗ lực của Sở Y tế TP.HCM, bệnh viện và các bác sĩ hết sức cố gắng, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy đồng hành cùng người bệnh.

Ông Khuê cho rằng đây là những tín hiệu vui thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của toàn ngành y tế.

Theo ông Khuê, tại Việt Nam chỉ còn một bệnh nhân nhưng không vì thế mà chủ quan. Ông đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trên phương diện chung vẫn hết sức cảnh giác, tuân theo hướmg dẫn chỉ đạo phác đồ điều trị của Bộ y tế.

Video: Bệnh nhân T.K.H gửi lời tri ân tới các bác sĩ Việt Nam (Nguồn: SK&ĐS)

Như vậy đến nay 15/16 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh và ra viện. Còn một trường hợp đang điều trị tại Vĩnh Phúc trong tình trạng cũng rất khả quan. Bệnh nhân đang đợi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Tính đến sáng 21/2, cả nước chỉ còn 23 trường hợp thuộc diện tiếp tục theo dõi, cách ly đối với dịch bệnh Covid-19.

Riêng tại TP.HCM, theo Sở Y tế có 30 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi); 19 người đang tiếp tục được theo dõi tại các điểm cách ly tập trung ở quận, huyện; 74 người đang tiếp tục được theo dõi tại nhà.

Trên đường bay từ Mỹ về TP.HCM ngày 15/1, ông H. quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán (Trung Quốc). Ngày 16/1, ông nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lưu trú ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3).

Ngày 27/1 ông bắt đầu ho nhiều. Ngày 31/1 ông được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cách ly, xét nghiệm Covie-19 (nCoV) và cho kết quả dương tính.

Khi mới nhập viện, tình trạng ông rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus. Ông được điều trị cách ly trong phòng áp lực âm theo phác đồ của Bộ Y tế, hỗ trợ hô hấp và sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân ăn uống sinh hoạt bình thường, không còn sốt, giảm ho, nhưng kết quả xét nghiệm vẫn dương tính.

Ngày 17/2, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân là âm tính lần thứ nhất. Đến nay các kết quả đều cho âm tính với nCoV.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/viet-kieu-my-nhiem-covid-19-y-bac-si-cho-toi-su-song-lan-nua-toi-tri-an-va-ghi-nho-mai-mai-ar529078.html