Việt Nam lại xát muối vào nỗi đau của bóng đá Thái Lan

Sau khi các tuyển thủ U-22 Việt Nam tiễn chân đồng nghiệp nam Thái Lan về nước bằng trận hòa 2-2, thầy trò Mai Đức Chung lại qua mặt người Thái để đăng quang ngôi vô địch SEA Games lần thứ sáu.

HLV Mai Đức Chung đã luyện cho các học trò sút luân lưu 11 m để phòng ngừa cho cuộc đấu súng với tuyển nữ Thái Lan nhưng cuối cùng các cô gái Việt Nam (VN) không cần đến thứ vũ khí ấy.

Sau 90 phút hòa nhau không bàn thắng, bất ngờ ở phút thứ hai của hiệp phụ thứ nhất, Hải Yến vào sân từ hiệp 2 tận dụng thời cơ đánh đầu ăn bàn, sau pha sút phạt của Tuyến Dung khiến một hậu vệ Thái Lan phá bóng như một đường chuyền đẹp.

Trợ lý Kim Chi hạnh phúc bên trung vệ Chương Thị Kiều đã chơi bóng như một chiến binh dũng cảm với một bên đùi đổ máu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trợ lý Kim Chi hạnh phúc bên trung vệ Chương Thị Kiều đã chơi bóng như một chiến binh dũng cảm với một bên đùi đổ máu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các tuyển thủ nữ VN lại đăng quang SEA Games sau 120 phút mệt nhoài với đối thủ quen mặt Thái Lan đã rơi nước mắt nức nở hạnh phúc trong cuộc chơi đổ đầy mồ hôi và cả máu.

Tái ngộ Thái Lan sau một trận gặp ở vòng bảng hòa nhau 1-1, tuyển nữ VN không quá mạo hiểm tăng tốc ngay từ đầu chiếm lợi thế. Bởi chính HLV Mai Đức Chung cũng rất thận trọng nhìn nhận Thái Lan mạnh hơn nên ông dặn dò các học trò chơi phòng ngự rất kín kẽ.

Các hậu vệ VN, nổi bật là trung vệ Chương Thị Kiều chơi rất gan dạ với những cú chuồi bóng rất kỹ thuật và dám chịu đựng vết thương bên đùi máu chảy đầm đìa khiến trọng tài phải nhắc nhở ra ngoài băng bó. Hai mảnh băng trắng toát trên chân trái của Kiều vẫn không thể ngăn cô gái của TP.HCM dũng mãnh ngăn cản rất tốt các đường tấn công của đối phương.

Các cô gái Việt Nam dũng cảm chơi bóng lăn xả hết mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó, các cô gái Thái rất sợ đòn phản công của đồng nghiệp VN đã cắt cử người theo rất sát hai chân sút cắm Huỳnh Như như hình với bóng. Họ sẵn sàng đá đau và chấp nhận trả giá bằng thẻ phạt để phá các đường bứt tốc của đối thủ mảnh mai nhưng nhanh nhẹn hơn mình.

Người Thái sở trường đá biên với đòn không chiến đã không thể qua những đôi mắt cảnh giác của tuyển nữ VN. Hiếm hoi lắm tiền đạo Thái mới có pha đánh đầu về phía cầu môn cũng không thoát đôi tay nhựa của thủ môn Kim Thanh.

Hai cơ hội lớn nhất đều dành cho tuyển nữ VN chia đều trong hai hiệp. Đầu tiên là pha sút bóng từ rất xa có chủ đích của Nguyễn Thị Vạn khi thủ môn Boonsing đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. Sau đó, Bích Thùy căng bóng từ biên phải vào đúng đà lao xuống của Huỳnh Như mà tiếc cho cô bé đánh đầu chệch cột.

Một lần nữa, các học trò của ông Mai Đức Chung lại qua mặt người Thái để đăng quang SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Càng về cuối trận, các tuyển thủ nữ VN càng đuối sức và phải liên tục nằm sân do chuột rút. Thế nhưng thầy trò Mai Đức Chung đã gặt hái một cái kết rất có hậu với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

Ngày 10-12, thầy trò Park Hang-seo sẽ vào chơi trận chung kết với Indonesia, sau khi biến Thái Lan thành cựu vô địch. Đây là trận chung kết thứ sáu của bóng đá nam VN sau 24 năm, trải qua 13 kỳ SEA Games. Tuy nhiên, chưa bao giờ các chàng trai đứng trên bục cao nhất. Hy vọng lần này ông thầy người Hàn Quốc sẽ giúp các học trò giành chiến thắng Indonesia để thỏa mãn cơn khát vàng giải Đông Nam Á.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-lai-xat-muoi-vao-noi-dau-cua-bong-da-thai-lan-876241.html