Vịnh
Văn hiến trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ mới sáng tác về các vịnh Việt Nam của tác giả Phương Quang Châu Vân.
Núi hùng vĩ lạc vào biển ngọc
Biển đa tình ôm ấp lả lơi
Cao rộng gặp nhau trời kết tóc
Trống Mái muôn đời đẹp lứa đôi.
Nhiều núi con, một biển con xinh
Núi cha, biển mẹ trọn gia đình
Năm tháng yên bình bên sóng cả
Vịnh là nôi biển dưỡng con mình.
Mẹ ru con lời hóa ca dao
Biển hát ru con lời hóa đá
Phụ Tử, Vọng Phu, Nàng Tiên Cá…
Vịnh là nơi cổ tích chảy vào.
Biển con gái quấn chân núi cha
Núi con trai bám lòng biển mẹ
Sao cuộc sống giống nhau đến thế
Sóng lòng ta điệp điệp nhớ nhà.
Triều ròng kéo váy nước xanh lam
Biển con lộ làn da trắng cát
Sóng gió liêu xiêu chiều ngây ngất
Mặt trời say rơi phía xa xăm.
Lũ núi con ngàn năm giúp mẹ
Trông biển em dãy dãy bên trời
Ngăn sóng bạc đầu ham mát mẻ
Sóng lang thang lén đến chơi bời.
Núi con yên yến về làm tổ
Biển con lành thuyền nhớ đường vô
Vịnh là cõi Tiên Bồng rực rỡ
Nuôi trong lòng sự sống và thơ.
Mùa Thu 2018 - PQCV