'Vincenzo': Song Joong Ki được mệnh danh 'thánh phá hoại' khi tiếp tục cho ong đốt sưng mặt thẩm phán

Vincenzo tập 6 bắt đầu với quá trình 'đấu trí' giữa 2 bên Cha Young (Seon Yeo Jin) và Tập đoàn Babel. Vincenzo (Song Joong Ki) cùng Cha Young bị đối thủ chơi xấu, Joon Woo công khai là con trai chủ tịch và là chủ nhân chính thức của Babel. Vincenzo được mệnh danh là 'thánh phá hoại' khi liên tiếp gây ra những vụ tháo dỡ.

Vincenzo ep 6

Phiên tòa xét xử vụ án dược hóa phẩm của Babel bắt đầu, các cư dân của Geumga Plaza biểu tình trước quà án. Dùng cơ thể để viết chữ máu màu đỏ tươi để gây sức ép với dư luận. Muyng Hee và Seung Heok đã gặp viên thẩm phán trước phiên tòa, ông ta quả quyết là chứng cứ của phía Cha Young thiếu rất nhiều, vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc phần thắng về phía Babel.

Phá hoại lần 1: Cha Young giả vờ ngất xỉu

Phá hoại lần 1: Cha Young giả vờ ngất xỉu

Thế nhưng sự cố liên tiếp xảy đến với phiên tòa, đầu tiên là trần nhà liên tục bị “dột” nước, sau đó Cha Young ngất xỉu và tiếp nữa là điện trong tòa án bỗng nhiên tắt phụt. Tưởng là vô tình nhưng thực ra là hữu ý cả, Vincenzo và mọi người đã kế hoạch phiên tòa này. Nhưng cũng không may, viên thẩm phán “lầy lội” vẫn tiếp tục phiên tòa mặc cho không có điện. Xem ra, Vincenzo chỉ còn một chiêu cuối là vợ chồng anh Lee - cư dân mẫu mực của Geumga thả ong bắp cày ra phiên tòa. Kết quả là, thẩm phán mặt bị ong đốt sưng vù và phải tuyên bố phiên tòa sẽ bắt đầu lại sau một tuần, có thể kết luận đây là phiên tòa “hài hước” nhất trong lịch sử hành pháp.

Phá hoại lần 2: Làm mất điện

Phá hoại lần 3: Thả ong ra

Kết quả là đây, cuối cùng phiên tòa đã bị hoãn sau 1 tuần

Myung Hee kết luận “Việc này nhất định là chiêu trò của Vincenzo và Cha Young”, sau khi ra khỏi tòa bà mắng Cha Young thật ấu trĩ, vô sỉ, hèn hạ. Nhưng bất ngờ lại nằm ở câu trả lời của Cha Young “Tôi không quan tâm tới chính nghĩa mà là tôi không muốn thấy cái mặt bà nữa”.

Myung Hee biết rõ thủ đoạn của Vincenzo và Cha Young, nhưng cô cũng chẳng quan tâm

Vincenzo vào mỗi thứ 3 cuối cùng của mỗi tháng đều tới thăm người bảo mẫu bị án oan Geung Ja, người mà luật sư Hong khi còn sống đã bào chữa cho bà. Bà cũng được tiết lộ chính là mẹ ruột của Vincenzo. Bản thân bà không muốn tiếp tục giải oan vì mang trong lòng sự ăn năn khi bỏ rơi con trai từ hồi nhỏ nên bà coi đây là sự trừng phạt cho mình. Vincenzo đối mặt với mẹ mình mà cố gắng tìm hiểu xem bà đã sống thế nào mà phải chịu cực khổ như thế này, bà nói “Tôi không có chồng, không con cái, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ”. Trước khi rời đi, Vincenzo nói sau này tôi sẽ không đến thăm bà nữa, mọi tổn thương trỗi dậy trong lòng anh, nhớ lại hồi nhỏ khi được gia đình Cassano nhận nuôi, anh đã nói với viện trưởng cô nhi viện “Chẳng phải mẹ cháu nói sẽ quay lại hay sao”.

Joon Woo đã chính thức công khai mình là chủ nhân chính thức của Babel

Myunghee định dùng chiêu “mật thám”, bà mua một cây lưỡi hổ tặng đến văn phòng Cha Young. Nhưng không may, chiêu cũ rích này của bà qua mặt làm sao được mafia nước Ý Vincenzo nên anh đã tặng cây lưỡi hổ cho người khác rồi. Thế là bà Myung Hee chỉ nghe thấy “những âm thanh kỳ lạ” mà thôi. Thêm một mối bận tâm, đội trưởng đội chống tội phạm nước ngoài đang “nằm vùng” trong nhà hàng Ý của Geumga Plaza. Cục trưởng gọi anh về để nói rằng, cả công ty luật Woosang và Tập đoàn Babel đều ủy thác cho họ điều tra về Vincenzo. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc anh thấy Vincenzo căn bản là người tốt, rốt cuộc Vincenzo đắc tội gì mà họ phải nhờ đến cục phòng chống tội phạm nước ngoài.

