Vĩnh Phúc: Nữ sinh cơ cực, vừa học vừa kiếm sống để nuôi hai em khi mẹ bỗng nhiên mất sớm

Trời như sập xuống dưới chân em, khi hay tin mẹ mất, cô gái nhỏ khóc ngất lên! 'Sao mẹ bỏ chúng con mà ra đi như vậy'!

Bất ngờ vài tháng trước, mẹ của em đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư cổ tử cung còn cha của em vốn đã không còn khả năng lao động. Từ đó đến nay, một mình em vừa đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình vừa cố gắng học hành thực hiện ước mơ của mình.

Tìm về nơi vùng quê nghèo tại thôn Yên Sơn (xã Lãng Công, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc), khi chúng tôi hỏi thăm về gia đình em Đỗ Thị Phương Huệ tất thảy mọi người ở đây đều biết. Hoàn cảnh gia đình của em khó khăn nhưng không vì thể mà lực học của em giảm sút.

Vài tháng trước, mẹ của em là bà Nguyễn Thị Phương (40 tuổi), vừa đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư cổ tử cung, bỏ lại 3 người con còn thơ dại (con lớn nhất 17 tuổi, cháu thứ hai học lớp 4, nhỏ nhất là bé Đỗ Ngân Hà mới 18 tháng tuổi).

Cha em là ông Đỗ Văn Chiều (42 tuổi) vốn đã bị khối u ở lưng chèn lên dây thần kinh, nên lúc tỉnh, lúc mê. Mẹ em vốn đã trở thành lao động chính trong nhà, nhưng vô tình trong một ngày đi làm, mẹ em bị chóng mặt rồi ngất xỉu. Khi được đưa vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận mẹ em bị ung thư. Thế rồi chỉ trong vòng 1 ngày, mẹ em qua đời, để lại cả gia đình trên vai cô gái nhỏ chỉ mới 17 tuổi.

Khi mẹ em còn sống, em phải làm đủ thứ để có thêm tiền phụ giúp mẹ, nhưng bây giờ mẹ em không may qua đời khiến cuộc sống của gia đình càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết!

Thậm chí sau những giờ học em còn phải đi bán xôi, đi thu mua phế liệu.. ai thuê gì em đều làm hết để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Vì thế mà suốt 11 năm qua, em luôn là học sinh giỏi, xuất sắc của trường.

Chẳng kém chị, em gái Huệ, bé Đỗ Thị Hải mới chỉ học lớp 4 nhưng năm nào cũng được học sinh giỏi, năm nay em đang là học sinh giỏi đội tuyển tiếng Anh của Trường Tiểu học Lãng Công.

Trong căn nhà cấp 4 của em Huệ chẳng có gì quý giá ngoài những tấm bằng khen treo kín tường. Đặc biệt là chiếc cửa bằng gỗ căn nhà bếp chi chít những dòng chữ, những thông điệp mà em tự viết ra để tự động viên mình vượt qua những khó khăn, tiếp tục theo đuổi ước mơ được học tập.

Chia sẻ với chúng tôi về ước mơ của mình, em Huệ kể: “Em ước mơ đậu vào đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Em mong muốn được tiếp tục theo đuổi việc học tập để thoát cái đói, cái nghèo và lo cho các em ăn học”.

Kể với chúng tôi về ước mơ, nhưng có nguy cơ dang dở ấy, chỉ đôi ba câu nhưng em nghẹn ngào không nói nên lời. Bởi với em, con đường thực hiện ước mơ ấy còn quá gian nan và đầy chông gai.

Cô giáo chủ nhiệm của em Huệ là cô Nguyễn Thị Thủy – Trường THPT Bình Sơn chia sẻ: “Em Huệ là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Lúc em còn mẹ thì gia đình có chút khó khăn nhưng em vẫn chăm ngoan, học giỏi, cả khóa có khi chỉ được mình em Huệ. Vừa rồi được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh Sử, giải 3 môn Văn. Em học tương đối đều các môn, có tố chất thông minh. Ngay sau này khi mẹ em mất, chúng tôi cũng tổ chức quyên góp cho em được 8-9 triệu”.

Nhà báo Quốc Cường (Tổng thư ký tòa soạn Pháp luật Plus) chia sẻ tại gia đình em Đỗ Thị Phương Huệ.

Nhà báo Quốc Cường (Tổng thư ký tòa soạn Pháp luật Plus) chia sẻ tại gia đình em Đỗ Thị Phương Huệ.

Nhà báo Quốc Cường (Tổng thư ký tòa soạn Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam), đại diện cho đoàn thiện nguyện, cho rằng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như cháu Huệ không hiếm, nhưng nghị lực sống của em là điều đáng trân trọng. "Thông qua cầu nối là MC Loan Trần, chúng tôi chỉ mong sao có thể góp một phần nhỏ để thắp thêm ngọn lửa nghị lực cho tương lai của cháu", nhà báo Quốc Cường chia sẻ.

Đoàn từ thiện trao quà cho gia đình em Đỗ Phương Huệ.

Ông Nguyễn Ngọc (GĐ Công ty CP GWin) và ông Phan Tuấn (ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một người có tấm lòng hảo tâm) cùng cho biết, sẽ cố gắng kêu gọi những người hảo tâm giúp đỡ thêm cho cháu Huệ. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là gia đình em đã mất mẹ, cha không còn sức lao động. Việc làm sao giúp cháu Huệ có thể sử dụng những món quà từ thiện hiệu quả nhất mới là vấn đề khiến họ suy nghĩ trong cuộc hành trình.

Số tiền hơn 30 triệu đồng mà đoàn từ thiện trao cho em chỉ như “muối bỏ biển” so với ước mơ còn dang dở của em, nhưng chúng tôi mong rằng em sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường để phấn đấu trong cuộc sống, và đưa gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Đoàn từ thiện gồm: Ông Phan Tuấn đại diện cho một số nhà từ thiện ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nhà báo Quốc Cường và nhà báo Mỵ Châu (Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam), nhà báo Cảnh Kiên (báo TN&MT), nhà báo Quang Khởi (Báo Người Đưa tin), ông Nguyễn Ngọc (GĐ Công ty CP GWin), Anh Công Thành; Chị Phương Dũng; Chị Phương Nguyệt; Chị Hiền Chiến; Anh Quyền; Cô giáo Đào Thanh Bìn; Dương Ánh Hoàng cùng bạn; Bạn của Phương Dũng; Anh Bảo Trần; Chị Huyền My; Chị Hường - BTV; Phạm Tuấn Ngọc; Anh Kiều Dung Trần

Tổng số tiền ủng hộ là 31.600 ngàn đồng và 10 bộ bàn ghế.

Thiện Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vinh-phuc-nu-sinh-co-cuc-vua-hoc-vua-kiem-song-de-nuoi-hai-em-khi-me-bong-nhien-mat-som-d77347.html