Viết về chuyến bay hạnh phúc, cậu bé 13 tuổi giành giải 'Đóa hoa đồng thoại'

Đào Khương Duy đoạt giải cuộc thi viết 'Đóa hoa đồng thoại' với tác phẩm 'Chuyến bay hạnh phúc'.

Ngày 2/12 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải lần thứ 6 giải thưởng sáng tác truyện Đóa hoa đồng thoại.

Giải Đặc biệt và giải Nhất hạng mục Trung học cơ sở năm nay thuộc về bạn Đào Khương Duy (lớp 7/1 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, Bến Tre) - nhân vật trong bài viết Siêu anh hùng xứ dừa và bức thư giành giải quốc tế UPU trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.

Khương Duy đoạt giải với Chuyến bay hạnh phúc. Tác phẩm của chàng trai xứ dừa sẽ được chuyển thể và xuất bản thành tranh truyện Ehon.

Ban tổ chức trao cúp cho Đào Khương Duy.

Đây là cuốn tranh truyện Ehon đầu tiên của cuộc thi Đóa hoa đồng thoại sẽ được Ban tổ chức chuyển thể, làm việc cùng họa sĩ, biên tập, xuất bản và phát hành trên khắp Việt Nam.

Dự kiến cuốn sách truyện được ra mắt vào ngày khởi động cuộc thi Đóa hoa đồng thoại năm 2024 tại Hà Nội.

Qua 4 vòng chấm thi trong số 3.110 tác phẩm của hơn 2.000 thí sinh trong và ngoài nước, Ban tổ chức đã chọn ra 23 tác phẩm xuất sắc nhất của 22 tác giả. Theo đó có 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Giải Nhất hạng mục tiểu học thuộc về em Nguyễn Thanh Ngân với Thế giới trong áo mưa của mẹ và Số 0 trốn đi đâu. Giải nhất hạng mục Tự do trao cho Nguyễn Thùy Chi với tác phẩm Bông xuyến chi.

Đào Khương Duy mới nhận giải Ba toàn cầu Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023.

Tác giả Đào Khương Duy cho biết, rất bất ngờ và vui mừng khi đoạt giải nên cùng gia đình ăn bữa cơm thật ngon để chia sẻ niềm hạnh phúc.

Câu chuyện trong Chuyến bay hạnh phúc lấy cảm hứng từ chính chuyến bay đầu tiên của Đào Khương Duy đến Hà Nội năm 2023. Cậu bé vô cùng háo hức, từ lúc chuẩn bị cho tới khi lên cửa máy bay. Khi máy bay cất cánh, lần đầu tiên Duy nhìn thấy bầu trời xanh qua cửa sổ, thấy mái nhà bé tí xíu ở trên cao... Tất cả như một giấc mơ đẹp với cậu bé 13 tuổi.

"Trên chuyến bay có rất nhiều người nhưng em biết không phải ai cũng được bay vì tốn nhiều tiền. Suy nghĩ này là cảm hứng để em viết chuyến bay hạnh phúc", Đào Khương Duy bày tỏ.

Trong Chuyến bay hạnh phúc, Đào Phương Duy kể về chú hươu cao cổ vì muốn được đi máy bay nhưng không có chiếc nào thiết kế phù hợp với chiều cao của mình. Hươu cao cổ bèn lên một ngọn đồi để đóng chiếc máy bay cho riêng mình. Khi hươu đang đóng máy bay thì chú voi cũng ngỏ ý muốn được bay cùng vì cũng chưa từng được đi máy bay do không hãng nào thiết kế ghế vừa với cân nặng của voi. Chú nhím cũng thế, do thân hình nhọn hoắt nên không hãng nào đồng ý cho nhím bay bởi sợ thủng ghế.

Thế rồi rồi tất cả đều hợp lại để đóng một chiếc máy bay đặc biệt nhất trên đời: đủ cao cho bạn hươu cao cổ, ghế đủ to cho bạn voi, ghế nhiều lỗ thủng cho bạn nhím. Máy bay đóng xong cũng là lúc mây ùn ùn bay qua đỉnh đồi, các bạn hươu, nhím, voi ngồi vào máy bay và tận hưởng cảm giác vô cùng hạnh phúc dù chuyến bay đó không bao giờ cất cánh.

"Qua câu chuyện này, em muốn chia sẻ suy nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là ước mơ có thành hiện thực hay không và mình đã cố gắng thay đổi ước mơ đó như thế nào", Đào Khương Duy nói.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/viet-ve-chuyen-bay-hanh-phuc-cau-be-13-tuoi-gianh-giai-doa-hoa-dong-thoai-2222240.html