Vinh danh tội phạm!

Mới đây, một tổ chức tự xưng là 'Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam' (tiếng Anh: Vietnam Human Rights Network, viết tắt là VHRN) tại Mỹ đã tuyên bố trao cái gọi là 'Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam' năm 2022 cho ba cá nhân, gồm: Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch, Lưu Văn Vịnh. Trái ngược với những lời lẽ đường mật 'vinh danh' là ' đã đấu tranh xả thân vì vấn đề nhân quyền và dân chủ', cả ba người này hiện đang bị giam do các hành vi vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Rõ ràng, VHRN đang cổ súy cho các hành vi phạm pháp, vinh danh tội phạm, cố tình chống phá, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam…

Các thông tin cổ súy cho tội phạm được tổ chức khủng bố Việt Tân và Đài Á châu Tự do đăng tải

Đài Á châu Tự do (RFA) đăng tải trên facebook nội dung: “Ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, nói với RFA từ California: “Họ đã đấu tranh xả thân vì vấn đề nhân quyền và dân chủ. Thi sỹ Trần Đức Thạch và nhà báo Nguyễn Tường Thụy dùng ngòi bút để diễn tả một cách bất bạo động ước vọng của họ. Ông Lưu Văn Vịnh và các bạn trong Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết hoạt động để kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả lại quyền dân tộc tự quyết cho toàn dân để người dân có toàn quyền lựa chọn thể chế chính trị mà họ muốn.” Theo Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, những người được chọn trao giải năm nay nằm trong số 19 đơn đề cử từ trong nước và hải ngoại. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng nói với RFA: “Mục đích của Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam trước hết là để vinh danh những đóng góp của những người hoạt động nhân quyền Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là phương cách để nuôi dưỡng và động viên tinh thần cho những người đang và sẽ dấn thân vì sứ mệnh cao cả đó.”

Trước hết, về cái gọi là VHRN, đây là tổ chức ra đời trên đất Mỹ, phần lớn các hoạt động đều không mạng lại ích lợi gì cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ và đương nhiên chẳng có lợi ích nào cho đất nước Việt Nam hay người Việt Nam trong nước. Tháng 11/1997, một nhóm người Việt đã tổ chức một hoạt động tự xưng là “Hội nghị quốc tế” tại thành phố Santa Ana, quận Cam, bang California, và công bố thành lập VNRN. Mục tiêu của tổ chức này được đề ra “rất kêu” là nhằm “gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam”. Tổ chức này đã tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi và móc nối với một số tổ chức tự nhận “phi chính phủ” nhưng thường xuyên chống phá Nhà nước Việt Nam như: Ân xá Quốc tế (Amnesty International - AI), Nhà báo Không biên giới (Reporters Sans Frontieres - RSF), Ủy ban Bảo vệ ký giả (Committee to Protect Journalists - CPJ)… Ngoài ra, VHRN cũng chủ động móc nối, gây dựng quan hệ với hàng chục nhóm, tổ chức người Việt ở nước ngoài vốn có thành kiến chế độ, thường chống phá Việt Nam, như “Báo Tự do ngôn luận”, “Ủy ban tự Do tôn giáo cho Việt Nam”, “Ủy ban Quốc tế Tự do tôn giáo cho Việt Nam”, “Tiếng dân kêu cứu”, “Diễn đàn Dân chủ”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ”, “nhóm Thông luận”, “Mạng ý kiến”, “Thông điệp xanh”, “Cánh én”, “Đàn chim Việt”, “Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam lên đường”, “Liên minh Việt Nam tự do”, “Phong trào Thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ”... Trong số này, vài nhóm có liên hệ chặt chẽ với Việt Tân, vốn đã bị Bộ Công an nước ta khẳng định là tổ chức khủng bố từ năm 2016.

Để quảng bá và nâng chất cho các hoạt động vốn nhàm chán, không mấy người quan tâm, năm 2002, VHRN đã tổ chức cái gọi là Giải Nhân quyền Việt Nam. Giải được rêu rao “là một cơ hội để người Việt ở hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những kẻ dấn thân vào cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ vì những quyền căn bản cho nhân dân Việt Nam”, dành cho các tổ chức và cá nhân “đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam” (!)

Nhìn danh sách những cá nhân được VHRN “vinh danh”trong những năm qua đều là hàng dài những tên tội phạm, khủng bố, có hành vi chống người thi hành công vụ; “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước”, “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Như vậy, rõ ràng “giải thưởng” mập mờ này thực chất là cổ súy, tiếp tay cho bè lũ phản động, chống phá, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Năm nay cũng vậy, danh sách ba người được VHRN “trao thưởng là” Nguyễn Tường Thụy đang lĩnh án 11 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; Trần Đức Thạch bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, phạt quản chế ba năm; Lưu Văn Vịnh bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 15 năm tù do đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trực tiếp thực hiện các hành vi: thành lập tổ chức phản động với tên gọi “Liên minh dân tộc Việt Nam” (do Vịnh làm Chủ tịch); tuyên truyền đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Đồng lõa, tôn vinh, cổ súy những kẻ vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích cộng đồng, quốc gia, dân tộc thì không bao giờ là người tử tế. Thêm một lần nữa, bộ mặt giả nhân giả nghĩa, phản động, chống phá của VHRN đã bị phanh phui, vạch trần. Trò hề “trao giải” của chúng hoàn toàn vô nghĩa, vô giá trị…

Vũ Thanh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//chinh-tri/vinh-danh-toi-pham/189110.htm