Việt Nam 1 - 0 Malaysia: Đêm Mỹ Đình rực lửa…

Trước khi gặp Malaysia, người hâm mộ có phần lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo vì đội hình đội khách đã 'dày' hơn so với cách đây 10 tháng ở AFF Cup. Dẫu vậy, xét cho cùng, 'những chú Hổ Mã Lai' cũng là 'phép thử' cho tham vọng World Cup của Quang Hải và các đồng đội. Để rồi, bàn thắng tuyệt vời của chính Quang Hải đã mang về một đêm Mỹ Đình rực lửa ngay giữa trời thu Hà Nội.

Trước khi gặp Malaysia, người hâm mộ có phần lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo vì đội hình đội khách đã “dày” hơn so với cách đây 10 tháng ở AFF Cup. Dẫu vậy, xét cho cùng, “những chú Hổ Mã Lai” cũng là “phép thử” cho tham vọng World Cup của Quang Hải và các đồng đội. Để rồi, bàn thắng tuyệt vời của chính Quang Hải đã mang về một đêm Mỹ Đình rực lửa ngay giữa trời thu Hà Nội.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia.

Ở trận đấu thứ 2 vòng loại World Cup 2022 với Malaysia, ông thầy đến từ xứ sở kim chi không có sự thay đổi nhiều về mặt chiến thuật và con người so với trận ra quân trước đó với “Bầy voi chiến”. Những cái tên quen thuộc gồm: Đặng Văn Lâm trong khung gỗ, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng vẫn đóng vai trò là những “bức tường thành” bảo vệ mành lưới đội nhà. Hành lang cánh phải được giao cho Trọng Hoàng trấn giữ. Trong khi đó, cánh phải Văn Hậu đá thay cho Hồng Duy. Ở vòng tròn trung tâm, thầy Park đặt trọn niềm tin vào “cặp bài trùng” Hùng Dũng và Tuấn Anh, hỗ trợ là Đức Huy. Nhiệm vụ ghi bàn ở trận này được giao cho Văn Toàn, Quang Hải và Công Phượng đá thay cho Tiến Linh.

Được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà trên “chảo lửa” Mỹ Đình, Quang Hải và các đồng đội nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không còn là những chú “mèo con ngoan ngoãn” như đã từng mà đã có những sự thay đổi, lớn mạnh rõ rệt. Lối chơi của họ chặt chẽ hơn, những ngoại binh nhập tịch cũng mang đến luồng sinh khí mới cho người Mã. Chính bởi vậy mà những “chiến binh Sao Vàng” gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp, triển khai bóng. Những tiền vệ trung tâm đội chủ nhà cũng xoay xở “toát mồ hôi” mới giành được thế trận. Những phút đầu, Malaysia chơi chủ động và chính họ là những người tạo ra cơ hội đầu tiên. Phút 11, từ tình huống hãm thành nguy hiểm trong một pha phạt góc, cầu thủ Malaysia có cơ hội trong vòng cấm của Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, do không chiếm được khoảng không gian cần thiết, Shahrul Saad không có cơ hội dứt điểm, ngược lại anh còn nhận thẻ vàng vì lỗi dùng tay chơi bóng. Sau tình huống hú vía, các cầu thủ của chúng ta thận trọng hơn trong tổ chức phòng ngự. Song, hàng tấn công chưa tìm kiếm được cơ hội thật sự ngon ăn thì phút hớ hênh của thủ thành gốc Nga đã khiến cho khán giả nhà “hú hồn”. Phút 24, Đặng Văn Lâm bắt hụt bóng từ một pha ném biên rất mạnh của Corbin-Ong, rất may bóng đi hết đường biên mà không có điểm cắt nào của các tiền đạo Malaysia.

Sau những tình huống bị dồn ép, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải yêu cầu các đồng đội di chuyển rộng, thi đấu tập trung để kéo giảm sức ép từ đối thủ lên khung thành đội nhà. Và, chính sự nỗ lực không biết ngừng nghỉ, Việt Nam có cơ hội đầu tiên, Hùng Dũng băng xuống mạnh mẽ bên cánh trái, tung cú sút hướng về khung thành Malaysia, Quang Hải đá nối rung lưới thủ thành Malaysia. Song, tình huống này bị trọng tài biên giương cờ báo lỗi liệt vị. Dẫu vậy, đây cũng là “phát súng” đáp trả đầu tiên Quang Hải cảnh báo “những chú Hổ”. Để rồi, phút 40, chính cầu thủ sinh ra, lớn lên trên mảnh đất thủ đô này ngã người sút bóng vào góc gần tung lưới Malaysia sau đường chuyền không thể chê vào đâu được của Quế Ngọc Hải. Bàn thắng ở tầm cỡ thế giới của Quang Hải đã làm nức lòng người hâm mộ trên cả nước. Ngược lại, bị dính đòn “hồi mã thương”, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bắt đầu nghĩ về những điều chẳng lành. Bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải cũng giúp đội nhà nắm lợi thế trước khi vào giờ nghỉ.

Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã mang về một đêm Mỹ Đình rực lửa ngay giữa trời thu Hà Nội.

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu chậm, đề cao sự chắc chắn. Thậm chí, 20 phút đầu chúng ta nhường thế trận cho đội khách. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia vẫn không tỏ ra là những người sắc nét hơn trong từng đường bóng. Ngược lại, với sự khéo léo của những chân sút đội chủ nhà, người Mã Lai liên tục phạm lỗi ở xa vòng cấm địa thủ thành Marlias. Phút 63, ông thầy người Hàn Quốc đưa Anh Đức vào sân thay Công Phượng. Dù không ghi được bàn thắng nhưng những phút thi đấu trên sân, tiền đạo người xứ Nghệ đã khiến cho các hậu vệ Malaysia nhiều pha đau tim. Phút 67, Hùng Dũng định gây bất ngờ với một pha chuyền bổng cho Quang Hải volley từ một pha đá phạt chếch về góc trái, nhưng Quang Hải sút trượt. Đến phút 73, Trọng Hoàng băng xuống như một cơn gió rồi trả ngược trái bóng cho Anh Đức dứt điểm nhưng cú sút của tiền đạo thuộc biên chế CLB Bình Dương không thể vào khung thành trống thủ môn vì vẫn còn một hậu vệ Malaysia. Những phút còn lại, Việt Nam tiếp tục gia công sức ép, trong khi đó Malaysia dù để thua nhưng vẫn không tài nào đưa bóng áp sát gôm thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Cuối cùng, điều chẳng lành sau bàn thua mà thầy trò HLV Tan Cheng Hao nghĩ đến ở hiệp một đã thật sự hiện hữu. Trọng tài chính nổi hồi còi mãn cuộc kết thúc 90 phút thi đấu trong những cái lắc đầu của người Mã Lai.

Như vậy, sau trận thua cay đắng này, HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa phá được cái “dớp” toàn thua trước HLV Park Hang Seo tại Mỹ Đình. Chiến thắng này của thầy trò HLV Park Hang Seo là món quà không thể ngọt ngào hơn dành để tri ân sự kỳ vọng, đón đợi của hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Ở một diễn biến khác, U19 Việt Nam cũng đã vượt qua U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận đấu giao hữu ở thủ đô Bangkok.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_214050_viet-nam-1-0-malaysia-dem-my-dinh-ruc-lua-.aspx