Vĩnh biệt cựu trung vệ Nguyễn Kim Hằng

Một tin buồn đến với người hâm mộ bóng đá cả nước ngay ngày đầu năm mới Kỷ Hợi: Cựu tuyển thủ Nguyễn Kim Hằng từ trần sau một thời gian lâm bệnh ở tuổi 64.

Thông tin do Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP HCM cung cấp khiến những ai biết và quý mến ông Hằng không khỏi lặng người đi rồi vỡ òa nỗi buồn. Các fan trẻ thế hệ 9X không phải ai cũng biết đến tên tuổi trung vệ thép Nguyễn Kim Hằng nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam, người từng tự trách mình "sinh bất phùng thời", không có cơ hội sát cánh với trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang khi cả hai cùng khoác áo Cảng Sài Gòn giai đoạn 1976-1977, không có dịp nào đối đầu cùng… Tam Lang khi đã chuyển về thi đấu cho Hải Quan sau đó.

HLV Nguyễn Kim Hằng

HLV Nguyễn Kim Hằng

Nguyễn Kim Hằng, cái tên thoạt nghe qua đầy nữ tính nhưng gương mặt và lối chơi thì không "dịu dàng" chút nào. Khi còn là cầu thủ, ông nổi tiếng là một trung vệ thép, đá đau nhưng kín miếng trước mọi chân sút đối phương. Khi giải nghệ và chuyển qua công tác huấn luyện, "tướng" Hằng nổi tiếng với lần đưa Hải Quan đi thẳng một lèo lên ngôi vô địch năm 1991 sau khi vượt qua Quảng Nam - Đà Nẵng khét tiếng bách chiến bách thắng thời bấy giờ. Một Hải Quan bị xem là yếu nhất trong số 3 đội bóng TP HCM hồi thập niên 80, toàn quân phong trào và cầu thủ ngoại tỉnh dạt về nhưng dưới tay ông Hằng vẫn nhiều lần trụ hạng thành công.

Được biết đến nhiều với danh xưng "Người giỏi liệu cơm gắp mắm", ông Hằng biết cách tạo ra một tập thể có thể kết hợp các chân sút hạng phong trào lẫn các cầu thủ năng khiếu được đào tạo bài bản mà việc Lưu Tấn Liêm hay Trương Văn Dưỡng đều có thể đá tốt bên cạnh Đinh Thanh Hải là một ví dụ. Cũng êkip này 2 lần đoạt Cúp Quốc gia khiến người hâm mộ hết lời thán phục.

Nguyễn Kim Hằng thời dẫn dắt Thép Pomina TG

Cầm quân giỏi, quan hệ rộng, đó là lý do một nhân vật bóng đá Nam bộ ‘rặt" như ông từng được Đà Nẵng mời về làm Giám đốc Kỹ thuật, được Huế đưa về làm HLV trưởng rồi quay về giúp vực dậy An Giang cũng như đội bóng quê nhà Thép Pomina Tiền Giang. Không được đào tạo cơ bản để làm HLV nhưng ông Hằng lại có tố chất rất đặc biệt của một người thầy mà cầu thủ thường xem là người anh nhiều hơn. Ông thẳng thắn đến bộc trực và yêu ghét rõ ràng, đủ để nhiều cầu thủ đàn em sẵn sàng sống chết vì ông như dư luận vẫn xác nhận lúc "trà dư tửu hậu".

Những ai quen biết Kim Hằng vẫn thường hay được chính nghe chính ông kể về một thời hao hùng nhưng đầy sóng gió, lắm chuyện "thâm cung bí sử" của bóng đá Việt Nam. Đó là khi ông quyết định giải nghệ HLV và mở một quán ăn nho nhỏ ở quận Bình Thạnh (TP HCM).

Giờ thì ông đã không còn có thể làm "pho sử sống" cho bất cứ ai muốn biết về bóng đá nữa. Từ giã cõi tạm để về bầu bạn với cố danh thủ Tam Lang và nhiều "đại thụ" khác của làng bóng miền Nam, ông vẫn yên lòng nhắm mắt sau khi đã quyết định hiến xác cho khoa học, giúp ích cho đời như khi ông còn tung hoành trên sân cỏ thuở nào, đem lại niềm vui cho biết bao cổ động viên bóng đá chân chính.

* Do ông Nguyễn Kim Hằng có quyết định hiến xác nên di ảnh của ông được đặt tại Nhà tang lễ thành phố (25 đường Lê Quý Đôn, Q.3) từ 8 giờ sáng mùng 2 tết đến 17 giờ mùng 3 tết (tức 7-2-2019) để người thân, bạn bè đến viếng.

Đông Linh - Ảnh: TL

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vinh-biet-cuu-trung-ve-nguyen-kim-hang-20190205172228561.htm