Vinh quang con đứng bên Người

Với nhiều người dân Thủ đô và cả nước, hình ảnh những chiến sĩ tiêu binh thực hiện nhiệm vụ bên Lăng Bác với những động tác điều lệnh đều tăm tắp, đầy uy nghiêm đã trở thành thiêng liêng và rất đỗi thân thuộc. Để được khoác lên mình bộ lễ phục, chính thức trở thành người chiến sĩ vinh dự hằng ngày phục vụ bên Bác là cả quá trình rèn luyện vất vả, khó khăn và nhiều thử thách…

Nhiệm vụ vinh dự, tự hào

Trong những ngày này, khi cả nước thi đua kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh 2-9, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút để bổ sung một lớp tiêu binh mới. Mặc cho thời tiết “tháng Tám nắng rám trái bòng” trên thao trường của Đoàn 275, cán bộ, chiến sĩ vẫn hừng hực khí thế hăng say luyện tập.

Các chiến sĩ Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp các cựu chiến binh vào Lăng.

Tiếng hô khẩu lệnh của chỉ huy vừa dứt là những bước chân đi đều tăm tắp, thẳng hàng của các phân đội. Tranh thủ phút giải lao, chiến sĩ Lê Đình Hiếu, phân đội 1, Tiểu đội 7 tâm sự: "Hôm nay, phân đội tôi học động tác vác súng đi trong hàng ngũ. Ban đầu làm quen với bài học tôi thấy rất khó, nhưng được chỉ huy hướng dẫn tận tình và bản thân xác định phải cố gắng nên đã có nhiều tiến bộ. Cả phân đội đang cùng nhau phấn đấu để được thực hiện nhiệm vụ tiêu binh vào dịp 2-9 năm nay”. Chiến sĩ Bùi Văn Tự, phân đội 1, Tiểu đội 2 chia sẻ thêm: "Càng đến gần ngày lễ, tôi càng hồi hộp, bởi nếu được chọn thực hiện nhiệm vụ tiêu binh vào đúng dịp này sẽ là niềm vinh dự và tự hào cho bản thân và cả gia đình”.

Sau gần một năm quen với nhiệm vụ trong đội hình tiêu binh, Lê Xuân Tuấn đang được giao nhiệm vụ làm Tiểu đội trưởng truyền đạt lại kiến thức cho lớp chiến sĩ trẻ. “Tôi sẽ truyền lại những kinh nghiệm của mình cho các chiến sĩ mới và đặc biệt là những hạn chế mà tôi hay gặp để đồng đội biết cách tránh” - Lê Xuân Tuấn chia sẻ. Không chỉ huấn luyện ban ngày mà từ sau 21h30, khi nghi lễ hạ cờ kết thúc cũng là lúc Đoàn 275 tăng cường huấn luyện ban đêm để bảo đảm mỗi chiến sĩ đều thực hiện tốt nhiêm vụ được giao.

Đoàn 275 được giao nhiệm vụ chính trị rất đặc biệt, đó là bảo đảm an ninh, thực hiện các nghi thức tại Lăng Bác và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn cùng các nhiệm vụ khác. Các chiến sĩ trong đội hình tiêu binh chủ yếu là thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, có tuổi đời từ 18 đến 20. Ngay từ khâu tuyển chọn, đơn vị đã đưa ra các tiêu chí chặt chẽ, nghiêm ngặt, bảo đảm có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe dẻo dai, quân dung, hình thể cân đối, chiều cao từ 1,75m trở lên.

Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, trợ lý Chính trị Đoàn 275 cho biết: “Hằng năm, chúng tôi phải đến từng địa phương “3 gặp, 4 biết” để tìm và tuyển chọn tân binh nhằm bảo đảm chất lượng và số lượng. Quá trình tuyển chọn chặt chẽ nên trong thời gian ở đơn vị nếu đồng chí nào phấn đấu tốt, đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng, đơn vị sẽ tiến hành luôn mà không phải về địa phương xác minh lý lịch nữa”.

Huấn luyện nghiêm

Để trở thành chiến sĩ của Đoàn 275 đã khó nhưng để có tên trong đội hình tiêu binh danh dự còn khó hơn rất nhiều. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới tại trung tâm huấn luyện, đơn vị sẽ chọn lọc khoảng 20% chiến sĩ ưu tú nhất để huấn luyện thêm nghiệp vụ nâng cao, đáp ứng được các tiêu chí đứng trong hàng ngũ tiêu binh thực thụ. Những bài tập trong thời kỳ này thường là để làm quen với địa hình thực tế, quen với áp lực và rèn bản lĩnh. Kết thúc kỳ huấn luyện, các chiến sĩ trong đội hình tiêu binh tiếp tục trải qua vòng chọn lựa về quân dung và hình thể, những người có dáng đi, chiều cao, ngoại hình… tương đối giống nhau sẽ được xếp thành một cặp. Tiếp đó, thủ trưởng các cấp sẽ kiểm tra lần nữa rồi hợp luyện và bố trí thực hiện nhiệm vụ.

Để các chiến sĩ có thể đứng nghiêm trong khoảng thời gian 1-2 giờ, hay đứng suốt trong điều kiện thời tiết khác nhau thì họ phải bảo đảm đứng được 3-4 giờ. Muốn như vậy, đòi hỏi người chỉ huy phải có phương pháp huấn luyện chiến sĩ khoa học, hợp lý. Đại úy Nguyễn Dự Long, Phó Đội trưởng Đội 1, Đoàn 275 - người trực tiếp tham gia huấn luyện, cho biết: Đơn vị chúng tôi thường xuyên hướng dẫn, định hướng và huấn luyện cho bộ đội từ cách đi, cách đứng, cách chào, cách biểu cảm trên khuôn mặt… đúng quy định và thể hiện được sức mạnh của quân đội. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng trang bị cho bộ đội bản lĩnh tốt, sẵn sàng xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ nghi lễ cũng như bảo đảm an ninh. Ngoài những giờ huấn luyện trên thao trường, các cấp chỉ huy còn sưu tầm các bài viết của những người nổi tiếng trên thế giới viết về Bác Hồ đọc cho bộ đội nghe nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, giúp mỗi chiến sĩ hiểu hơn về nhiệm vụ quan trọng mà mình đảm nhiệm.

Tự hào được thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước canh giấc ngủ của Người, những chiến sĩ Đoàn 275 vẫn ngày đêm hăng say luyện tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ đã thực sự được tôi luyện trong một trường học lớn về lòng yêu nước. Quãng thời gian rèn luyện, phục vụ bên Lăng Bác không chỉ là kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ mà còn cho họ nhiều bài học quý giá để sau này xuất ngũ có thêm sức mạnh vững bước trên những chặng đường tiếp theo…

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/876885/vinh-quang-con-dung-ben-nguoi