Vincenzo tập 12: Vincenzo bị phản bội, Jang Joon Woo công khai thân phận chủ tịch thật

Lòng tham của Jang Han Seo và giám đốc Choi đã khiến bọn họ quyết định phản bội người luôn đồng hành với mình.

Trong lúc Vincenzo đang chĩa súng vào Jang Joon Woo thì các công tố viên bất ngờ ập vào. Ngay tức khắc, người đứng đầu Babel trở mặt, tỏ vẻ là kẻ bị hại, bị chàng luật sư hiểu nhầm. Với lối diễn không hề giả trân, hắn ta đã thuyết phục được công tố can ngăn Vincenzo. Sau đó, chàng luật sư đã bị áp giải vì có liên quan đến vụ bắn súng ở hầm Nonggdu cũng như đe dọa Jang Joon Woo.

Ở văn phòng công tố, khi thấy Joon Woo, Hong Cha Young liền cho cậu ta hai bạt tai. Cô vô cùng phẫn nộ dẫu chàng hậu bối ra sức chối tội. Trước đó, kế hoạch khử chủ tịch Babel đã được hai luật sư đã chuyển hướng thành ‘ép Jang Joon Woo lộ diện và khiến con cưng của hắn là Babel sụp đổ’.

Khi biết Vincenzo được thả ra vì sử dụng súng giả, Joon Woo rất tức giận. Để che giấu thân phận của mình, hắn sai em trai mình bán đấu giá tòa tháp Babel, còn mình thì tạm trốn đến biệt thự của bố. Jang Han Seo cũng tự nguyện gặp mặt công tố viên trước 6 cáo buộc về Babel.

Mở đầu chuỗi kế hoạch đối phó với tên cầm đầu Babel, hội Jipugari đã lên kế hoạch mèo vờn chuột làm cho hắn mất ăn mất ngủ. Còn Babel cũng không phải dạng vừa khi triệt hạ kẻ ngáng chân bằng chiêu trò ‘đâm một phát để tiễn đi luôn’.

Vì muốn giúp anh trai khuây khỏa, Han Seo đã rủ anh mình đi săn. Nhớ lại lời kích động của giám đốc Han, hắn ta chĩa súng vào anh trai mình khiến Joon Woo trúng đạn và bị thương. Nhờ có người đi săn, Jang Joon Woo may mắn thoát chết trong gang tấc khi Han Seo muốn bắn thêm vài phát đạn để triệt đường sống của anh.

Sau sự phản bội của em trai, Jang Joon Woo chính thức công khai thân phận chủ tịch Babel với tên thật là Jang Han Seok trước khi đánh mất tập đoàn vào tay Han Seo. Anh cũng thuyết phục Choi Myung Hee làm cố vấn cho mình bởi bà là người duy nhất mà anh tin tưởng ở thời điểm hiện tại.

Về phía Vincenzo, chàng luật sư đã nói dối người dân Geumga rằng tin đồn tòa nhà có vàng là hoàn toàn giả. Nhưng tiếc rằng, họ không tin và tự mình tìm người khác giúp đỡ. Chuyện tiếp tục bị bại lộ, Vincenzo đành chia sẻ với thư kí Nam và Cha Young về số lượng vàng và vị trí cất giấu của chúng. Ba người họ đã coi nhau như một gia đình và quyết tâm cùng nhau bảo vệ báu vật.

Cũng trong tập 12, bên cục tình báo đang nháo nhào trước thông tin tài liệu 'Máy chém' bị đánh cắp từ lâu nay lại bị lộ ra ngoài. Được biết, đây là tài liệu mật lưu giữ những việc sai trái của giới chính trị và những người có máu mặt. Nó đã rơi vào tay Wang Saolin - một người Trung Quốc từng được Vincenzo cố vấn trong việc tạo hầm lưu trữ vàng. Sau đó, cục tình báo đã làm một phiên bản giả để che mắt. Đây là tài liệu vô cùng quan trọng bởi nó quyết định sự sống còn của nhiều người, trong đó có Babel.

Khi nghe được tin này, Vincenzo vô cùng đắc chí bởi không những vàng mà vận mệnh của một quốc gia đều cùng nằm dưới tòa Geumga. Và người có lợi trong chuyện này không ai khác chính là cố vấn Cassano.

Với sự hối thúc của giám đốc Choi, chàng mafia Ý đã đẩy nhanh kế hoạch tìm vàng bằng cách cho người dân Geumga đi du lịch. Còn anh và cộng sự của mình nhanh chóng thành công trong việc mở nắp hầm. Báu vật hiện lên trước mắt hai người, số lượng vàng khổng lồ khiến Vincenzo không thể ngừng sung sướng. Nhưng nào thay, giám đốc Choi đã chĩa súng vào anh báo hiệu hắn ta sẵn sàng phản bội người bạn mình để độc chiếm khối tài sản này.

Vincenzo sẽ bỏ mạng vì lòng tham của giám đốc Choi? Chủ tịch Babel sẽ ngày càng có cơ hội được lộng hành? Cùng đón xem những tập tiếp theo của Vincenzo được phát sóng vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên Netflix.

Lưu Loan - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vincenzo-tap-12-vincenzo-bi-phan-boi-jang-joon-woo-cong-khai-than-202103290936151392.html