'Vợ bị chồng đoạt mạng bằng 34 nhát dao': Đêm nào thằng bé cũng khóc đòi mẹ

Vừa vỗ về cháu, bà ngoại vừa nói: 'Mấy đêm nay cháu quấy khóc đòi mẹ, tôi ôm cháu dỗ mà nước mắt cứ chảy ra'.

Bà Liên mệt mỏi tiếp chuyện khách viếng thăm - Ảnh: Thiên Ân

Ngày 14.9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án chồng giết vợ bằng 34 nhát dao (thông tin ban đầu là 36), xảy ra tại P.Yên Thế, TP.Pleiku hôm 9.9.

Trong sáng ngày 13.9, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi), nghi can chính trong vụ án giết vợ gây rúng động Gia Lai những ngày qua.

Những nhát dao oan nghiệt

5 ngày sau khi vụ án xảy ra, nhiều người hàng xóm vẫn còn bàn tán xôn xao về câu chuyện tình kết thúc bi thảm bằng hàng chục nhát dao oan nghiệt.

Tìm về nhà nạn nhân Nguyễn Thị Diễm Kiều, chúng tôi không thể kìm lòng được trước di ảnh của Kiều, một cô gái đẹp lại ra đi khi còn quá trẻ.

Kiều ra đi, để lại đứa con thơ mới hơn 2 tuổi khiến nhiều người đến thăm viếng không khỏi xót xa. Vẫn chưa thấu được nỗi đau đớn mất mẹ, mất cha, bé Nguyễn Gia H.N. (con của Thịnh và Kiều) ngồi trong lòng bà ngoại, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn những vị khách đến thăm. Chốc chốc, cậu bé lại chạy vào nhà đem đồ chơi ra khoe với mọi người.

Chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Diễm Trinh (18 tuổi, em gái Kiều) cho biết khoảng 18 giờ ngày 9.9, chị Kiều đang chuẩn bị đi dự sinh nhật bạn nhưng Thịnh không cho. Sau một hồi cãi nhau, Thịnh lấy dao đâm chị Kiều.

Ảnh chụp hai vợ chồng Thịnh và Kiều

Chị Trinh chạy vào can ngăn, không may bị Thịnh đâm 1 nhát vào chân. Người anh rể còn cầm dao hăm dọa "nếu còn vào ngăn cản sẽ bị giết", chị Trinh nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Lúc đó, quá hoảng sợ, chị Trinh chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Đến khi người dân chạy đến nhà chỉ thấy chị Kiều gục trên vũng máu, Thịnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lời kể của chị Trinh ngập ngừng và hòa với nước mắt.

Chị Trinh cùng mọi người đưa chị gái đến bệnh viện nhưng chị Kiều đã tử vong ngay sau đó. Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, xác định chị Kiều tử vong do bị đâm 34 nhát dao.

Không thấy mẹ, thằng bé cứ khóc luôn

Bà Trần Thị Kim Liên (45 tuổi, mẹ chị Kiều) ngồi như cái bóng ở một góc nhà, nỗi đau quá lớn khiến cho bà không còn khóc được nữa, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp.

Bà Liên kể, 2 vợ chồng Thịnh cưới nhau khoảng 3 năm nay, cả 2 đều không có nghề nghiệp gì. Thịnh là một người hiền lành, trước nay không to tiếng, gây sự với ai, cũng chưa từng thấy Thịnh uống rượu bao giờ.

Trước khi cưới, vợ chồng Thịnh dọn ra ở xã Biển Hồ, nhưng gần 1 năm nay không biết vì lý do gì hai vợ chồng xin về bà Liên ở.

Cách đây khoảng hai tháng, Thịnh đem chiếc xe của Kiều đi cầm, sau đó Thịnh còn lấy điện thoại của Kiều đem bán. Kiều nhiều lần đòi lại xe và điện thoại nhưng Thịnh không những không trả còn nhiều lần đánh đập Kiều, bà Liên kể lại trong nấc nghẹn.

“Tôi có nghe nói Thịnh sa vào bài bạc rồi bán căn nhà 3 tỉ trả nợ. Nhiều lần Thịnh và Kiều cãi nhau tôi chỉ nói vài câu là hai đứa dừng lại, không cãi vã nữa. Tính tình Thịnh nó rất hiền lành như đâu ai ngờ lại giết vợ một cách dã man như vậy”, bà Liên buồn bã nói.

Bà Liên đang kể dở câu chuyện, bé N. lại kéo tay bà ngoại đòi mẹ. Vừa vỗ về cháu, bà Liên vừa nói: “Mấy ngày nay không thấy mẹ đâu nó cứ khóc luôn, tôi chỉ biết nói dối là mẹ vắng nhà rồi vài bữa nữa mẹ về. Mấy đêm nay cháu quấy khóc, tôi ôm cháu dỗ mà nước mắt cứ chảy ra".

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vo-bi-chong-doat-mang-bang-34-nhat-dao-dem-nao-thang-be-cung-khoc-doi-me-875295.html