'Vincenzo': Cuộc hội ngộ cuối cùng đầy nước mắt của Song Joong Ki và mẹ ruột

Saostar - Tập 16 'Vincenzo' được nhận xét là đỉnh cao diễn xuất của Song Joong Ki, những phân cảnh tương tác với mẹ ruột khiến người xem trào xúc động. Hai mẹ con dường như đã nhận ra nhau nhưng bức tường quá khứ mặc cảm ngăn cản hai người ôm chầm hội ngộ. Chỉ đến khi Mẹ Vincenzo bị sát hại gần như đã chạm đến cực thái nổi điên của Vincenzo, lúc này khán giả sẽ thấy một Mafia Ý thực thụ, anh tàn nhẫn đến mức sẽ giết hết tất cả những kẻ đã gây ra tổn thương này cho anh.

Tập tiếp theo của Vincenzo đã miêu tả Vincenzo có một khoảnh khắc xúc động với mẹ ruột của mình.

Bức ảnh cuối cùng của Vincenzo và mẹ ruột

Bức ảnh cuối cùng của Vincenzo và mẹ ruột

Trước đây, để đánh bại Babel Group và Daechang Daily. Vincenzo hóa thân thành pháp sư Yeo Rim (cũng là tên nhân vật của Song Joong Ki trong bộ phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal năm 2010) để thao túng Oh Jung Bae (Jun Jin Gi), chủ tịch của Daechang Daily, người mê tín dị đoan. Jang Joon Woo (2PM’s Taecyeon) của Tập đoàn Babel, người đang lên kế hoạch hợp tác với giới truyền thông và chơi chiêu về giá cổ phiếu, đã bị kế hoạch của Vincenzo chặn đứng.

Jang Joon Woo phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn khi được tiết lộ rằng anh ta đã giết bạn cùng lớp của mình trong quá khứ. Tuy nhiên, cục diện lại một lần nữa lật ngược tình thế khi Vincenzo bị buộc tội sai vì tội giết chủ tịch Oh Jung Bae.

Đôi mắt biết khóc của Song Joong Ki

Điểm nhấn ấn tượng nhất tập 16, bỏ qua những tình huống gây cấn khác thì là một khoảng lặng. Vincenzo chăm sóc mẹ minh là Oh Kyung Ja (Yoon Book In), cùng với sự tác động của Hong Cha Young mà ba người đã cùng nhau đi chụp ảnh và có những khoảnh khắc vui vẻ như một gia đình. Sau đó Vincenzo đẩy mẹ đi dạo, lúc này bà Kyung Ja có lẽ từ lâu cùng đã biết Vincenzo là con trai mình, nhưng vì mặc cảm tội lỗi nên bà không dám nhận anh và một phần nếu nhận con trai thì bà sợ sẽ đánh mất Vincenzo một lần nữa.

Còn Vincenzo từ khi biết rằng, Bà Kyung Ja không có tình bỏ rơi anh, bà biết mình bị ung thư sợ rằng sẽ không chăm sóc tốt cho con trai nên bà mới cho con vào cô nhi viện. Sau này, bà đã cố gắng đi tìm Vincenzo nhưng không tìm thấy vì anh đã được một gia đình người Ý nhận nuôi.

Nén sự xúc động vào trong khi nghe mẹ thổ lộ về nỗi nhớ mình

Bà Kyung Ja nói: “Nếu tôi có thể gặp lại con trai mình, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi chưa từng bao giờ quên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy, chưa từng một ngày tôi quên”. Lúc này đây, Vincenzo đứng sau run rẩy, nước mắt dâng đầy nhưng không dám khóc thành tiếng, anh hiểu rằng thời gian của bà còn hữu hạn.

Anh cũng nói với bà: “Con trai bà, đang sống rất mạnh mẽ, nên bà hãy yên tâm”. Cuộc đối thoại đầy nước mắt, như nói cho nhau nhưng lại không cùng nhau. Mẹ và Vincenzo cùng nhìn về phía xa xăm mà nước mắt dâng đầy lệ. Diễn xuất đỉnh cao của hai diễn viên gạo cội Yoon Book In và Song Joong Ki khiến người xem không cầm lòng được mà nức nở thành tiếng.

