Vin Diesel - siêu anh hùng có số phận bi thảm trong 'Bloodshot'

Bloodshot trở thành cái tên bán chạy nhất của Valiant, đóng góp đến 7 triệu bản trong tổng số 81 triệu bản trên toàn thế giới.

Xét về độ hoành tráng, vũ trụ truyện tranh Valiant không kém cạnh hai ông lớn DC và Marvel với hàng chục nhân vật ăn khách khác nhau như Bloodshot, Rai, X-O Manowar hay nhóm Harbinger. Song Bloodshot lại là cái tên ăn khách bậc nhất với số phận và siêu năng lực khác biệt. Đây cũng là lý do khiến anh được chọn để mở màn cho một vũ trụ điện ảnh mới do Vin Diesel đảm nhận.

Bloodshot #1 cũng giành luôn giải Truyện tranh xuất sắc và Sáng tạo xuất sắc nhờ bìa Chrome nhà phát hành lớn nhất ngành công nghiệp truyện tranh Mỹ Diamond Comic Distributors trao tặng. Cho đến hiện tại, Bloodshot trở thành cái tên bán chạy nhất của Valiant, đóng góp đến 7 triệu bản trong tổng số 81 triệu bản trên toàn thế giới.

Thành công này đến từ năng lực hoàn toàn khác biệt của Bloodshot so với các siêu anh hùng còn lại. Anh vốn là một quân nhân tên Ray Garrison. Sau khi hy sinh trong một nhiệm vụ, nhân vật được tổ chức PRS (Project Rising Spirit) hồi sinh bằng cách bơm hàng triệu người máy nano vào trong huyết quản. Nhờ đó, Ray được cường hóa cả về sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng, phản xạ và sức bền.

Thoạt nhìn, Bloodshot có vẻ giống với nhiều nhân vật quen thuộc như Wolverine hay Deadpool nhưng thực tế thì khác hẳn. Mọi sức mạnh mà anh sở hữu đều đến từ công nghệ. Vì thế, Ray không thể tự mọc lại các bộ phận bị mất đi mà từng mảnh cơ thể sẽ được hàng triệu người máy siêu tí hon liên kết lại như cũ.

Đồng thời, Bloodshot cũng sở hữu một điểm yếu chí mạng chính là vòng tròn đỏ ngay giữa ngực – vốn là nơi đưa nanobot cũng như tiếp năng lượng vào cơ thể nên không thể tự phục hồi. Ngoài ra, anh cũng mất hoàn toàn sức mạnh nếu như các người máy bị hư hỏng hoặc hết năng lượng.

Chi tiết này giúp nhân vật trở nên gần gũi với độc giả hơn khi cũng chỉ là người bình thường như bao người khác rồi bị dòng đời “xô đẩy” và sở hữu một sức mạnh mà bản thân anh cũng không thể tự kiểm soát. Anh không có sẵn gen đặc biệt trong cơ thể hay được vị thần nào phù hộ hoặc có thể chiến đấu không biết mệt mỏi.

Một chi tiết khác giúp Bloodshot khác biệt trong thế giới siêu anh hùng chính là số phận bi thảm bậc nhất. Anh chẳng những không thể tự điều khiển siêu năng lực mà còn mất luôn cả thân phận và cuộc sống của mình. PRS đã lặp đi lặp lại việc thao túng ký ức vô số lần khiến họ cũng quên mất luôn đâu mới là nhân dạng thật của Bloodshot. Ngay cả cái tên Ray Garrison cũng chưa chắc là con người thật mà chỉ là cái tên đầu tiên mà anh nhớ được.

Vin Diesel tâm sự: “Bloodshot là độc nhất. Bởi lẽ, những gì hay nhất của nhân vật không đến từ siêu năng lực mà là những gì anh phải trải qua. Tâm trí của Bloodshot bị kiểm soát. Anh được thúc đẩy bởi cùng một động lực như chúng ta – một tình yêu mãi không thể quên. Và điều bi thảm về nhân vật này chính là tình yêu đó hóa ra lại bị thao túng thành sự phản bội.”Nhờ đó, khán giả cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc cho nhân vật. Vin nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một nhân vật như thế này. Ray có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ nhưng khán giả đều thương cảm cho anh ấy vì biết rằng đang bị kẻ xấu lợi dụng. Bạn chỉ muốn Bloodshot có được cái kết an yên mà thôi.”

Bloodshot khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13.03.2020 và có suất chiếu sớm từ thứ 19h ngày thứ tư 11/03/2020./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/vin-diesel-sieu-anh-hung-co-so-phan-bi-tham-trong-bloodshot-1018583.vov