Muyng Hee ranh ma đã gửi cây có máy ghi âm cho Cha Young, nhưng rồi không biết nó dạt đi đâu

Tình cảm của Vincenzo và Cha Young thực ra đang phát triển mà người trong cuộc không biết. Chuyện là khi biết rằng Vincenzo sẽ rời đi khi vụ án này kết thúc thì Cha Young thoáng buồn nhẹ. Cha Young tò mò là lý do gì Vincenzo lại muốn tòa nhà Geumga Plaza đến thế, Vincenzo thần thần bí bí mà nói rằng “Dưới tòa nhà này là một căn phòng chứa rất nhiều vàng”. Nhưng Cha Young lại không tin, thế đấy khi người ta nói thật thì người khác lại tưởng là đùa.

Đây có gọi là nắm tay không mọi người

Vincenzo tiết lộ về 15 tấn vàng dưới tòa nhà

Nhưng Cha Young là cợt nhả, cô cho rằng anh đang đùa

Kế hoạch tiếp tục với quá trình thu thập nhân chứng và chứng cứ cho phiên tòa tiếp theo đối đầu với Babel. Vincenzo được mệnh danh là “thánh phá hoại”, biệt tài phá hoại của Mafia nước Ý nổi như cồn tại nước sở tại khi tiêu diệt cả một trang trại nho trong mồi lửa và tiễn lên đường chiếc Ferrari của Fabio Cassano. Và ở Hàn Quốc, tiếp tục với phiên tòa đầy “nước mắt”, tiếp theo là mục tiêu lớn tiếp theo là phá hủy tòa nhà Geumga Plaza.

Tình báo trung ương nhưng lại tưởng mình là trưởng fanclub của Vincenzo

Cuối cùng đội trưởng đội tình báo đã báo cáo những gì thu thập được về Vincenzo, đồng thời Joon Woo, công luật Woosang và Babel đều đọc được báo cáo này, cụ thể bản báo cáo miêu tả “Vincenzo là người đàn ông tốt bụng không tỳ vết, chăm làm từ thiện, hướng thiện và kính phật. Cuối cùng Joon Woo cũng công khai lộ mặt là con cả của chủ tịch quá cố, là con của người vợ chính thức. Khỏi phải nói, Myung Hee và Seung Heok sốc đến như thế nào, đại biểu Han cúi rạp người xuống xin lỗi Joon Woo vì ngày thường đã đối xử tệ bạc với anh. Myung Hee bị Joon Woo dọa cho đến uất ức, anh yêu cầu bà ta phải chuẩn bị phương án khác đừng để phiên tòa xảy ra như lần trước.

Myung Hee đã cho bit hết đầu mối nhân chứng của Cha Young

Myung Hee được mệnh danh là đồ tể của tòa án mà giờ lại phải dưới trướng Vincenzo ư? Bà ta bắt đầu hành động, bà ta bắt kế toán đại diện cho những nạn nhân và uy hiếp anh ta làm giấy tờ giả về việc người nhà các nạn nhân nhận hối lộ, sau đó chúng cho người giấu tiền mặt rất lớn ở nhà các nạn nhân, lúc này cảnh sát ập tới để thu thập bằng chứng về việc này. Và chiêu cuối cùng nhà nghiên cứu phun máu trước đó cũng bị bác sĩ tiêm chất cấm vào người để rồi cho ra một kết quả sinh hóa là anh ta dùng chất cấm dẫn đến bệnh máu trắng. Tất cả mọi ngóc ngách biện luận đều bị Babel bịt chặt một cách rất có lý, chỉ có gia đình các nạn nhân lúc này, vừa mất người vừa đứng trước vòng lao lý, họ chỉ còn biết van xin Cha Young giúp đỡ.

Không còn nhân chứng, Cha Young đề nghị nhân chứng đột xuất là: VINCENZO

Cuối cùng phiên tòa đầu tiên cùng diễn ra, bên bị đơn là Babel có đến 5 nhân chứng là: Cảnh sát, kế toán, bác sĩ điều trị…, Còn bên nguyên đơn là Cha Young, gia đình nạn nhân không còn một nhân chứng nào. Tình tiết cuối cùng của tập 6 Vincenzo đặt ra một dấu chấm hỏi lớn: Vincenzo trở thành nhân chứng đột xuất của bên nguyên đơn? Làm cách Cha Young và cộng sự lật ngược được thế cờ này.

Xét tình hình thì Cha Young và Vincenzo đang bị yếu thế trong phiên tòa, hãy theo dõi tập sau!

Hãy cùng chờ câu giải đáp ở tập 7 Vincenzo phát sóng vào thứ 7, chủ nhật tuần tới trên tvN nhé.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vincenzo-song-joong-ki-duoc-menh-danh-thanh-pha-hoai-202103091422155372.html