Bà chưa từng một ngày thôi thương nhớ Vincenzo

Anh muốn bà biết, anh đã sống mạnh mẽ như thế nào

Cả hai mẹ con đều nhận ra nhau nhưng không dám mở lời

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, Mẹ Vincenzo bị sát hại, Vincenzo gần như “phát điên”. Người ta thấy một Vincenzo tàn ác như lời đồn, anh khoác lên mình y học màu đen mà cầm súng tàn sát: “Mày giết cho vui ư, nhưng tao đã mất mẹ”. Vincenzo truy sát kẻ giết mẹ mình đến tận hang ổ của chúng chính là Jang Joon Woo của Babel. Choi Muyng Hee và đại biểu Han gần như chết lặng trước ánh mắt tàn nhẫn và sắc lạnh của Vincenzo. Cái chết của mẹ gần như chạm đến cực hạn của Vincenzo.

Đâu ai biết rằng đây là lần hội ngộ cuối cùng

Dưới đây là những bình luận thú vị cho diễn xuất của Song Joong Ki:

Khán giả Hàn Quốc:

- Đánh người với ánh mắt lạnh lùng, dường như phát điên.

- Tôi không thể quên ánh mắt cuối cùng, diễn đỉnh quá.

- Tôi nghĩ Song Joong-Ki cũng sẽ đóng tốt vai phản diện.

- Anh ấy nên được trao giải Baeksang năm nay.

- Diễn xuất thật là điên rồ

- Thật điên cuồng.

- Tôi phải dừng lại trong 10 phút để được xem với độ nét cao. Đó không phải là một màn trình diễn để xem với một video chất lượng thấp.

- Tôi không biết Song Joong Ki diễn đỉnh như vậy... Tôi đã rất sợ. - Tôi phải gặp Vincenzo...

Khán giả Việt Nam:

- Đọng lại trong tập hôm nay là diễn xuất của Song Joong Ki, là ánh mắt hóa dại hóa điên của một đứa con mất mẹ, là một tên giết người bị chọc đúng điểm chết trong lòng. Respect Song Joong Ki!!!!! Anh quá tuyệt vời!! Hôm nay tôi không nói về nhân vật của anh. Tôi đang nói về diễn xuất của anh!! (- Lư Thị Thanh Lê)

- Công nhận anh Ki diễn quá siêu. Cảm nhận được nỗi đau rất sâu dù anh không khóc lóc. Thích cái lúc anh lạnh lùng cầm súng lên đường và đoạn đánh nhau sau đó. Đúng chất mafia máu lạnh. Quá sức tuyệt! (- Tien Nguyen)

- Trình diễn của Song Joong Ki đã ở 1 level nào mà tôi không biết nữa rồi. Ngày xưa tôi xem Kang Maru mà da gà da vịt nổi hết lên, giờ tôi xem Vincenzo thì nể sợ thật sự. (Kim Ngân)

- Từ đầu phim đến giờ mới thấy 1 Vincenzo như vậy, cảm giác không quan tâm đến gì nữa hết, máu lạnh kinh khủng, quả cho nát từng ngón tay đúng thấy ghê, rồi đánh không chớp mắt luôn, ra tay phát nào ăn phát đó. Bình thường xem ổng đánh nhau thấy hả hê lắm mà hôm nay kể cả lúc ổng ra tay xem chỉ có khóc tu tu vì thương ổng. Tập hôm nay đúng là đỉnh của chóp á, xem xong tôi vẫn còn run run ( Ngoc Hai)

- Không cần 1 giọt nước mắt nào nhưng ai cũng khó thở khi nhìn thấy ánh mắt bi thương ấy. Hôm nay phải cảm thán 1 triệu lần về khả năng diễn xuất của Song Joong Ki. Mê mẩn thật sự, nể thật sự!!!!!!!!! (- Lư Thị Thanh Lê).

Khán giả không ngừng khen ngợi diễn xuất của Song Joong Ki:

Tập 17 Vincenzo hứa hẹn sẽ là bùng nổ hận thù của Vincenzo dành cho Babel. Khán giả cùng chờ tập tiếp theo cùng Saostar vào tuần sau nữa. Chúng ta sẽ phải chờ thêm một tuần nữa để đoàn làm phim sản xuất kịp tiến độ.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vincenzo-cuoc-hoi-ngo-day-nuoc-mat-cua-song-joong-ki-va-me-ruot-202104121409178921.html