Virus FIFA "hạ" cả Messi?

Tiền đạo người Argentina được biết đến như "một kẻ tham lam nhất", xem việc ra sân chính là liều thuốc tốt nhất để chữa trị mọi chứng mệt mỏi. Nhưng có vẻ như lần này, anh thực sự cần được nghỉ ngơi.

Tiền đạo người Argentina được biết đến như "một kẻ tham lam nhất", xem việc ra sân chính là liều thuốc tốt nhất để chữa trị mọi chứng mệt mỏi. Nhưng có vẻ như lần này, anh thực sự cần được nghỉ ngơi.

>> Video: Messi đã ngã xuống nhưng vẫn bị sút vào đầu
>> Neymar: Barca là đội ngoài hành tinh còn Messi hơn Ronaldo
>> Đội tuyển Argentina: Hình bóng Messi
>> Điểm tin chiều ngày 16/11: Messi: Đừng so tôi với Ronaldo

Nếu trên sân, các hậu vệ không thể ngăn được Messi tỏa sáng. Thì ngoài sân, Guardiola không thể ngăn được anh... vào sân. Khi vai trò và tầm ảnh hưởng của Messi trong đội càng lớn, thì anh dường như lại càng khát khao được chơi bóng hơn, điểm khác biệt có lẽ là lớn nhất giữa anh với những ngôi sao sớm nở chóng tàn khác. Và nếu Guardiola đã buộc phải để Messi vào sân trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt đi, khi anh vừa trở lại sau chuyến nghỉ Hè và gần như chưa tập tành gì, để rồi anh mệt tới mức phải nôn khan ngay trên sân, thì ông có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thuyết phục được Messi ngồi ngoài, trừ khi cầu thủ người Argentina chấn thương thực sự.

Nhưng trước trận đấu với Zaragoza cuối tuần này, vị HLV trẻ sẽ phải cân nhắc về việc đưa ra một quyết định "mạnh tay". Đó là gạt hẳn Messi ra ngoài. Hoặc ít ra cũng bắt anh phải ngồi dự bị. Hiện tại, tình trạng của Messi được đánh giá là "rất tệ". Anh vừa kết thúc chuyến hành trình 24.000 km, vừa phải chơi trọn 2 trận trong vòng có mấy ngày, và tệ nhất là vừa phải trải qua một màn tra tấn thể lực trên đất Colombia. Trận đấu vừa kết thúc giữa Colombia và Argentina có đủ mọi điều kiện để được xem là một "cơn ác mộng" với các cầu thủ Argentina: Không khí căng thẳng, các CĐV đầy thù địch, đối phương đá rắn, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn. Sau trận ấy, theo tiết lộ của bác sỹ của đội tuyển Argentina, có cầu thủ đã bị sụt tới 4 kg.

Messi cần được nghỉ ngơi - Ảnh Getty

Pep, tất nhiên, vẫn phải chờ Messi trở lại trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tuy nhiên, nếu có thể được, ông có lẽ đã có quyết định rồi. Vấn đề ở đây, như đã nói, là không dễ thuyết phục Messi nghỉ ngơi, kể cả khi tất cả đều biết điều đó là tốt cho anh. Pep từng có lần thổ lộ ông nhiều lúc cảm thấy "sợ" trước khát khao quá lớn nơi Messi. Tiền đạo ấy, đúng kiểu "người ngoài hành tinh", đã và đang đi ngược lại những quy luật. Cho tới giờ thì anh vẫn đúng. Messi có thể không cần phải chạy hồng hộc cả trận, nhưng vẫn có thể đóng vai trò quyết định chỉ bằng một tích tắc, mà ví dụ tiêu biểu nhất chính là ở trận Siêu Cúp TBN lượt đi. Trận ấy, 2 pha bóng anh được nhắc tên, Barca có 2 bàn thắng. Nhưng anh có đúng được mãi?

Lần này, lý lẽ của Pep, là ông cần một Messi khỏe mạnh nhất cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với Milan ở San Siro vào giữa tuần sau. Nhưng Messi cũng có lý lẽ của riêng anh. Ngay cả khi có Messi trong đội hình, Barca thường vẫn chơi không tốt sau loạt trận đội tuyển quốc gia, nói nôm na, họ rất "mẫn cảm" với virus FIFA. Bây giờ mà bỏ anh ra, thì chuyện còn có thể tệ đến đâu? Nên nhớ là không chỉ có Messi, một loạt cầu thủ khác của Barca cũng vừa phải di chuyển một chặng đường rất dài để cùng đội tuyển Tây Ban Nha đá giao hữu ở Costa Rica. Mà so với Messi, những Xavi, Iniesta, Villa, Fabregas, Pique, Busquets... còn kém một bậc về mặt thể trạng. Thế nên nếu Barca có ai đó cần nghỉ ngơi, thì còn lâu mới tới lượt anh!

Và một điều khác cũng cần phải nhớ, là vào thời điểm này, Barca không được phép sẩy chân một lần nào. Ít nhất là cho tới khi Real Madrid cũng sẩy chân. Nếu không muốn bước vào trận "Kinh điển" với cách biệt lớn hơn con số 3 hiện tại.

>> Video: Messi đã ngã xuống nhưng vẫn bị sút vào đầu
>> Neymar: Barca là đội ngoài hành tinh còn Messi hơn Ronaldo
>> Đội tuyển Argentina: Hình bóng Messi
>> Điểm tin chiều ngày 16/11: Messi: Đừng so tôi với Ronaldo

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/180892_Virus_FIFA_ha_ca_Messi_.aspx