Việt Nam out-top tại Miss Universe: Đừng vội đổ lỗi cho lý do 'sash Việt Nam' còn yếu!

Liên tiếp trượt dài với những lần trắng tay trên đấu trường nhan sắc quốc tế, cơn 'đại hạn hán' out-top đi kèm với những lí do đâu đó còn gây nhiều tranh cãi.

Chưa bao giờ làn sóng yêu nhan sắc của người dân Việt Nam lại sục sôi như trong giai đoạn này, khi lần lượt các chiến binh của mảnh đất hình chữ S đã bắt đầu ra trận chinh chiến. Ngoài một số thành tích động viên thì Việt Nam vẫn trong tình trạng chờ đợi mòn mỏi một lần được giải tỏa cơn khát tại đấu trường nhan sắc quốc tế, đặc biệt là Miss Universe.

Tròn 10 năm liên tiếp (2008 - 2018) xếp hàng đứng vỗ tay nhìn nước bạn được xướng tên, tròn 1 thập kỷ truyền thông báo chí tốn không ít bút mực khi phải lên tiếng giải thích vì sao Việt Nam trắng tay tại đấu trường quốc tế. Bởi vì, trong khoảng 10 năm đó chúng ta đã chọn lọc những gương mặt không phải dạng vừa : Võ Hoàng Yến thời 2009 - thời kì hoàng kim nhan sắc của cô gái gương mặt lai Tây đầy kiêu hãnh, Vũ Hoàng My với sự đầu tư nghiêm túc cùng vốn tiếng anh đủ chất, đặc biệt là một Phạm Hương đi vào huyền thoại nhan sắc Việt 2015.

 Sash quốc gia liệu có phải là tất cả khi Venezuela được mệnh danh là cường quốc sắc đẹp bị vắng mặt trong Top 13 Hoa hậu Hoàn Vũ 2016.

Sash quốc gia liệu có phải là tất cả khi Venezuela được mệnh danh là cường quốc sắc đẹp bị vắng mặt trong Top 13 Hoa hậu Hoàn Vũ 2016.

Với những gì chúng ta có, người hâm mộ vẫn không hiểu vì sao năm 2015 Phạm Hương không intop dẫn đến một hệ mang tính trào lưu dậy sóng khi cho rằng : Do sash Việt Nam còn quá yếu trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Xét ở một góc độ khác, vậy có phải những nước sash mạnh thì nắm chắc phần thắng hay intop hay không? Vì trên thực tế, đã hơn nhiều lần Miss Universe 'kéo đầu” các quốc gia lạ hoắc vào top 5, top 3.

Raquel Pélissier - đại diện đến từ Haiti, một quốc gia dường như ít được ai biết đến. Nhưng chung cuộc cô gái có nốt ruồi bên khóe miệng bên phải này đã dừng chân ở vị trí Á hậu 1.

Davina Bennett đeo dải băng Jamaica không sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo từng đường nét cũng như thân hình vừa phải, những bản lĩnh và sự thông minh khiến cô trở thành mối đe dọa của Top 5 Miss Universe 2017 và lên ngôi á hậu 2.

Tại cuộc thi Miss Universe 2014, Kaci Fennell - người đồng hương của Davina Bennett đốn tim fans quốc tế với mái tóc tém cá tính cũng đã giành được thành tích Á hậu 4.

Bỏ qua vấn đề mang tính chất chính trị, kinh tế đối với một cuộc thi giàu tính thương mại như Miss Universe. Nhưng một thực tế cho thấy rằng, nếu chúng ta hội đủ vẻ đẹp nhân cách - tài năng - trí tuệ. Biết cách tỏa sáng mọi thời điểm và chứng tỏ bản lĩnh ứng xử trước công chúng vượt trội như một diễn giả, tạo được bản sắc riêng trong một sân chơi luôn đòi hỏi yếu tố khác biệt thì không một ban giám khảo hay ban tổ chức cuộc thi nào nỡ lòng tước đi cơ hội của bạn - và đương nhiên Hoa hậu nói chung và Miss Universe cũng không ngoại lệ.

Bạn có nghĩa Kenya là một nước mang sash mạnh tại đấu trường nhan sắc? Hoàn toàn không phải như vậy. Vậy mà Mary Esther Were đã cán đích vị trí Top 6 Miss Universe 2016.

Agnes Konkoly - Hungary chắc chắn sẽ tự hào vì được gọi tên vào Top 16 Miss Universe 2012 cùng các cường quốc sắc đẹp : Mỹ, Venezuela, Colombia, Mexico…

Quay trở lại câu chuyện Miss Universe, hãy cũng nhìn lại một số thành tích đáng tự hào của các quốc gia khi họ không được phong thần là cường quốc sắc đẹp, quê hương của hoa hậu… Thậm chí, họ đến từ một số quốc gia khó để nhớ tên.

Mặc dù đế từ một quốc gia lạ hoắc, chiều cao chỉ dừng lại ở 165 cm nhưng với sức hấp dẫn riêng biệt của mình, Jessica Scheel vẫn ghi điểm với ban giám khảo cuộc thi. Sau phần trình diễn áo tắm, đại diện Guatemala đã ghi tên mình vào top 10 chung cuộc.

Leila Luliana da Costa Vieira Lopes đại diện Angola giành chiến thắng Miss Universe 2011, cô gái đến từ lục địa đen - một quốc gia khó ấn tượng đã từng đánh bại Brazil, Philippines, Pháp, Colomabia… một cách đầy thuyết phục.

Bạn có thể không biết đến tên quốc gia Kosovo nhưng chắc chắn bạn sẽ biết Gona Dragusha - đại diện cho Kosovo đã giành vương miện á hậu 2 tại Miss Universe 2009.

Đại diện Ghana - Ruth Quashie, đại diện Sri Lanka - Christina Peiris cũng từng vào Top 16 Miss Universe 2017 trong khi họ không phải là một quốc gia được người ta biết đến nhiều trên đấu trường sắc đẹp.

Vấn đề giành thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp nói chung và Miss Universe nói riêng không hoàn toàn phần lớn nằm ở sức mạnh quốc gia - dải băng chúng ta đang đeo. Bởi vì thực tế Việt Nam đã có 14 năm “làm quen” với Miss Universe bao gồm 11 người đẹp - tính cả H'en Niê.

Điều quan trọng là chúng ta đến với cuộc thi sắc đẹp quốc tế với tinh thần như thế nào, cộng với toàn bộ tiêu chí cần phải có của từng cuộc thi. Dù ý kiến chủ quan hay khách quan, hãy ủng hộ hết mình tinh thần thi đấu của người đẹp Việt vì màu cờ sắc áo - vì chúng ta đều có chung một tuổi trẻ yêu và hâm mộ cái đẹp.

Văn Thao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/viet-nam-out-top-tai-miss-universe-dung-voi-do-loi-cho-ly-do-sash-viet-nam-con-yeu-3849240.html