Việt Nam là 1 trong 6 đội có hàng thủ 'cứng cựa' nhất

Với chỉ 1 lần thủng lưới duy nhất sau 5 trận, Việt Nam thủ 'cứng' ngang với nhà ĐKVĐ châu Á Qatar, Úc, Bahrain và chỉ kém 2 đội lớn của Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc chưa thua bàn nào, trong tổng số 40 đội tuyển tham gia vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lẽ ra Văn Lâm đã có thể giữ sạch lưới nếu bộ 3 trung vệ không có một phút khinh suất, chểnh mảng do cầm chắc chiến thắng trước Indonesia tại Bali.

Thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu hiệu quả

Thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu hiệu quả

Sự chắc chắn của hàng thủ là nền tảng, bệ phóng cho thành công của đội quân Park. Thiếu Đình Trọng nhưng Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng đã chơi cực kỳ ăn ý, tỉnh táo. Điểm mạnh của 3 trung vệ này là khả năng giữ khu vực, cự ly và bọc lót cho nhau. Hiếm khi một cá nhân để rơi vào tình huống phải đấu tay đôi hay lộ những khoảng trống để đối phương khai thác.

Hợp cùng với đó là sự trợ giúp đắc lực của Văn Hậu, Trọng Hoàng ở 2 cánh với thể lực bền bỉ, khả năng 1 đấu 1 cực tốt. Hình ảnh tiêu biểu cho sự kiên cường của hàng phòng ngự thép Việt Nam là pha té ngã của Văn Hậu vẫn lao người “liều mình như chẳng có”, lấy cả mặt lẫn thân mình “lấp lỗ châu mai” ngăn chặn cú sút cận thành của Narubadin trong trận hòa Thái Lan vừa qua. Không chỉ khi lùi về thành 5 người mà cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Tuấn Anh (hoặc Đức Huy), dù không quá thiên về sức mạnh nhưng với khả năng phán đoán tình huống, thu hồi đã góp phần giải tỏa áp lực, thoát sức ép của đối phương ở trung lộ. Với cả Quang Hải, Văn Toàn tuyến trên lùi về, khi cần thiết, thế trận phòng ngự của tuyển Việt Nam được tổ chức với 3 lớp phòng tuyến lên đến 9 người.

Và không thể không nhắc đến chốt chặn cuối cùng Đặng Văn Lâm. Trước Thái Lan, ngoài pha kéo dài người như chiếc lò xo, xuất sắc cản phá không tưởng quả phạt đền, thủ thành này còn có ít nhất 2 pha cản phá cứu thua. Có thể ngăn chặn đoàn quân Park Hang-seo ghi bàn nhưng để thắng là điều hoàn toàn không dễ.

Trả lời Fox Sports về bàn thắng từ cú đánh đầu của trung vệ Tiến Dũng bị trọng tài Al-Kaf từ chối, cựu trọng tài nổi tiếng ở Giải ngoại hạng Anh Graham Poll cho rằng Việt Nam đã bị oan. “Theo tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ. Không hề có phạm lỗi trong tình huống đó. Thủ môn của Thái Lan đã phán đoán sai và bật lên sau, không hề có tranh chấp. Góc quan sát của trọng tài không được tốt” - cựu “vua sân cỏ” từng điều hành 2 kỳ World Cup 2002, 2006 nói. Xem lại pha chiếu chậm cho thấy Văn Hậu ở tư thế đã chiếm lĩnh sẵn vị trí, nhảy lên đánh đầu chứ không phải từ xa băng vào hay lao vào thủ môn Kawin.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/viet-nam-la-1-trong-6-doi-co-hang-thu-cung-cua-nhat-2974929/