Viết tiếp trang sử hào hùng

50 năm trước, đúng ngày 22-11-1968, dưới chân núi Chư Prông (tỉnh Gia Lai) hùng vĩ, Trung đoàn 250 được thành lập trực thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5 để đảm bảo tuyến hành lang vận chuyển hậu cần, vũ khí trang bị chi viện cho chiến trường Tây nguyên và Nam Trung bộ.

Trung đoàn 250 huấn luyện chiến sĩ mới cho quân chủng phòng không - không quân.

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của một trung đoàn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau qua các thời kỳ, từ làm nhiệm vụ vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam cuối những năm 1960, đến một trung đoàn tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia suốt 10 năm ròng và hiện tại Trung đoàn 250, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) có nhiệm vụ quản lý huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở 4 quận của TP.Hồ Chí Minh và huấn luyện chiến sĩ mới cho một số đơn vị bạn.

* Dấu chân người lính Trung đoàn 250

Thượng tá Hoàng Văn Việt, Chính ủy Trung đoàn 250 cho hay từ ngày thành lập đến ngày giải phóng miền Nam là quãng thời gian đầy thử thách đối với cán bộ, chiến sĩ trung đoàn lúc đó. Thiếu cơm, thiếu muối, kẻ thù tìm mọi cách đánh phá, ngăn chặn... nhưng những khó khăn ấy không thể ngăn được tinh thần, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Từ biên giới, tuyến đường vận chuyển của trung đoàn ngày một vươn dài theo yêu cầu đảm bảo hậu cần cho chiến trường Nam Trung bộ.

Trải qua 50 năm chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 250, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị Thành đồng quyết thắng...

Ngay vào những tháng đầu tiên vừa thành lập, Trung đoàn 250 đã hưởng ứng cuộc phát động thi đua Trẩy hội Điện Biên, lập công dâng Bác của Mặt trận Tây nguyên. Trong tháng 4-1969, đơn vị vừa vận tải bộ vừa phục kích trên đường 14A tiêu diệt và làm bị thương 20 tên địch. Nối tiếp chiến công, cũng trong thời gian này, trung đoàn lại tiếp tục phục kích đánh tan 1 đại đội địch, phá hủy 5 xe quân sự, tiêu diệt 20 tên, làm bị thương 50 tên khác, phá hủy nhiều vũ khí.

Sau ngày đất nước thống nhất, trung đoàn lại lên đường thực hiện nhiệm vụ mới: xây dựng kinh tế, khai hoang đất trồng bông ở huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận). Sau 4 năm vật lộn với đất đá, khí hậu khắc nghiệt và san ủi đất hoang, trồng bông, đến cuối năm 1979 trung đoàn được điều động về Sư đoàn 309, Mặt trận 479 chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Trung đoàn đã tham gia 9 chiến dịch lớn, đóng góp xương máu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Sau 10 năm đóng quân giúp nước bạn, Trung đoàn 250 rút quân về nước trong đội hình Sư đoàn 309, Quân đoàn 4.

* Tự hào nối tiếp truyền thống

Đóng quân ở TP.Biên Hòa từ năm 1989 đến nay, Trung đoàn 250 đã tập trung vào các nhiệm vụ mới, từ năm 1997-2002, trung đoàn vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện nguồn sĩ quan cho Trường sĩ quan Lục quân 2 (nay là Trường đại học Nguyễn Huệ). Từ năm 2003 đến nay, trung đoàn làm nhiệm vụ quản lý, huấn luyện dự bị động viên cho một số quận của TP.Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, từ năm 2007, trung đoàn còn được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho một số đơn vị thuộc quân chủng phòng không - không quân (Tổng cục Hậu cần).

Thượng tá Hoàng Văn Việt, Chính ủy Trung đoàn 250 cho biết là đơn vị khung thường trực (chỉ có cán bộ làm công tác huấn luyện, không có lính) nên có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ huấn luyện. Tuy nhiên, đơn vị vẫn làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, thao trường bãi tập phục vụ công tác huấn luyện đạt kết quả cao.

Cụ thể, kết quả tiếp nhận, quản lý dự bị động viên hằng năm của đơn vị đều đạt 97,5-100% quân số; kiểm tra đánh giá các nội dung 100% đạt yêu cầu (trong đó có 75-85,7% đạt khá, giỏi). Đó là những nỗ lực rất lớn của mỗi cán bộ trong đơn vị, đặc biệt sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, nhiều chiến sĩ tình nguyện ở lại phục vụ đơn vị khiến cán bộ các cấp rất xúc động.

Thiếu tá Phạm Huy Liệu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 250 tâm sự: “Dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng bằng ý chí quyết tâm và kinh nghiệm từng trải qua nhiều đơn vị khác nhau, nhiều cấp khác nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả để đào tạo được những lứa chiến sĩ, dự bị động viên ngày một chất lượng hơn nữa”.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201811/ky-niem-50-nam-truyen-thong-trung-doan-250-su-doan-309-quan-doan-4-22-11-1968-22-11-2018-viet-tiep-trang-su-hao-hung-2921025/