Vợ bí thư xã tố chồng ngoại tình, bạo hành: Người trong cuộc nói gì?

Những ngày qua, vụ vợ bí thư xã viết đơn tố cáo chồng không chỉ ngoại tình mà còn đánh đập, bạo hành khiến bà này nhập viện, gây xôn xao dư luận.

Đơn tố cáo nêu những gì?

Ngày 13/11, các cơ quan chức năng huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận, đã nhận được đơn thư của bà Phan Thị Thương Hoài (SN 1985, trú tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tố cáo chồng là ông Vương Đình Trung (SN 1982, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc) đánh đập khiến bà nhập viện.

Bà Hoài đang điều trị tại bệnh viện

Đồng thời, bà Thương Hoài còn tố cáo chồng có mối quan hệ ngoài luồng với một nữ nhân viên cùng cơ quan. Theo thư bà Hoài trình bày, ông Trung và bà Hoài kết hôn từ tháng 12/2016. Kể từ khi bà phát hiện mối quan hệ này, 2 vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Cụ thể, ngày 7/2/2017, ông Trung đi học chính trị tại TP Đà Nẵng nên bà Hoài ra thăm chồng nhưng không báo trước để tạo niềm vui bất ngờ. Khoảng 4h chiều cùng ngày, bà Hoài đến trước cổng Học viện thì thấy chồng từ trong đi ra rồi lên xe taxi.

Bà Hoài thuê xe đuổi theo thì nhìn thấy ông Trung và một người phụ nữ cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng. Sau đó, hai người còn về khách sạn. Lúc hai người đang làm thủ tục tại quầy lễ tân thì bà Hoài xuất hiện chụp hình.

Hai vợ chồng to tiếng dẫn đến xô xát. Bà Hoài phải bắt xe về ngay trong đêm. Sau lần đó, bà vẫn tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, sau đó bà nhiều lần phát hiện giữa hai người vẫn qua lại.

Đêm 8/11/2017, bà Hoài tố bị chồng đánh, đập vỡ điện thoại, bắt nhốt trong nhà. Giữa đêm, bà Hoài đã nháy máy cho em gái, nhờ điện báo cho ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh. Bà bị chồng phát hiện và hành hung tiếp. Mãi đến 4h sáng hôm sau, bà mới trốn được ra ngoài và nhập viện.

Ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh thông tin thêm, đêm 8/11, ông có nhận được nội dung tin nhắn và cuộc gọi của em gái bà Hoài phản ánh về việc bà Hoài bị chồng đánh, cần cứu giúp. Sau đó, ông Cảnh đã liên lạc với ông Trung hỏi về sự việc. Theo ông Cảnh, mọi việc sẽ được xác minh làm rõ theo đúng quy định.

Vợ ghen tuông suy diễn?!

Liên quan đến vụ việc trên, ông Vương Văn Trung, người bị vợ tố cáo, đã lên tiếng giãi bày sự việc. Ông cho biết, đơn tố cáo của bà Hoài đã được các cơ quan chức năng tiếp nhận và đang tiến hành thụ lý. Bản thân ông cũng đã có buổi làm việc, trò chuyện với ông Trần Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra – Huyện ủy Phú Ninh, để làm rõ vấn đề.

Ảnh bà Hoài chụp tại quầy lễ tân khách sạn như đã nêu trong đơn (ảnh do bà Hoài cung cấp)

Ông Trung cho hay, khi hai vợ chồng có nảy sinh cãi vã, ông có mất kiềm chế tát vào mặt vợ chứ không đánh đập, hành hạ khiến bà Hoài nhập viện như tố cáo. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định bản thân hoàn toàn trong sáng, không hề ngoại tình, tất cả chỉ là do bà Hoài ghen tuông rồi suy diễn.

Về việc bị bắt quả tang đi chung với nhân viên nữ vào khách sạn, ông giải thích: “Tôi và nữ cán bộ xã đó không có gì cả, chỉ là mối quan hệ công việc bình thường. Chuyện vợ tôi nói bắt gặp tôi và cô ấy vào khách sạn là dịp tôi đi học chính trị tại Đà Nẵng.

Anh em cán bộ xã ra chơi, đến thăm tôi nên gặp gỡ nhau là chuyện bình thường. Khách sạn đó bên cạnh học viện nơi tôi học, anh em trong xã nghỉ ở đó. Thời điểm vợ tôi thấy thì tôi đưa chị đó đi ăn tối rồi đưa về khách sạn.

Lúc đang ngồi ở tiền sảnh chờ nhận phòng thì vợ tôi xông vào bắt gặp. Chúng tôi ở tiền sảnh chứ có phải ăn nằm trong phòng đâu mà nói là quan hệ ngoài luồng. Vợ tôi ghen quá nên suy diễn mọi thứ”.

Người thứ ba lên tiếng

Bà Nguyễn Thị Mỹ Th., cán bộ Tài chính – kế toán UBND xã Tam Lộc, được cho là người thứ ba xen vào đời sống gia đình như đơn tố cáo nêu, cũng lên tiếng phân trần. Bà Th. khẳng định không có chuyện hai người quan hệ tình cảm ngoài luồng như bà Hoài tố cáo.

Đề cập đến việc ngày 7/2/2017 bà Hoài bắt gặp bà Th. và ông Trung tại quầy lễ tân khách sạn ở Đà Nẵng, bà Th. cho hay: “Đúng là ngày 7/2/2017, một mình tôi có chạy xe máy của tôi ra Đà Nẵng có việc. Khi làm xong, khoảng 5 giờ chiều nên tôi có gọi điện cho anh Trung và mời anh Trung đi ăn tối.

Sau đó, tôi có nhờ anh Trung đưa về khách sạn. Khi đến nơi, hai anh em ngồi nói chuyện chỗ quầy lễ tân. Lúc ấy, anh Trung định ra về thì thấy vợ xuất hiện”.

“Việc tố cáo hoàn toàn không có cơ sở. Tôi rất bình tĩnh, từ từ giải quyết. Để các cơ quan chức năng làm việc xong như thế nào rồi tôi mới tính tiếp. Chấp nhận bây giờ là tôi tổn hại về tinh thần chút! Là cán bộ, đảng viên không cần phải làm lớn chuyện lên nữa", bà Nguyễn Thị Mỹ Th. nói.

Bà Võ Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Ninh, cho biết: Chiều 12/11, bà đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ với bà Hoài. Hội sẽ có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ.

Thiếu tá Dương Văn Chương, Đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Phú Ninh, cho biết, bước đầu, đơn vị đã liên hệ với bà Hoài nhưng người này vẫn đang nằm viện. Riêng ông Vương Đình Trung, công an cũng đã mời lên làm việc về những nội dung trong đơn. Trong tuần này sẽ có kết quả giải quyết vấn đề trên.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vo-bi-thu-xa-to-chong-ngoai-tinh-bao-hanh-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-post35424.html