VN thắng Philippines: Bài học kiên định của thầy Park Hang-seo

Sau khi bị đội tuyển bóng đá Việt Nam loại ở vòng bán kết AFF Cup 2018, trong phòng họp báo, vị huấn luyện viên (HLV) lừng danh Sven-Goran Eriksson (Philippines) đã trăn trở triết lý như một cách thán phục người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

“Tại sao tôi lại thay đổi?”

Tâm sự với giới truyền thông trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về thua đội tuyển Việt Nam 1-2 trên sân Mỹ Đình tối 6.12, HLV Eriksson – người đam mê thử thách và đã đi khắp nơi trên thế giới thể hiện tài cầm quân bày tỏ:

“Đến lúc này, trong đầu tôi vẫn xuất hiện một câu hỏi: “Tại sao tôi lại thay đổi? Nếu không thay đổi thì chúng tôi không thể có bàn thắng để tìm kiếm hy vọng đi tiếp. Còn thay đổi thì phải trả giá như các bạn đã thấy”.

Lời chia sẻ của vị HLV năm nay 70 tuổi và từng dẫn dắt đội tuyển Anh ở World Cup dễ liên tưởng tới câu nói nổi tiếng “To be or not to be” (Tồn tại hay không tồn tại) của nhân vật trung tâm Hamlet trong vở kịch siêu kinh điển cùng tên của nhà văn người Anh William Shakespeare.

Ở đây, HLV Eriksson đã dũng cảm hành động và chấp nhận trả giá. Có thể người Philippines hướng tới 1 lần giành

Tôi cảm thấy vinh dự khi được so tài với một HLV đẳng cấp như ông Eriksson. Thực lòng, tôi vẫn còn kém ông Eriksson nhiều lắm!”.
HLV Park Hang-seo

quyền vào chung kết AFF Cup sau nhiều lần dừng bước ở bán kết như chính lời đội trưởng Phil Younghusband từng nhấn mạnh. Nhưng với Eriksson, ông còn muốn hơn thế và chờ đợi một cuộc “lột xác” của bóng đá xứ nghìn đảo trên đấu trường châu lục mà gần nhất là vòng chung kết ASIAN Cup 2019 – nơi Philippines nằm cùng bảng C với các “đại gia” như Hàn Quốc, Trung Quốc.

Kiên định như thầy Park

Kết quả đọ sức tại bán kết AFF Cup 2018 đã rõ, Việt Nam thắng Philippines với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt đi-về để giành quyền vào chung kết gặp Malaysia. Tuy nhiên, khi được so sánh với HLV Eriksson, HLV Park Hang-seo vẫn khiêm tốn nói:

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được so tài với một HLV đẳng cấp như ông Eriksson. Thực lòng, tôi vẫn còn kém ông Eriksson nhiều lắm!”.

Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo từng là trợ lý số 1 cho HLV nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink trên hành trình cùng Hàn Quốc lọt vào top 4 World Cup 2002 nên ông hiểu sự chênh lệch về chuyên môn mà mình còn phải học hỏi nhiều.

HLV Park Hang-seo đã tìm ra con đường đi đúng, phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại thông qua kỳ tích giành HCB U23 châu Á và lọt vào top 4 ASIAD. Việc của ông cùng các học trò là tiếp tục hoàn thiện và kiên định với lối chơi đã được định hình suốt 1 năm qua.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo không ưu tiên khả năng kiểm soát bóng (nhiều thời điểm sẵn sàng “đưa” bóng cho đối thủ chơi), không màu mè, tô vẽ nhiều nhưng biết nắm bắt tính thời điểm.

Ở trận bán kết lượt về thắng Philippines 2-1 vừa qua, người cầm nhiều bóng, ép sân hơn chính là các học trò HLV Eriksson. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã biết cách “ra đòn” đúng lúc với những pha đập-nhả tanh tách, đột phá táo bạo và có liên tiếp 2 bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng, dập tắt những hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất của đối phương.

Quang Hải đã đóng góp 1 bàn thắng trên sân Mỹ Đình đưa Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018. ảnh: Lê Hiếu

Để hòa đội tuyển Việt Nam thời điểm này không phải là việc khó! Nhưng muốn thắng thầy trò HLV Park Hang-seo thì lại vô cùng nan giải. Lối chơi đã được định hình, con người quá quen thuộc với nhau và đã cùng đi qua nhiều thử thách với đầy đủ niềm tin!

Lê Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/aff-cup-2018/viet-nam-thang-philippines-bai-hoc-kien-dinh-cua-thay-park-hang-seo-937280.html